Chuyện bán hàng rong ở chợ trời, làm thuê tới kiệt sức của Hoa hậu Dương Quỳnh Lisa

Nguyễn Hương |

"Có thể mọi người không tin nhưng từ xưa đến giờ, chưa ai cho tôi một chén cơm đúng nghĩa như cha mẹ cho. Những gì tôi có đều là mồ hôi nước mắt của mình", Hoa hậu Dương Quỳnh Lisa kể.

Hoa hậu Dương Quỳnh Lisa sinh ra và lớn lên trong một gia đình lao động bình dân ở huyện Hóc Môn, TPHCM. Cô sang Pháp du học sau khi trở thành Hoa khôi 18 thôn vườn trầu năm 2004. Cũng trong cuộc thi này, diễn viên điện ảnh - MC Quý Bình đạt giải thưởng cao nhất của thí sinh nam. 

Sau khi đạt giải thưởng cao nhất ở cuộc thi Mrs Vietnam Pageant năm 2009, Dương Quỳnh Lisa tham gia một số phim truyền hình như Những khoảng trời riêng, Câu chuyện cuối mùa thu, Màu của tình yêu... rồi đột ngột trở lại Pháp lập nghiệp tới bây giờ.

Dương Quỳnh Lisa được gọi là người đẹp có đôi mắt "biết cười", cô sở hữu một vóc dáng thanh mảnh, yếu đuối. Nhưng ẩn sau vẻ ngoài ấy là một cô gái đầy nghị lực, sống ý chí và luôn vươn lên trong mọi hoàn cảnh.

Chuyện bán hàng rong ở chợ trời, làm thuê tới kiệt sức của Hoa hậu Dương Quỳnh Lisa - Ảnh 1.

Dương Quỳnh Lisa trở thành Hoa hậu Đại sứ toàn cầu tại Paris năm 2019.

Từng bán hàng rong ở chợ trời mưu sinh

Rời xa gia đình từ sớm để sang Pháp du học, cuộc sống của Dương Quỳnh trong những ngày đầu xa xứ như thế nào?

Những năm đầu đến Pháp, tôi luôn sống trong buồn tủi. Rời vòng tay cha mẹ, không đêm nào không khóc vì nhớ cha mẹ, anh em, nhớ Sài Gòn, nhớ cái vùng quê ngoại thành đầy ắp tiếng chim mỗi sớm mai thức giấc. Hồi đó, tôi chưa hòa nhập với cuộc sống của người bản xứ, từ cách sống, văn hóa, ngôn ngữ... mọi thứ đều quá mới mẻ.

Lúc xa quê nhà, tôi còn quá nhỏ để hiểu cuộc sống không phải chỉ có màu hồng, nhất là cuộc sống tự lập nơi xứ người. Tôi trải qua đủ nghề để nuôi sống bản thân.

Khi còn là học sinh, rồi sinh viên, tôi phải làm những công việc như giữ trẻ, bồi bàn, chạy vặt, giao bánh pizza, bán hàng rong ngoài chợ trời, có khi phải ngồi bán ngoài trời lạnh âm độ. Có lần tôi gom quần áo cũ đi bán lại ở chợ trời bị cảnh sát đuổi...

Cuộc sống tự lập khó khăn đến mức có hôm đi học trời lạnh mang hộp cơm theo phải ăn trú ở nhà thờ để tránh lạnh… Đó là những kỷ niệm mà tôi không bao giờ quên.

Chuyện bán hàng rong ở chợ trời, làm thuê tới kiệt sức của Hoa hậu Dương Quỳnh Lisa - Ảnh 2.

Tôi nhớ là năm 2009, Dương Quỳnh trở về Việt Nam và tham gia một cuộc thi nhan sắc. Ở cuộc thi đó, Quỳnh đạt được giải thưởng cao, sau đó là rất nhiều cơ hội để trở thành "người của showbiz", tại sao Quỳnh đột ngột dừng lại?

Đúng là sau khi nhận được giải thưởng người có làn da đẹp nhất tại cuộc thi Mrs Vietnam Pageant năm 2009, tôi nhận được nhiều lời mời đóng phim. 

Cơ hội mở ra rất nhiều nhưng khi ở lại 1 năm, tôi thấy môi trường showbiz không hợp với mình, đặc biệt là chuyện phải mang giày cao gót hàng ngày hay trang điểm, diện đồ đẹp, xe hơi đưa đón đi event nọ kia...

Hồi đó cũng rộ lên cụm từ "chân dài đại gia" nên mỗi khi tôi đi event, người ta gọi tôi là "người đẹp chân dài". Tôi bị dị ứng với những từ đó vì nó không đúng với bản chất con người mình. Bởi vậy sau 1 năm, tôi quyết định trở lại Pháp và xây dựng sự nghiệp.

Và khi Dương Quỳnh trở lại Pháp thì sao, mọi chuyện có dễ dàng?

Khi trở lại Pháp, tôi phải bắt đầu bằng hai bàn tay trắng. Với tấm bằng kiểm toán đã tốt nghiệp trên tay, tôi chạy khắp nơi xin việc làm. Nhưng ở đâu cũng bị lắc đầu, vì những năm đó, kinh tế thế giới đang trong cơn khủng hoảng, nhiều nhà máy, công ty phải đóng cửa...

Sau một thời gian kiên nhẫn, tôi cũng tìm được việc làm ổn định và trải qua không ít thăng trầm trong cuộc sống.

Rồi tôi thuê một cửa hàng nhỏ và bắt đầu công việc kinh doanh nước hoa hiệu và thời trang. Được sự tin yêu của khách hàng nên doanh thu ngày càng cao. Bên cạnh đó, hiện giờ tôi còn sở hữu một trung tâm chăm sóc sắc đẹp tại Paris 14.

Chuyện bán hàng rong ở chợ trời, làm thuê tới kiệt sức của Hoa hậu Dương Quỳnh Lisa - Ảnh 4.

Dương Quỳnh Lisa cũng từng là Hoa khôi 18 thôn vườn trầu năm 2004 trước khi chinh phục những cuộc thi nhan sắc lớn.

Làm thuê tới kiệt sức, dành dụm từng xu lẻ

Lập nghiệp ở xứ người một mình với bất kỳ ai cũng là vô cùng vất vả, huống chi lại là một cô gái. Trong thời gian đó, Quỳnh có nhận được sự hỗ trợ tài chính của ai không?

Có thể mọi người không tin nhưng từ xưa đến giờ, chưa ai cho tôi một chén cơm đúng nghĩa như cha mẹ cho. Những gì tôi có đều làm bằng sức lao động của mình, thậm chí đánh đổi cả mồ hôi nước mắt.

Những năm đầu, sau khi từ bỏ showbiz trở lại Pháp, tôi đi làm thuê đến mức kiệt sức, dành dụm từng xu lẻ không dám mua sắm gì cho bản thân. Thậm chí có lần thèm uống lon nước ngọt chỉ 2 euro mà tiếc tiền đến nỗi không dám uống, phải uống nước ở vòi nước công cộng.

Tiền lương mỗi tháng, tôi để dành, tích cóp ngày này qua tháng khác mới có vốn kinh doanh. Có lẽ vì cuộc sống khó khăn và vất vả nên tôi cảm thấy mọi người xung quanh đều như bị lãnh cảm, khi túng thiếu không ai giúp đỡ.

Do vậy mà tôi ý thức mình phải biết tiết kiệm và dành dụm, không được phung phí, nếu muốn thành công trong cuộc sống.

Nhìn lại chặng đường đã qua, Quỳnh có cho rằng những gì mình đạt được ngày hôm nay là thành công?

Thành công hiện tại của tôi chỉ là hạt bụi so với những anh chị người Việt xa xứ ở đây, bởi có nhiều người cũng xuất phát cùng thời điểm như tôi, mà họ lại có những bước tiến rất nhanh, có người sở hữu cả chuỗi nhà hàng, chuỗi tiệm nails ngay tại Paris. Tôi luôn nhìn vào những tấm gương đó để cố gắng hơn nữa...

Cảm ơn Dương Quỳnh đã chia sẻ!

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại