Chung kết Euro 2016: Pháp khó đánh bại, nhưng vẫn có cách

Ngô Trà |

Pháp có tất cả. Bồ Đào Nha chẳng có gì. Họ chỉ có mỗi Ronaldo, để khỏa lấp khoảng trống gần 40 năm trước Pháp, và nỗi nhớ 12 năm, lần gần nhất suýt chạm tay vào chức vô địch Euro.

Mỉa mai thay, trận thắng hơn 40 năm trước của Bồ Đào Nha trước Pháp lại chỉ là một trận đấu giao hữu. Trên sân nhà, người Pháp thậm chí còn đã bất bại hơn 50 năm nay ở các giải đấu lớn. Người Bồ có quyền lo ngại khi viện dẫn thống kê và quá khứ cho lần gặp gỡ quyết định này.

Nhưng người Bồ Đào Nha có Ronaldo, ngôi sao sáng chói nhất trên bầu trời bóng đá ở thời điểm hiện tại. Ronaldo là điều duy nhất mà đội bóng 5 chiếc khiên có thể vin vào để hi vọng một trận chung kết sòng phẳng với người Pháp ngay tại Stade de France.

Chung kết Euro 2016: Pháp khó đánh bại, nhưng vẫn có cách - Ảnh 1.

Tuyển Pháp đang sở hữu một hàng công đáng sợ, với Griezzmann dẫn đầu có 6 bàn thắng tại Euro 2016.

Cả Pháp và Bồ Đào Nha đều có một hành trình khá may mắn ở kỳ Euro lần này. Đội bóng của Ronaldo "lê lết" đi qua vòng bảng với chỉ 3 điểm sau 3 trận hòa, nhưng đột nhiên lại "rơi tõm" vào nhánh toàn những đội nhẹ, tránh hết được những "thú dữ" như Anh, Ý, Đức, Pháp, Tây Ban Nha...

Trong khi đó, hành trình của Pháp cũng "xuôi chèo mát mái" không kém khi nhẹ nhàng bước qua vòng bảng, hạ CH Ireland, rồi đội bóng "tý hon" Iceland trước khi người Đức "tự bắn vào tay mình", dâng chiếc vé vào chung kết cho đội chủ nhà.

Điểm lo lắng nhất của Bồ Đào Nha, nghịch lý thay lại đến từ trận thắng tưng bừng nhất của họ trước Wales ở bán kết. Sự xấu xí là hình ảnh đặc trưng của Bồ Đào Nha ở giải đấu này, nó là vũ khí giúp họ lọt đến tận trận chung kết, và trận thắng vừa qua, e rằng lấy mất đi của họ điều đó.

Điểm rơi phong độ của cả Ronaldo lẫn Bồ Đào Nha đều là trận đấu trước. Sự thăng hoa, niềm tin vào việc có thể thi đấu sòng phẳng với Pháp ở trận chung kết sẽ giết họ. Bằng mọi giá, người Bồ phải giữ cho mình sự xấu xí, xù xì và lạnh lùng, thậm chí là chán ngắt, nếu muốn đăng quang.

Chung kết Euro 2016: Pháp khó đánh bại, nhưng vẫn có cách - Ảnh 2.

Kiểu Schumacher...

Ba mươi tư năm trước, trong trận bán kết World Cup giữa Đức và Pháp, thủ thành Đức - Harald Schumacher có pha vào bóng kinh hoàng, khiến Patrick Battiston bất tỉnh ngay trên sân, gãy 3 xương sườn, 3 cái răng và một số đốt sống biến dạng.

Khi Battiston bất tỉnh tưởng chết trên sân, Schumacher làm gì? Ông nhặt bóng, đặt vào vạch 5m50 và bình tĩnh chống nạnh. "Dịch" từ ngôn ngữ cơ thể, thủ thành này lúc đấy muốn nói: "Làm ơn khiêng hắn ra nhanh lên, để tôi còn phát bóng lên".

Không hề có cảm xúc. Sau đó, Schumacher đỡ được 2 cú luân lưu 11 mét của Didier Six và Maxime Bossis, đưa Đức thắng 5-4, bước qua Pháp vào chung kết. Phải thật thanh thản, lạnh lùng và... bản lĩnh, người ta mới có thể chơi được như thế.

Ba mươi tư năm sau cái ngày kinh hoàng đấy, người Pháp đã đòi đủ món nợ ngày nào trước một Die Mannschaft bạc nhược, chẳng còn chút khí phách và bản lĩnh của một tuyển Đức oai hùng ngày nào.

Chung kết Euro 2016: Pháp khó đánh bại, nhưng vẫn có cách - Ảnh 3.

...hay kiểu Materazzi, Bồ Đào Nha chọn đi.

Đối đầu với Pháp ở trận chung kết, Ronaldo và đồng đội của mình phải chơi như Harald Schumacher, chứ không thể chơi như Schweinsteiger, như Boateng. Dù có phải phá nát trận đấu, hay chửi rủa cho người Pháp phát khùng lên như Materazzi làm với Zidane, họ cũng phải làm.

Bởi người chiến thắng sẽ được tất cả, dù chiến thắng đấy có đến bằng cách nào. Và tất nhiên, kẻ chiến bại sẽ bị lãng quên ngay khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên, dù họ có hết mình đến đâu.

Mới hơn một tháng trước, Ronaldo và Pepe là những người chơi trận chung kết Champions League trong màu áo Real Madrid, chống lại Griezmann của Atletico Madrid. Griezmann giờ đang là ngôi sao sáng nhất giải, và tuyển Pháp hôm nay đóng vai Real Madrid trong trận chung kết này.

Atletico Madrid đã chống chọi để đưa trận chung kết cuối tháng Năm vào đến loạt "đấu súng" thế nào, thì Ronaldo và Pepe sẽ phải làm y hệt như thế để đưa Bồ Đào Nha lên đỉnh. Dễ, mà khó đấy!

Dự đoán: 1-1

Đội hình dự kiến:

Pháp (4-3-3): Lloris - Sagna, Rami, Koscielny, Evra - Kante, Matuidi, Pogba - Payet, Griezmann, Giroud.

Bồ Đào Nha (4-4-2): Rui Patricio - Cedric, Fonte, Pepe, Eliseu - Mario, Sanches, Moutinho, Silva - Nani, Ronaldo.

Thống kê

- Đây là lần thứ tư Bồ Đào Nha và Pháp gặp nhau tại VCK giải đấu lớn. Pháp thắng trong cả 3 lần gặp nhau trước, đều ở bán kết (Euro 1984, Euro 2000, World Cup 2006).

- Pháp thắng cả 10 lần gặp Bồ Đào Nha gần nhất. Đối thủ yêu thích nhất của tuyển Pháp là Luxembourg với chuỗi 13 trận thắng liên tiếp.

- Chiến thắng gần đây nhất của Bồ Đào Nha trước Pháp là từ hồi tháng 4/1975 (2-0) trong trận đấu giao hữu.

- Đây là trận chung kết Euro thứ 2 của Bồ Đào Nha. Trận đầu tiên của họ là thua Hy Lạp 0-1 ở Euro 2004, trận đấu mà Hy Lạo chỉ có 1 pha kết thúc duy nhất trúng khung thành Bồ Đào Nha.

- Bồ Đào Nha là đội chơi nhiều trận nhất ở VCK Euro trong số những đội chưa từng vô địch giải đấu này (34 trận).

- Trước Bồ Đào Nha, chỉ có 2 đội xếp thứ 3 ở vòng đấu bảng lọt được vào trận chung kết một giải đấu lớn, là Argentina ở World Cup 1990 và Italia ở World Cup 1994. Cả hai đội đều thua trong trận chung kết.

Chung kết Euro 2016: Pháp khó đánh bại, nhưng vẫn có cách - Ảnh 4.

Ronaldo cùng đồng đội phải lập tức "hạ độ cao" sau pha bay bổng quá đà ở trận bán kết trước Wales.

- Bồ Đào Nha đang có chuỗi 13 trận bất bại dưới thời HLV Fernando Santos (thắng 9, hòa 4). 8/9 trận thắng của họ kết thúc với tỷ số 1-0.

- Ở các giải đấu lớn, Bồ Đào Nha chỉ thua duy nhất 1 trong số 13 trận gần nhất. Đấy là trận thua Đức ở vòng đấu bảng World Cup 2014.

- Bồ Đào Nha chỉ để lọt lưới duy nhất 1 bàn trong số 5 trận vòng knock-out gần nhất ở Euro, đấy là trận bán kết gặp Ba Lan vừa qua.

- Đây là trận chung kết một giải đấu lớn thứ 5 của Pháp. Họ thắng 3/4 trận trước (Euro 1984 & 2000, World Cup 1998), thua tại World Cup 2006.

- Pháp bất bại 18 trận gần nhất ở các VCK giải đấu lớn được tổ chức trên sân nhà (thắng 16, hòa 2). Lần cuối cùng họ thua là vào tháng 7/1960, trước Tiệp Khắc (0-2).

- Chỉ có Đức và Tây Ban Nha (3) có số lần vô địch Euro nhiều hơn Pháp (2).

- Pháp đang là đội ghi được nhiều bàn thắng nhất tại Euro 2016 với 13 bàn sau 6 trận. Đây là số bàn thắng ghi được nhiều nhất của họ từ sau Euro 2000.

- Có đến 11 trong số 13 bàn thắng của Pháp ở giải này ghi sau phút 42.

- Bồ Đào thua cả 2 trận họ được chơi tại Stade de France, cùng trước Pháp (thua 0-4 tháng 4/2001 và 1-2 tháng 10/2014).

- Pháp bất bại khi được chơi trên sân Stade de France tại VCK các giải đấu lớn (5 thắng & 1 hòa ở World Cup 1998 và Euro 2016). Họ ghi được 11 bàn trong 3 trận được chơi tại sân St Denis năm 2016.

- Bồ Đào Nha thắng 3/4 lần quyết định trận đấu bằng sút luân lưu ở các giải lớn (75%). Chỉ có Đức sở hữu tỷ lệ luân lưu tốt hơn họ tại Euro (86%, 6/7 lần).

- Tuy nhiên, trong 34 trận ở các vòng chung kết Euro, Bồ Đào Nha chưa bao giờ ghi bàn từ chấm phạt đền trong 90 phút chính thức hay 120 phút bù giờ. Quả penalty duy nhất trước Áo ở giải này, Ronaldo đã đá trượt.

- Trong khi đó, Pháo chỉ thắng 50% khi trận đấu được quyết định bằng luân lưu (3/6).

- Ba trận chung kết Euro gần nhất, đội ghi bàn trước là người lên ngôi. Năm 2000, Ý ghi bàn trước, nhưng Pháp mới là đội thắng 2-1 cuối cùng.

- Cristiano Ronaldo là cầu thủ tham dự VCK Euro nhiều nhất (20 trận).

- Ronaldo thực hiện 43 quả sút phạt trực tiếp tại các VCK các giải đấu lớn (Euro và World Cup), nhưng chưa ghi được bàn nào. Cả 9 bàn thắng CR7 ghi được đều từ trong vòng cấm địa.

- Antoine Griezmann ghi bàn/kiến tại nhiều hơn bất cứ cầu thủ nào tại Euro 2016 (6 bàn, 2 kiến tạo). Cầu thủ này sẽ là người Pháp thứ 3 đoạt giải Vua phá lưới sau Just Fontaine (World Cup 1958) và Michael Platini (Euro 1984).

- 12/13 bàn thắng của Pháp đến từ Antoine Griezmann (6 bàn), Olivier Giroud (3) và Dimitri Payet (3).

- Didier Deschamps sẽ trở thành người thứ 2 đoạt chức vô địch Euro trên tư cách cả cầu thủ lẫn HLV nếu vô địch lần này, sau Berti Vogts.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại