Chưa quên "thù cũ", Duterte gọi đại sứ Mỹ là "gã đồng tính"

Thi Anh |

Khi chia sẻ với các binh lính ở Cebu, giọng ông Duterte vẫn hết sức tức giận, khẩu khí có phần khiếm nhã.

Trong lúc kể về cuộc gặp với Ngoại trưởng Mỹ John Kerry, ông Duterte đột ngột bày tỏ sự khó chịu của mình đối với Đại sứ Mỹ tại Philippines Philip Goldberg.

"Chúng tôi đang trao đổi với Kerry. Ông ta cũng ổn, nhưng tôi đã tranh cãi với đại sứ của họ, gã bakla (đồng tính) ấy. Chết tiệt, ông ta thực sự khiến tôi bực mình".

"Bakla" là một từ có sắc thái xúc phạm để nói về người đồng tính. Đây không phải là lần đầu tiên Tổng thống Philippines dùng lối diễn đạt này.

Rõ ràng ông Duterte chưa bỏ qua những gì đại sứ Mỹ nói khi cuộc bầu cử Tổng thống Philippines còn ở giai đoạn tranh cử.

Khi ấy, ông Duterte - lúc đó là Ứng viên Tổng thống - đã đưa ra những bình luận khiếm nhã về một nữ truyền giáo Australia bị cưỡng hiếp và ông Goldberg đã phản ứng.

"Bình luận của bất cứ ai, ở bất cứ đâu nhằm hạ thấp phụ nữ hoặc xem nhẹ những vấn đề nghiêm trọng như cưỡng hiếp và giết người thì đều không thể tha thứ được", ông Goldberg phát biểu trong một cuộc phỏng vấn trên truyền hình.

Đây được xem là một điểm tối trong chiến dịch tranh cử của ông Duterte.

Tổng thống Philippines cũng chẳng có vẻ gì là hối hận về lối hành xử của mình.

Trước các binh lính ở Cebu, ông Duterte đùa rằng: Có vẻ xúc phạm người Mỹ là cách để "bòn tiền" từ họ.

"Ông ta để lại cho tôi và Delfin Lorenzana (Bộ trưởng Quốc phòng Philippines) 32 triệu USD. Thật là tuyệt. Ta hãy xúc phạm họ lần nữa để những tên ngốc ấy phải tìm cách làm hòa. Chỉ là chuyện tiền bạc thôi".

Phát ngôn được ông Duterte đưa ra sau chuyến công du Philippines của Ngoại trưởng John Kerry, vị khách cấp cao và quan trọng nhất mà ông từng tiếp tại Malacanang kể từ khi đắc cử.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại