Chưa nguôi thịnh nộ, TT Trump lại tiếp tục "vỗ mặt" tới tấp TT Macron và đồng minh châu Âu

Hồng Anh |

Dường như ông Trump vẫn chưa nguôi cơn thịnh nộ về ý tưởng "thành lập quân đội riêng của châu Âu" do Tổng thống Pháp Macron đề xuất.

Sau những "sóng gió" ngay trước thềm lễ kỷ niệm 100 ngày kết thúc Thế chiến I tại Paris vì một phát ngôn gây tranh cãi của Tổng thống Pháp, tưởng chừng hai ông Donald Trump và Emmanuel Macron đã "làm hòa" trên đất Paris.

Tuy nhiên, sau khi trở về Mỹ, ông Trump lại tiếp tục "đăng đàn" chỉ trích người đồng cấp Pháp về ý tưởng thành lập quân đội riêng của châu Âu, đồng thời gây áp lực về vấn đề chi tiêu quốc phòng đối với lãnh đạo các quốc gia thành viên NATO.

Sau đây là dòng tweet mới nhất của ông Trump về vấn đề này:

"Ông Emmanuel Macron đã đề nghị xây dựng lực lượng quân đội riêng để bảo vệ châu Âu trước Mỹ, Trung Quốc và Nga. Tuy nhiên [kẻ tấn công Pháp] trong Thế chiến I và II là Đức - và Pháp đã đối phó với điều đó ra sao? Ở Paris khi ấy, người Pháp đã bắt đầu học tiếng Đức trước khi Mỹ xuất hiện. Hãy trả tiền cho NATO, hoặc không có gì hết!"

Báo RT (Nga) bình luận về dòng tweet trên: "Nhắc lại hai lần thất bại của quân Pháp dưới tay Đức trong hai lần Thế Chiến, ông Trump ngụ ý rằng châu Âu cần Mỹ trong vai trò 'vị cứu tinh' của họ".

Chưa nguôi thịnh nộ, TT Trump lại tiếp tục vỗ mặt tới tấp TT Macron và đồng minh châu Âu - Ảnh 1.

Dòng tweet mới nhất của Tổng thống Trump.

Được biết, trước khi đăng tải dòng tweet trên, người đứng đầu Nhà Trắng đã có lời "nhắc nhở" nhắm trực diện vào không chỉ riêng Pháp, mà cả các quốc gia đồng minh khác trong khối NATO:

"Tôi vừa trở về từ Pháp, và đã đạt được nhiều thành quả từ các cuộc gặp gỡ với lãnh đạo các nước. Đề cập đến chuyện nước Mỹ cần được đối xử công bằng chưa bao giờ là điều dễ dàng, và sự thực là nước Mỹ chưa từng được đối xử công bằng, cả về quốc phòng và thương mại.

[Nước Mỹ] chi trả phần lớn cho để bảo vệ các quốc gia khác trong lĩnh vực quân sự... hàng trăm tỉ USD, và đổi lại là chúng ta bị thâm hụt hàng trăm tỉ USD so với chính các quốc gia đó trong lĩnh vực thương mại. Tôi đã nói rõ với họ rằng tình hình này không thể tiếp tục nữa. Nước Mỹ luôn bị đối xử bất công một cách nực cười.

Những khoản tiền khổng lồ đã được chi ra để bảo vệ các quốc gia khác, nhưng chúng ta lại chẳng thu được gì ngoài Thâm hụt Thương mại và Thua lỗ. Đã đến lúc các quốc gia rất giàu có này lựa chọn, hoặc trả tiền cho Mỹ để được bảo vệ về quốc phòng, hoặc tự lo liệu cho chính mình... và Thương mại phải TỰ DO và CÔNG BẰNG!"

Trước đó, trong một cuộc phỏng vấn trên đài phát thanh, ông Macron đã có lời kêu gọi thành lập một đội quân riêng của EU có khả năng bảo vệ lục địa già này và không phụ thuộc vào Mỹ.

Đề xuất trên của ông Macron đã bị ông Trump mắng "tơi tả" mà chẳng hề kiêng nể gì, thậm chí sau khi đặt chân lên đất Pháp, vị Tổng thống Mỹ còn tiếp tục đăng dòng tweet "phủ đầu" người chủ nhà. Tuy nhiên, ý tưởng ấy lại bất ngờ được Tổng thống Nga Vladimir Putin khen ngợi hết lời.

Quan hệ giữa hai ông Trump-Macron đã có khởi đầu khá suôn sẻ, tuy nhiên gần đây mối quan hệ này đã dần xấu đi khi hai ông liên tục có những quan điểm trái chiều trong nhiều vấn đề.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại