Chưa đá, anh trai đã buông lời "dọa dẫm" Paul Pogba

Triệu Mẫn |

Florentin, anh trai của Paul Pogba, đã tâm sự nhiều điều về cậu em trước cuộc đọ sức tại Europa League.

Man United sắp đối đầu St Etienne ở vòng 1/32 Europa League. Ngay từ khi có kết quả bốc thăm, báo giới đã xôn xao vì đây là cuộc đụng độ "nội bộ" gia đình nhà Pogba. Paul Pogba, tiền vệ đắt giá nhất thế giới đang thi đấu cho Quỷ đỏ còn ông anh trai Florentin đá ở St Etienne.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn mới đây, Florentin đã có những chia sẻ về cậu em trai đắt giá:

"Paul ấy à, nó rất khó chịu sau mỗi trận thua. Đương nhiên chẳng ai muốn bại trận cả. Đầu nó bắt đầu ù đi khi thất bại và cư xử rất khó chịu. Tôi học được nhiều điều từ mỗi lần vấp ngã và khuyên em trai nên biết cách rút kinh nghiệm hơn. 

Nói vậy nhưng ở trận tới, tôi sẽ "giải quyết" nó trên sân. Tôi sẽ không quá mạnh tay với nó nhưng nếu cần thiết vẫn sẵn sàng thực hiện vài trò láu cá hay va chạm".

Chưa đá, anh trai đã buông lời dọa dẫm Paul Pogba - Ảnh 1.

Pogba và ông anh trai Florentin.

Paul Pogba đến Man United với cái giá kỷ lục thế giới 89 triệu bảng. Tuy vậy cho đến hiện tại, những gì anh đóng góp được cho đội bóng chưa thực sự thỏa mãn tất cả. Paul còn nổi tiếng bởi các kiểu đầu và việc tối ngày lên mạng xã hội. Florentin chắc chắn em trai sẽ giải quyết được những vấn đề hiện tại:

"Khi trở thành cầu thủ đắt giá nhất thế giới tôi nghĩ Paul đã phải gạt nhiều thứ qua một bên bởi những vấn đề với các phương tiện truyền thông.

Paul luôn chơi thứ bóng đá của nó dù xung quanh có thế nào. Paul sẽ xử lý được tất cả vấn đề thôi vì từ nhỏ nó đã sở hữu tinh thần thép".

Chưa đá, anh trai đã buông lời dọa dẫm Paul Pogba - Ảnh 2.

Gia đình Pogba khá háo hức trước cuộc đụng độ của hai anh em.

Nói về cảm xúc của trận đấu vào thứ Năm, cầu thủ sinh năm 1990 cho hay:

"Khi biết sẽ phải chạm trán nhau chúng tôi đã cùng bật cười. Vậy là hai anh em sẽ đối đầu ở một SVĐ lớn cơ đấy, chẳng phải là cái sân mini ở khu phố nữa rồi. Trước đó, chúng tôi là một đội, hiện tại thì chờ xem, tôi sẽ kiểm soát và ngăn cản nó. Cảm giác lạ thật nhưng đó là bóng đá mà.

Gia đình rất háo hức bởi thật khó có thể xảy ra một trận đấu như thế này nữa. Bố mẹ tôi thì cảm xúc lẫn lộn vì kiểu gì chả có kẻ thắng người thua".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại