Chủ tịch Đà Nẵng: Cán bộ thuế bị du côn đến nhà đe dọa

Đình Thức |

"Cán bộ được cử đến ngồi trước nhà hàng khách sạn nợ thuế bị đám du côn truy đuổi, đánh đập, còn đến tận nhà để dọa", ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng nói.

Chiều 8/12, kỳ họp thứ 3 HĐND TP Đà Nẵng khóa IX tiếp tục làm việc với phiên họp bế mạc.

Ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng đã phát biểu báo cáo hoạt động của UBND TP trong năm 2016 và bổ sung phần trả lời chất vấn của các giám đốc Sở.

Ông Thơ cho biết tình hình kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng của Đà Nẵng tiếp tục có sự tăng trưởng bền vững. Tuy vậy hiện vẫn còn nhiều tồn tại cần phải khắc phục để Đà Nẵng phát triển hơn nữa.

Ông Thơ cho biết hiện nhiều dự án treo nhiều năm trên địa bàn khiến người dân bức xúc nhưng chưa thể thu hồi được. Việc thu hồi dự án phải theo luật quy định. Ông Thơ ví dụ dự án khu công nghệ cao Đà Nẵng muốn thu hồi lại nhưng vướng luật nên chỉ có cách xử phạt.

Chủ tịch Đà Nẵng cũng cho biết hàng loạt dự án có vốn đầu tư nước ngoài bị treo hàng năm trời đang được khởi động lại. Điều đặc biệt là các dự án này được các nhà đầu tư trong nước mua lại và khởi công xây dựng.

Ông Thơ cũng nhấn mạnh Đà Nẵng vẫn chưa là thành phố môi trường như kỳ vọng. Hiện Đà Nẵng còn có 13 điểm ô nhiễm nặng. HĐND, Thành ủy Đà Nẵng đã có rất nhiều chỉ đạo nhưng vẫn chưa giải quyết hiệu quả vì thiếu kiên quyết.

"Lãnh đạo đã có chỉ đạo ai xả nước ô nhiễm xuống cảng cá Thọ Quang thì bị cắt nước từ ngày 31/10. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa thể thực hiện được. Vấn đề ô nhiễm có rất nhiều việc để giải quyết", ông Thơ dẫn chứng.

Ông Thơ cũng cho biết tốc độ tăng trưởng của Đà Nẵng trong năm 2016 rất nhanh. Thu ngân sách đạt kết quả rất tốt.

Tuy nhiên, nhiều nhiều doanh nghiệp vẫn đang trốn thuế. Theo ông Thơ, nhiều doanh nghiệp có thu nhập lớn, doanh thu cao nhưng chưa kê khai thuế.

UBND TP Đà Nẵng sẽ nghe ý kiến của ngành thuế các cấp để nghe báo cáo và đề xuất biện pháp để thu thuế hiệu quả. TP Đà Nẵng đã đánh dấu 100 doanh nghiệp trong diện này.

"Cán bộ thuế được cử đến ngồi trước nhà hàng khách sạn để thu thuế bị đám du côn truy đuổi đánh đập, còn tới tận nhà để dọa.

Có lần tôi ở Hà Nội, cán bộ thuế gọi điện báo bọn du côn đến nhà đe dọa em. Tôi phải bày cách chỉ sang nhà cán bộ khác có công an bảo vệ", ông Thơ nói.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại