Chủ quán cháo lòng kể lại lúc 2 đồng nghiệp chém nhau tử vong

Hoàng Hải |

Thấy Sơn cầm dao đuổi theo chém Long, nhiều người trong chợ đã chạy ra can ngăn nhưng do Sơn quá hung dữ, liều lĩnh không ai dám ngăn cản quyết liệt.

Vụ chém người dã man tại khu vực chợ Gạch cũ thuộc xã Thọ Lộc, huyện Phúc Thọ, Hà Nội đã gây chấn động cả một miền quê yên bình.

Mặc dù đã nhiều ngày trôi qua nhưng nhiều người dân sinh sống trong khu vực chợ Gạch vẫn vô cùng bàng hoàng, đau đớn.

Điều khiến nhiều người đau lòng hơn nữa chính là giữa nạn nhân Chu Mạnh Long (SN 1984, trú tại xã Thọ Lộc, huyện Phúc Thọ, TP. Hà Nội) và nghi phạm Trịnh Văn Sơn (SN 1978, trú tại xã Trạch Mỹ Lộc, huyện Phúc Thọ) đều là nhân viên lái xe cho một công ty vận tải ở Hà Nội.

Buổi sáng hôm xảy ra vụ việc, cả hai đến quán cháo lòng của chị Nguyễn Thị Vĩnh (SN 1969, ở khu chợ Gạch cũ, thuộc địa bàn xã Thọ Lộc, huyện Phúc Thọ) ăn sáng.

Trong lúc ngồi ăn sáng, hai bên có uống rượu với nhau. Khi hơi men trong người đã ngấm, cả hai đánh bạc dưới dạng đầu đít ăn tiền rồi xảy ra mâu thuẫn vụn vặt.

Chỉ vì mâu thuẫn nhất thời nhưng đã gây ra hậu quả nặng nề, thương tâm khiến những người ở lại đều đau đớn, xót xa.

Nhớ lại thời điểm anh Long và Sơn vào quán ăn sáng, chị Nguyễn Thị Vĩnh (chủ quán ăn) cho biết: Long và Sơn thường xuyên đến quán của chị Vĩnh ăn sáng. Trước ngày xảy ra vụ việc, hai người không có mâu thuẫn gì với nhau.

Chủ quán cháo lòng kể lại lúc 2 đồng nghiệp chém nhau tử vong - Ảnh 1.

Thấy Sơn vác dao chém anh Long quá hung hãn, người dân trong khu vực không ai dám lại gần can ngăn. (Ảnh: Cắt từ clip)

"Buổi sáng hôm ấy (sáng ngày 8/10), thấy hai người mâu thuẫn, khách trong quán chỉ nghĩ họ cãi cự qua loa.

Đến lúc Long lao vào lấy dao rồi chém Sơn thì mọi người mới hốt hoảng nhưng sự việc xảy ra quá nhanh nên không ai kịp can ngăn.

Sau đó, Sơn cũng chạy đi lấy dao chém lại Long nhưng lúc đấy, Sơn manh động, hung hãn quá bà con đều chạy toán loạn, không ai dám vào can….".

Bà Nguyễn Thị Nụ (một tiểu thương bán hàng ở chợ Gạch) vẫn chưa hết bàng hoàng, sợ hãi cho biết: Khi bà Nụ đang ngồi bán hoa quả thì thấy Sơn vác dao đuổi theo anh Long.

"Khi tôi thấy Sơn đuổi theo Long, trên người Long lúc này đã chảy rất nhiều máu. Lúc Sơn đuổi kịp Long rồi chém loạn xạ, có một số thanh niên ở chợ ra can ngăn nhưng không địp vì lúc đó Sơn quá hung dữ, thấy ai vào can cũng chém người đấy.

Bà con trong chợ khi đó cũng bỏ chạy vì sợ lúc bực tức Sơn sẽ chém người khác", bà Nụ sợ hãi kể lại thời điểm xảy ra vụ việc với PV.

Liên quan đến sự việc trên, trao đổi với PV, ông Nguyễn Hữu Thành – Phó Trưởng Công an xã Thọ Lộc cho biết: Vào khoảng 8h20 phút sáng ngày 8/10, Công an xã Thọ Lộc nhận được tin báo của người dân về vụ án mạng nghiêm trọng xảy ra tại khu vực chợ Gạch cũ.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng Công an xã Thọ Lộc đã nhanh chóng có mặt để bảo vệ hiện trường.

"Khi chúng tôi đến nơi, nạn nhân đã được người dân đưa đi cấp cứu. Còn đối tượng Sơn, chúng tôi đã yêu cầu bỏ hung khí xuống.

Sau khi thấy Sơn bị thương ở vùng bụng, công an xã Thọ Lộc cũng cử người đưa đến bệnh viện cấp cứu. Sự việc xảy ra, là do mâu thuẫn bộc phát giữa hai bên…", ông Thành nói

Ông Thành cũng cho biết thêm: Cả Long và Sơn đều là nhân viên lái xe cho một công ty vận tải, hai người chơi khá thân với nhau.

Ở địa phương, anh Long được đánh giá là hiền lành, hòa đồng, chưa có điều tiếng gì cũng như chưa có tiền án, tiền sự.

Anh Long đã xây dựng gia đình và hiện đang có 3 con trai. Kinh tế cả gia đình đều phụ thuộc vào anh Long.

Vụ án xảy ra là bài học cảnh tỉnh cho những người dân đồng thời cần nâng cao ý thức về pháp luật, hạn chế sử dụng bia rượu trong cuộc sống thường ngày cũng như kiểm soát hành vi của mình trước các mối quan hệ trong xã hội để tránh hậu quả đáng tiếc xảy ra.

Như đã thông tin, vào khoảng 7h30 phút ngày 8/10, Trịnh Văn Sơn và anh Chu Mạnh Long rủ nhau đi ăn sáng tại quán cháo lòng của chị Nguyễn Thị Vĩnh ở khu chợ Gạch cũ, thuộc địa bàn xã Thọ Lộc.

Sau màn "chén chú, chén anh", hai bên xảy ra mâu thuẫn rồi lao vào ẩu đả.

Thấy vậy, khách trong quán cũng như chị Vĩnh đã hết lời can ngăn và khuyên mọi người về nhà nghỉ ngơi.

Ra đến cửa quán, anh Long vẫn ấm ức vì mình bị đánh đau nên bất ngờ chạy vào lấy con dao bầu trong quán chém 2 nhát vào người Sơn.

Lúc này, Sơn tức giận lấy dao đuổi theo chém anh Long. Khi bị ngã, anh Long liên tục van xin bạn đồng nghiệp bỏ qua nhưng Sơn vẫn lạnh lùng xuống tay tới tấp cho đến khi nạn nhân gục hẳn xuống mới thôi.

Sau đó, Sơn mang dao đi bộ về cuối chợ. Còn anh Long nhanh chóng được người dân xung đưa đi cấp cứu tuy nhiên, do vết thương quá nặng, nạn nhân đã tử vong.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại