Chủ nhà Euro 2024 chìm trong khủng hoảng

THANH TUẤN |

Tuyển Đức đã thua 0-2 trên sân láng giềng Áo trong trận giao hữu vào thứ Ba, khiến nước chủ nhà Euro 2024 tiếp tục rơi vào tình trạng hỗn loạn khi chỉ còn chưa đầy 7 tháng nữa là giải đấu hàng đầu châu Âu bắt đầu.

Chủ nhà Euro 2024 chìm trong khủng hoảng - Ảnh 1.

Leroy Sane bị đuổi khỏi sân khiến diễn biến càng trở nên tồi tệ hơn đối với tuyển Đức.

Cựu vô địch thế giới 2014 chỉ thắng 2 trong 10 trận gần nhất, và để thủng lưới 22 bàn trong thời gian đó. Tân HLV Julian Nagelsmann, người được thuê vào tháng 9 để thay thế Hansi Flick bị sa thải, đã khởi đầu bằng trận thắng Mỹ vào tháng trước, nhưng hiện đã không thắng trong 3 trận giao hữu kể từ đó, với 2 thất bại liên tiếp trước CH Séc và Áo trong tháng 11 này.

Tuyển Đức tạo ra rất ít cơ hội tấn công trước người láng giềng Áo, đội đã sớm hoàn thành nhiệm vụ giành vé đến Euro 2024. Đây là trận thua mới nhất trong chuỗi trận thua gần đây của siêu cường bóng đá - bao gồm trận thua 1-4 trước Nhật Bản vào tháng 9 đã kết thúc nhiệm kỳ của Flick, cũng như bị loại ngay từ vòng bảng kỳ World Cup năm ngoái.

Tiền vệ Marcel Sabitzer đưa tuyển Áo dẫn trước ở phút 29, khi hoàn thành pha phản công bằng cách đánh bại hậu vệ Jonathan Tah trước khi hạ gục cả thủ thành Kevin Trapp ở góc gần. Trận đấu càng trở nên tồi tệ hơn đối với tuyển Đức khi tiền đạo Leroy Sane bị đuổi khỏi sân vì chiếc thẻ đỏ đầu tiên trong sự nghiệp 402 trận cho đội tuyển và CLB, khi anh túm cổ và đẩy ngã Philipp Mwene ngay đầu hiệp 2. Chủ nhà tiếp tục vươn lên ở phút 73 khi Christoph Baumgartner đánh bại hậu vệ Mats Hummels và dứt điểm đẹp mắt với cú lốp bóng qua Kevin Trapp.

Chủ nhà Euro 2024 chìm trong khủng hoảng - Ảnh 2.

Christoph Baumgartner giúp tuyển Áo kết liễu người hàng xóm Đức đang trong khủng hoảng.

Giống như trận thua 2-3 trước Thổ Nhĩ Kỳ hôm thứ Bảy, HLV Nagelsmann vẫn giữ nguyên kế hoạch kỳ lạ của mình là sử dụng tiền đạo Kai Havertz của Arsenal ở vị trí hậu vệ trái. Tuy nhiên, tuyển Đức không tạo ra được cơ hội nào đáng chú ý trong hiệp một, họ cần 32 phút cho cú sút đầu tiên đúng hướng khung thành, ngược lại phải chịu áp lực lớn lên hàng thủ. Havertz cuối cùng chơi ở vị trí tiền đạo cánh phải sau thẻ đỏ của Sane, nhưng thế thiếu người chẳng thể giúp anh tạo nên dấu ấn nào nổi bật.

Nhưng HLV Nagelsmann đã đổ lỗi cho sự thiếu đoàn kết trên sân, đồng thời chỉ trích “tỷ lệ mất bóng đến mức… vô lý trong hiệp một”. Nhà cầm quân 36 tuổi nói thêm: “Cuối cùng, chúng tôi phải chấp nhận rằng đội tuyển này có rất nhiều công việc phải cải thiện. HLV và cầu thủ phải chấp nhận điều đó và sẽ không có gì dễ dàng từ giờ cho đến mùa hè. Chúng ta phải chấp nhận rằng nó sẽ chỉ có tác dụng nếu làm việc cực kỳ chăm chỉ. Đó là sự thật! Các cầu thủ có thể đang chơi không tự do như họ có thể. Chúng tôi không phải là khối mà chúng tôi có ở ngoài sân cỏ, trên sân là một đội khác”.

Tuyển Áo chỉ thua một trong 12 trận gần đây nhất và là một trong những đội có thành tích tốt nhất châu Âu dưới thời HLV người Đức, Ralf Rangnick.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại