Chồng mất, người mẹ trẻ ôm 2 con về ngoại: "Xin mọi người kéo mẹ con em lên với! Mấy hôm nay nhà em chả có gì để ăn"

Mạnh Mường |

Người phụ nữ Tày và cháu ngoại ốm đau không có thuốc men, không có gạo ăn, thiếu quần áo mặc mong cộng đồng giúp đỡ.

Người mẹ Tày cả đời lận đận 

Xóm nhỏ Cốc Pảng nằm trọn dưới thung lũng Du Già thuộc huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang. Dân cư ở đây thưa thớt, người dân hiền hòa, chủ yếu sống dựa vào nương rẫy.

Trời về chiều ở đây yên ắng quá. Thấy có khách lạ vào xóm ai cũng tò mò, ngó nghiêng. Chúng tôi hỏi đường vào thăm nhà bà Nguyễn Thị Tứ (SN 1964), người dân tộc Tày ở xóm Cốc Pảng khi trời đã xế chiều. Để vào được nhà người phụ nữ này, đoàn chúng tôi phải men theo kênh mương nhỏ, cỏ mọc um tùm.

Căn nhà nhỏ, đơn sơ của bà Tứ dựng lẻ loi một mình, trên đám đất nhỏ, được xây thô, chưa trát bên ngoài. Xung quanh ngôi nhà này chỉ có ruộng lúa và cây dại, không có đường đi lối lại. Đây là nơi ở của bà Tứ cùng con gái và hai cháu ngoại.

Chồng mất, người mẹ trẻ ôm 2 con về ngoại: Xin mọi người kéo mẹ con em lên với! Mấy hôm nay nhà em chả có gì để ăn - Ảnh 1.

Căn nhà nhỏ của bà Tứ sống cùng con gái và hai cháu ngoại nằm lẻ loi ở Cốc Pảng, không có lối vào.

Bà Tứ sinh ra ở đây và đang già đi ở đây. Năm nay đã 55 tuổi, nhưng trong cuộc đời người đàn bà này chưa bao giờ yên ổn.

Bà con dân bản Cốc Pảng này nói rằng, từ khi chồng bà là ông Nguyễn Văn Hoa (SN 1966) không may qua đời, bà Tứ một mình chăm lo cho các con và phụng dưỡng mẹ chồng chu đáo. Xưa nay, mọi việc lớn bé trong nhà đều một tay bà lo toan cả.

Cuộc sống khó khăn, thiếu thốn khiến cho sức khỏe của bà Tứ cũng kém hơn. Hiện tại, bà đang bị suy gan và bướu cổ. Nhìn bề ngoài khắc khổ của người phụ nữ này, ai cũng đoán bà phải vượt xa cái tuổi 55 rất nhiều năm rồi.

Chồng mất, người mẹ trẻ ôm 2 con về ngoại: Xin mọi người kéo mẹ con em lên với! Mấy hôm nay nhà em chả có gì để ăn - Ảnh 2.

Bà Nguyễn Thị Tứ (SN 1964) người dân tộc Tày ở xóm Cốc Pảng, Du Già, Yên Minh, Hà Giang.

Các con của bà Tứ đã lớn, nhưng rồi cái khó, cái khổ vẫn đeo bám cuộc đời người phụ nữ này.

Chồng mất năm 2011 vì bệnh hiểm nghèo; con trai lớn đã lập gia đình nhưng hoàn cảnh cũng vô cùng khó khăn, vợ chồng chạy ăn từng bữa để nuôi con cái học hành; con trai thứ hai đi theo bạn bè xấu, rơi vào con đường nghiện ngập nên đã được cho đi cải tạo, cai nghiện; con trai thứ ba cũng đã lập gia đình nhưng còn nhiều khó khăn về kinh tế, trong khi vừa phải chăm lo vợ bầu, vừa phải chăm sóc cho đứa con đầu lòng bị khuyết tật.

Gạo người làng cho, đói lắm mới nấu cơm, còn không chỉ nấu cháo thôi

Mối lo lớn nhất đối với bà Tứ và gia đình chính là về tình cảnh của người con gái út là Nguyễn Thị Sanh (SN 1995). 

Được biết, chị Sanh đã lấy chồng về Vị Xuyên nhưng chồng mất vì tai nạn giao thông hồi tháng 2/2019, nhà chồng cũng nghèo khổ, đông con nên nay chị lại ôm hai con quay về sống với nhà ngoại ở Cốc Pảng.

Khi nói về người con gái út này, nước mắt của bà Nguyễn Thị Tứ chực chảy dài trên đôi gò má đã đen sạm và nhăn nheo vì nỗi thương con, cháu. Bà Tứ thở dài nói nghẹn lại"bà khổ lắm rồi mà nó còn khổ hơn nữa".

Chồng mất, người mẹ trẻ ôm 2 con về ngoại: Xin mọi người kéo mẹ con em lên với! Mấy hôm nay nhà em chả có gì để ăn - Ảnh 3.

Vừa lau nước mắt, bà Tứ vừa nói với chúng tôi: "Ăn không có ăn, mặc không đủ mặc. Tôi thì già yếu, bệnh tật, nó (chị Sanh – pv) thì vừa sinh con nhỏ, chưa làm gì được thì con lại ốm, u nhọt nổi đầy đầu nên chưa đi làm gì được, hàng ngày được hàng xóm cho gạo, mẹ con ra hái rau ngoài vườn rồi nấu lên ăn".

Vì nhà nghèo nên chưa học hết lớp 10 Sanh đã phải nghỉ học, sau đó lập gia đình với anh Lục Văn Đại (SN 1992) là người dân tộc Giáy ở Vị Xuyên, Hà Giang.

"Hai vợ chồng tính mãi rồi rủ nhau ra ngoài Hà Giang làm ăn, cứ tưởng là cố gắng để lo cho con nhưng cũng chẳng ăn thua. Tai nạn xảy ra, trong họ nhà chồng em một lúc mất hai người đàn ông vì hôm đó chồng em đi cùng một anh nữa. Khi em nhận được điện báo từ chị dâu là 8 giờ tối. Hôm anh ấy mất, trong nhà thậm chí không đủ tiền lo đám ma", Sanh chia sẻ với chúng tôi.

Bé Lục Thị Hồng Mai mới vừa 5 tuổi, con gái lớn của chị Sanh, vẫn tin rằng bố đang đi đâu đó thôi chưa về thôi. 

Chồng mất, người mẹ trẻ ôm 2 con về ngoại: Xin mọi người kéo mẹ con em lên với! Mấy hôm nay nhà em chả có gì để ăn - Ảnh 4.

Khi hỏi, con biết bố đang ở đâu không, bé Lục Thị Hồng Mai nói rằng, "bố bảo, bố đi chơi một lúc rồi bố về, nhưng mãi bố chưa thấy bố về".

Hiện tại cả ba mẹ con chị Sanh không có nguồn thu nào, bà ngoại cũng không có ruộng nương gì, chỉ có mảnh vườn nhỏ để trồng rau muống, rau cải, củ xả. Mỗi tháng cũng chỉ được 5 lần thu rồi mang ra chợ bán, tính ra được khoảng 150 đến 200 nghìn đồng.

Chúng tôi hỏi Sanh về tương lai. Sanh cười buồn nói như bế tắc rằng: "Còn chưa biết ngày mai sẽ ăn gì, may được bà con thi thoảng cho gạo nên, hôm nào đói quá nấu cơm ăn, hôm nào không đói thì nấu cháo cho tiết kiệm".

Nhìn quanh nhà chẳng có thứ gì đáng giá, có cái giường nhỏ cả bốn mẹ con, bà cháu nằm chung. Hiện tại, con gái thứ hai của Sanh đang bị nổi nhiều u nhọt quanh đầu, nhưng gia đình chưa đưa đi khám, chữa vì không có tiền.

Chồng mất, người mẹ trẻ ôm 2 con về ngoại: Xin mọi người kéo mẹ con em lên với! Mấy hôm nay nhà em chả có gì để ăn - Ảnh 5.

Con gái nhỏ của chị Sanh mới mấy tháng tuổi, hiện bị u nhọt đầy đầu nhưng do không có tiền nên không đưa đi khám bệnh được.

"Xin mọi người kéo đỡ mẹ con em lên với"

Ở xóm Cốc Pảng này, gia đình nhà bà Tứ được xếp vào diện đặc biệt khó khăn. Được hỗ trợ vay vốn hộ nghèo, bà vay mượn thêm bà con chòm xóm dựng căn nhà nhỏ ở tạm. Đến nay, nợ chưa trả hết, con gái một nách hai con, bà Tứ thì thân mang bệnh mà không dám đi khám, thành thử cứ mãi loay hoay, bế tắc.

"Anh em ở riêng hết, mỗi người một nhà, có cuộc sống riêng cả, lại đông con, cũng phải lo cuộc sống riêng. Có con gái út đi lấy chồng, nay chồng mất lại bế con về ở với bà. Khổ lắm nhà báo ạ. Hàng xóm thương cũng chỉ cho gạo đươc thôi. Thi thoảng bà ốm đau thì xung quanh lại đưa đi viện, nhặt thuốc cho", chị Nguyễn Thị Thim (SN 1992), hàng xóm chia sẻ.

Chồng mất, người mẹ trẻ ôm 2 con về ngoại: Xin mọi người kéo mẹ con em lên với! Mấy hôm nay nhà em chả có gì để ăn - Ảnh 6.

Chị Nguyễn Thị Thim (SN 1992) hàng xóm nhà bà Tứ.

"Gia đình bà Nguyễn Thị Tứ ở xóm Cốc Pảng thì ở đây ai cũng biết. Hiện tại, gia đình vẫn thuộc diện gia đình đặc biệt khó khăn của xã. Chồng bị bệnh hiểm nghèo mất sớm, nhà lại đông con. Đặc biệt có cô con gái út lấy chồng về Vị Xuyên thì chồng vừa tai nạn giao thông mất hồi đầu năm, mấy mẹ con lại mang nhau về ở với nhà ngoại.

Chính quyền rất nặng lòng, cũng ra sức hỗ trợ. Gia đình bà Tứ hiện tại cũng không có một thứ gì đáng giá. Chính quyền địa phương quyên góp để giúp gia đình lo ma chay, mai táng cho chồng em Sanh. Bên cạnh đó là cùng bà con nhân dân trong xóm giúp bà Tứ làm được ngôi nhà nhỏ để tá túc. 

Nếu được các nhà hảo tâm giúp đỡ được phần nào đó để gia đình bớt khó khăn đi thì tốt quá", anh Nguyễn Đình Qúy – Phó Chủ tịch UBND xã Du Già cũng vào thăm nhà bà Tứ và có cuộc chia sẻ với chúng tôi tại đây.

Chồng mất, người mẹ trẻ ôm 2 con về ngoại: Xin mọi người kéo mẹ con em lên với! Mấy hôm nay nhà em chả có gì để ăn - Ảnh 7.

Anh Nguyễn Đình Qúy – Phó Chủ tịch UBND xã Du Già, huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang.

"Xin mọi người kéo mẹ con em lên với, mình em chắc cũng không vươn lên được. Vì em hai bàn tay trắng, hai con nhỏ ốm đau thế này. Nhiều lúc con ốm đau cũng chả có gì để mà bảo là đưa đi viện hay là đi trạm, mua thuốc thang. Mấy hôm nay em với mẹ chả có gì để ăn uống, gạo chẳng có, may còn có các anh em, hàng xóm ở đây có hôm thì cho mấy trẩy gạo ăn qua ngày", Sanh nói như van nài.

Chồng mất, người mẹ trẻ ôm 2 con về ngoại: Xin mọi người kéo mẹ con em lên với! Mấy hôm nay nhà em chả có gì để ăn - Ảnh 8.

Cuộc sống của hai mẹ con bà Tứ và hai cháu ngoại ngày càng bế tắc, khó khăn chồng chất đến nỗi không đủ cơm ăn, thiếu quần áo mặc.

Mọi sự quan tâm, giúp đỡ để bà Tứ, chị Sanh và hai cháu hoặc giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn xin gửi về Quỹ Tấm lòng Thiện , Báo điện tử Trí Thức Trẻ. Vui lòng ghi rõ nội dung ủng hộ và tên người ủng hộ

Tài khoản: 1912.832.546.5015

Báo Điện tử Trí Thức Trẻ - Techcombank Hai Bà Trưng - Hà Nội

Địa chỉ: Tầng 21 Toà nhà Center Building, Hapulico. Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội.

Hotline: 0943.113.999

Địa chỉ chị Nguyễn Thị Sanh (SN 1995): xóm Côc Pảng, xã Du Già, huyện Yên Minh, Hà Giang

Tòa soạn sẽ là nhịp cầu nối Tấm lòng thiện của độc giả tới những hoàn cảnh khó khăn.

Chồng mất, người mẹ trẻ ôm 2 con về ngoại: Xin mọi người kéo mẹ con em lên với! Mấy hôm nay nhà em chả có gì để ăn - Ảnh 11.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại