Chọn Man City, Pep Guardiola dũng cảm hay dính cú phốt vĩ đại?

Quế Nam |

Real Madrid đã vào chơi trận chung kết, không phải vì họ hay hơn, mà vì họ đỡ tồi hơn Man City mà thôi.

Man City đến Bernabeu với hy vọng làm nên lịch sử. Nếu họ lần đầu tiên vào chung kết, đấy sẽ là một sự trêu ngươi rất lớn với Pep Guardiola, người được chờ đợi sẽ nâng cấp lối chơi của Man Xanh mùa sau.

Nhưng 4.500 CĐV Man City vượt đường xa đến Madrid đã không có nổi một khoảnh khắc vui mừng, ngoại trừ cú sút xa... vọt xà của Kun Aguero trong hiệp 2. Khi trọng tài Damir Skomina thổi còi dứt trận, Man City thậm chí còn không tung ra nổi một cú sút trúng đích.

Không có gì phải xấu hổ khi Man City để thua ở một sân vận động mà Real đã thắng đến 14/15 trận gần nhất của họ, ghi đến 68 bàn và chỉ để lọt lưới có 9 lần.

Nhưng đây không phải là một cách rời giải đáng nhớ. Họ không hề chiến đấu, như cái cách Tottenham đã dốc hết sức mình trong cuộc đua với Leicester City.

Trận thứ 5 liên tiếp ở Champions League, Kun Aguero không sút nổi một cú nào. Như đã phân tích từ trước, Aguero không có không gian để tung ra những pha dứt điểm vì tuyến tiền vệ của họ đã hoạt động không tốt.

HLV Manuel Pellegrini nói chẳng có ai xứng đáng đi tiếp, chí ít ông đúng 50%. Bởi Man City đâu thể mưu cầu chiến thắng khi họ không chiến đấu.

Một bàn thắng sân khách sẽ rất có lợi, nhưng họ quá e dè. Tốc độ của Gareth Bale và Cristiano Ronaldo trong những pha phản công khiến họ không dám dâng cao đội hình lên.

Kết quả là cự ly đội hình của Man City bị kéo giãn ra quá nhiều, khiến cho tuyến giữa của họ không giành được thế chủ động.

Thế trận có thể không thuộc về Real, nhưng nó cũng chưa từng thuộc về Man City. Trong những tình huống như thế này, kinh nghiệm và đẳng cấp của các cầu thủ sẽ lên tiếng. Mà về mặt này, Real trội hơn.

Đây là trận đấu lớn nhất trong lịch sử Man City, trận đấu có thể đưa họ tiến vào trận chung kết Champions League đầu tiên trong lịch sử.

Nhưng nó đã trôi qua một cách khá nhạt nhẽo, Manuel Pellegrini dùng cả 3 quyền thay người, nhưng tình hình không khá lên bởi Man City vẫn giữ sự thận trọng cố hữu cho đến hết trận.

Bây giờ, người ta thấy công việc của Pep ở Man City mùa tới không dễ dàng như tưởng.Trong tay Pep sẽ là ba nhóm cầu thủ: những người không đủ giỏi, nhưng người từng rất giỏi và những người đang giỏi nhưng dần sa sút.

Và trong cả ba nhóm ấy, có rất nhiều cầu thủ ở tuổi băm như Bacary Sagna (33), Yaya Toure (32), Fernandinho (31), Pablo Zabaleta (31), Vincent Kompany (30), David Silva (30), Martin Demichelis (35)...


Cánh chim đầu đàn Kompany của Man City - bỏ thì thương, vương thì tội.

"Cánh chim đầu đàn" Kompany của Man City - bỏ thì thương, vương thì tội.

Một trong những mối bận tâm lớn nhất của Pep chính là Kompany, thủ quân của Man City. CLB vẫn chưa dám thay thế hẳn người thủ quân khi sức ảnh hưởng anh còn quá lớn. Vậy mà lần cuối cùng Kompany đá được một lèo 10 trận liên tiếp đã là tháng 12/2012.

Từ tháng 3 năm ngoái, anh chưa từng đá liên tiếp nhiều hơn 6 trận. Từ tháng 8/3013 đến nay, danh sách chấn thương của Kompany lần lượt là: háng, gân kheo, háng, gân kheo, gân kheo, cơ, đùi, đùi, đùi, đùi, và đùi. Nhưng thay Kompany là chuyện đau đầu.

Chúng ta đã thấy 10 phút sau khi Kompany rời sân, Nicolas Otamendi đã để cho Gareth Bale có đủ không gian, thời gian tung cú dứt điểm trong tình huống ghi bàn duy nhất của trận đấu.

Khi Pep rời Munich vào cuối mùa này, người ta sẽ có những góc nhìn khác nhau về thành - bại của ông trong ba năm làm việc ở Bayern.

Và từ mùa sau Pep sẽ phải thổi vào đội ngũ của Man City một sức sống mới và giải quyết một đội hình mà theo lời Jose Mourinho là đã "gần hết hạn sử dụng".

Real Madrid 1-0 Man City

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại