Chơi xe trượt scooter, bé trai 8 tuổi bị tay lái đâm rách khí quản

Trà My |

Tưởng chừng là một vật dụng bình thường của trẻ song những chiếc xe trượt scooter được nhiều bạn nhỏ yêu thích hiện nay lại tiềm ẩn nguy cơ gây họa rất lớn. Câu chuyện dưới đây là một lời cảnh báo.

Trong lúc đang chơi xe trượt scooter dọc bờ biển, cậu bé Harry Tansley, 8 tuổi bất ngờ bị ngã sõng soài. Hậu quả còn trầm trọng hơn thế khi cậu bé rơi vào tình trạng khó thở do chiếc tay lái của xe gây ra một vết rách khí quản khá sâu trên cổ.

Sự việc xảy ra vào ngày 20/12/2016 vừa qua tại Exmouth, Devon (Anh).

Chơi xe trượt scooter, bé trai 8 tuổi bị tay lái đâm rách khí quản - Ảnh 1.

Harry (áo xanh) đang vui chơi bên dọc bãi biển thì tai nạn xảy đến

Ngay khi nhận thông báo, lực lượng cứu trợ bao gồm cả trực thăng lẫn xe cấp cứu đã có mặt để chuyển Harry tới bệnh viện. Trên đường di chuyển, các bác sĩ đã phải can thiệp gấp bằng cách tiêm thuốc mê và đeo ống thở cho cậu bé vì sau tai nạn, cổ họng em bắt đầu trở nên sưng phồng.

Y tá chăm sóc cho cậu bé - John Shaddick đã phải thốt lên rằng: "Lúc nhập viện, Harry trông thật đáng thương, cơ thể cậu bé bị sưng vù. Nhưng điều diệu kỳ nhất ở cậu bé và ông bố, đó là sự bình tĩnh hiếm có của họ. Harry là một cậu bé vô cùng dũng cảm, cậu vẫn ý thức được sự việc xung quanh mình và không tỏ ra hoảng sợ."

Chơi xe trượt scooter, bé trai 8 tuổi bị tay lái đâm rách khí quản - Ảnh 2.

Hình ảnh cậu bé trong lúc điều trị tại bệnh viện.

Sau khi được các bác sĩ ở bệnh viện trẻ em Bristol tận tình điều trị, vết thương của cậu bé 8 tuổi đã dần tự lành. Bệnh tình cậu bé chuyển biến tích cực mà không cần đến sự can thiệp của phẫu thuật.

Vào đúng ngày Giáng sinh, Harry đã tỉnh dậy sau vài ngày nằm viện và cậu bé đã không bỏ lỡ chút giây phút nào của ngày lễ nhờ được xuất viện trở về nhà.

Chơi xe trượt scooter, bé trai 8 tuổi bị tay lái đâm rách khí quản - Ảnh 3.

Ông già Noel ghé thăm và tặng quà cậu bé ở bệnh viện.

Chia sẻ trong niềm xúc động, mẹ của bệnh nhân nhi này cho hay: "Chúng tôi không thể bày tỏ hết lời cám ơn dành tới những người đã cứu giúp con trai bé bỏng của tôi trong sự việc lần này.

Nếu hôm ấy chiếc trực thăng không kịp thời đưa tới bệnh viện hay thiếu đi sự giúp đỡ tận tình của các bác sĩ, y tá, mọi việc đã có thể tệ hơn rất nhiều.

Để bày tỏ sự biết ơn, hai vợ chồng chúng tôi quyết định sẽ tham gia cuộc thi chạy marathon kêu gọi quyên góp quỹ cho DAA (một hội những người cai nghiện thuốc ở Anh) để chúng ta luôn có thể trợ giúp họ khi họ gặp khó khăn".

Thời gian gần đây liên tiếp xảy ra những vụ tai nạn hy hữu liên quan tới các vật dụng hàng ngày ở trẻ khiến các bậc phụ huynh không khỏi lo lắng.

Mới đây nhất là việc một bé gái ở Trung Quốc đã may mắn sống sót khi bị đũa chọc xuyên vào não do vấp ngã khi đang bê bát ăn.

Sự việc xảy ra với cậu nhóc 8 tuổi Harry này lần nữa khiến các bậc cha mẹ bắt buộc phải chú ý hơn tới sự an toàn của trẻ khi vui chơi.

Không chỉ có xe trượt scooter, bất cứ món đồ chơi nào cũng có thể tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe và tính mạng trẻ nhỏ. Chính vì thế, hãy để mắt đến con em mình nhiều nhất có thể để hạn chế tối đa rủi ro không đáng có.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại