Choáng váng phát hiện tin nhắn mùi mẫn giữa chồng và em gái ruột

Tiên Tiên |

Sau một thời gian dài chung sống, tôi mới phát hiện ra bí mật động trời giữa chồng và em gái.

Tôi năm nay đã ngoài 50, đã kết hôn được 30 năm. Tôi luôn tự hào với làng trên xóm dưới vì có một gia đình hạnh phúc, viên mãn; chồng giỏi con ngoan. Nhiều năm qua, vợ chồng tôi sống với nhau mà chưa có hiềm khích gì lớn.

Một năm trước, do không chịu nổi thói trăng hoa của chồng, em gái ruột của tôi ra tòa li hôn. Thấy em buồn bã, lủi thủi một mình, nên tôi đã mời em về sống chung với gia đình tôi một thời gian.

Choáng váng phát hiện tin nhắn mùi mẫn giữa chồng và em gái ruột - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Cuộc sống cứ thế êm đềm trôi qua cho đến 1 tuần trước, tôi đã phát hiện ra một sự thật động trời. Hôm đó, vì máy điện thoại bị hỏng nên tôi mượn máy chồng. Bất ngờ, tôi phát hiện ra những tin nhắn mùi mẫn giữa chồng và em gái ruột, khiến tôi bàng hoàng, đau đớn đến nấc nghẹn. Tôi luôn tin tưởng chồng tuyệt đối, vậy mà anh ta lại ngoại tình với chính em gái ruột của tôi.

Tôi tức giận chất vấn chồng về chuyện này. Sau một hồi lảng tránh, chồng tôi đành nói thật rằng, cả hai đã có quan hệ ngoài luồng từ 4 tháng trước, khi em gái tôi chuyển sang sống chung với gia đình tôi. Vì thấy em gái buồn vì chuyện li hôn nên anh ta thường ở bên dỗ dành, rồi nảy sinh tình cảm lúc nào không hay. Chồng tôi quỳ xuống xin lỗi tôi, nhưng tôi vẫn bàng hoàng trước những gì mắt thấy tai nghe mà không biết có nên tha thứ hay không.

Từ khi phát hiện chuyện này, tôi vẫn chưa hề liên lạc với em gái, đồng thời tránh mặt chồng. Tôi tức giận và hổ thẹn khi biết đối tượng ngoại tình của chồng lại chính là em gái ruột của mình. Em tôi cũng từng trải qua nỗi đau bị phản bội, bây giờ lại làm như vậy với chính chị ruột của mình. Liệu tôi có nên tác thành cho em gái và chồng tôi, rồi dứt áo ra đi cho nhẹ nợ?./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại