Chợ hoa '30 năm không ngủ' ở Sài Gòn nhộn nhịp lúc 2 giờ sáng đón ngày 8/3

Hải Long |

Khu chợ hoa 30 năm "không ngủ" ở Sài Gòn hối hả đón những chuyến hàng lớn từ Đà Lạt để phục vụ khách hàng dịp 8/3.

Chợ hoa 30 năm không ngủ ở Sài Gòn nhộn nhịp lúc 2 giờ sáng đón ngày 8/3 - Ảnh 1.

Đêm ở Sài Gòn, khi những con phố dần im ắng tiếng còi xe, thì đâu đó giữa những con hẻm nhỏ trên đường Hồ Thị Kỷ (phường 1, quận 10) lại văng vẳng tiếng rao giá rôm rả của người bán kẻ mua, trong khu chợ hoa được cho là "không ngủ" suốt 30 năm nay ở đất "Sài Thành".

Chợ hoa 30 năm không ngủ ở Sài Gòn nhộn nhịp lúc 2 giờ sáng đón ngày 8/3 - Ảnh 2.

Chợ hoa Hồ Thị Kỷ nằm trên con đường cùng tên đã tồn tại hơn 30 năm nay, nó được ví là chợ hoa "không ngủ" bởi hoạt động nhộn nhịp cả ngày lẫn đêm. Nhưng khu chợ này sẽ náo nhiệt hơn từ 1h sáng đến khi mặt trờ lên.

Chợ hoa 30 năm không ngủ ở Sài Gòn nhộn nhịp lúc 2 giờ sáng đón ngày 8/3 - Ảnh 3.

Theo ghi nhận của PV lúc 2h sáng tại đây, hàng trăm tiểu thương cùng người mua hoa trò chuyện, rao giá rôm rả cả một khu phố. Ai nấy đều tất bật bốc dỡ, bó hoa từ Đà Lạt chuyển về để kịp giao cho khách hàng đặt trước trong dịp 8/3.

Chợ hoa 30 năm không ngủ ở Sài Gòn nhộn nhịp lúc 2 giờ sáng đón ngày 8/3 - Ảnh 4.

Không khí bận rộn, kẻ bán người mua ở khu chợ khiến không gian tĩnh mịch của cả khu phố bị phá tan lúc 2h sáng. Ở đây đặc trưng với hàng chục loại hoa đủ màu sắc được nhập về từ Đà Lạt như hoa ly, hoa hồng, hướng dương, hoa tulip,...

Chợ hoa 30 năm không ngủ ở Sài Gòn nhộn nhịp lúc 2 giờ sáng đón ngày 8/3 - Ảnh 5.

Theo các tiểu thương, giá hoa những ngày này đang tăng cao hơn, có khi gấp đôi ngày thường bởi đang dịp lễ 8/3, người mua nhiều nhưng số lượng lại có hạn.

Chợ hoa 30 năm không ngủ ở Sài Gòn nhộn nhịp lúc 2 giờ sáng đón ngày 8/3 - Ảnh 6.

Bà Nguyễn Thị Thu (60 tuổi), tiểu thương ở chợ hoa Hồ Thị Kỷ, cho biết từ mấy ngày trước cửa hàng đã liên hệ mối trên Đà Lạt để lấy số lượng lớn hoa về bán. Dịp này đang vừa trúng ngày rằm tháng 2 âm lịch, vừa đúng dịp lễ Quốc tế phụ nữ 8/3 nên lượng hoa tiêu thụ sẽ rất lớn.

Chợ hoa 30 năm không ngủ ở Sài Gòn nhộn nhịp lúc 2 giờ sáng đón ngày 8/3 - Ảnh 7.

"Khách sỉ TP.HCM, Nha Trang, miền Tây đều có. Nhập mấy ngàn cành hồng, mấy trăm ký hoa baby, hoa cát tường về liên tục. Bữa nay với ngày mai là cao điểm nên tôi sẽ bán 24/24h. Càng về rạng sáng khách càng đông bởi các thương lái lấy hoa sớm về bán" - anh Hùng, chủ một cửa hàng hoa cho biết.

Chợ hoa 30 năm không ngủ ở Sài Gòn nhộn nhịp lúc 2 giờ sáng đón ngày 8/3 - Ảnh 8.

Các thương lái tới từ rất sớm để lấy hoa mang đi bán ở nhiều điểm nhỏ lẻ khác trong thành phố.

Chợ hoa 30 năm không ngủ ở Sài Gòn nhộn nhịp lúc 2 giờ sáng đón ngày 8/3 - Ảnh 9.

Các tiểu thương ở đây gần như thức trắng đêm, công việc này kéo dài nhiều năm nay. "Ngày nào cũng như vậy, đêm tranh thủ bán, rồi ban ngày bớt khách lại thì ngủ một xíu, người trong gia đình thay nhau bán. Những ngày lễ như 8/3 sẽ vất vả hơn bởi lượng người mua sẽ nhiều, hoa lấy về cũng nhiều nên cần hoạt động liên tục" - chị Nguyễn Thị Hiền, tiểu thương chợ Hồ Thị Kỷ chia sẻ.

Chợ hoa 30 năm không ngủ ở Sài Gòn nhộn nhịp lúc 2 giờ sáng đón ngày 8/3 - Ảnh 10.

Các chuyến xe chở hoa liên tục ra vào khu chợ, với hàng trăm loại hoa được đưa về từ Đà Lạt.

Chợ hoa 30 năm không ngủ ở Sài Gòn nhộn nhịp lúc 2 giờ sáng đón ngày 8/3 - Ảnh 11.

Theo các tiểu thương, chợ hoa hôm nay đông hơn so với mọi ngày vì dịp lễ 8/3 trùng với ngày rằm tháng 2 (15 tháng 2 âm lịch). "Có người chọn hoa cúng rằm, có người mua hoa tặng bạn gái, tặng vợ ngày Quốc tế phụ nữ nên lượng khách tăng gấp đôi, gấp ba ngày thường" - một người bán cho hay.

Chợ hoa 30 năm không ngủ ở Sài Gòn nhộn nhịp lúc 2 giờ sáng đón ngày 8/3 - Ảnh 12.

Các chuyến hàng từ Đà Lạt liên tục được chuyển về chợ hoa lúc nửa đêm, những công nhân bốc vác, chủ cửa hàng hoa cũng phải hoạt động liên tục.

Chợ hoa 30 năm không ngủ ở Sài Gòn nhộn nhịp lúc 2 giờ sáng đón ngày 8/3 - Ảnh 13.

Trong khi cả thành phố đang say ngủ, khu chợ này càng lung linh hơn bởi ánh đèn, màu sắc rực rỡ của hoa lá tạo nên một khu chợ tuyệt đẹp giữa đêm ở Sài Gòn.

Chợ hoa 30 năm không ngủ ở Sài Gòn nhộn nhịp lúc 2 giờ sáng đón ngày 8/3 - Ảnh 14.

Gần về sáng sớm, không khí của khu chợ dần bớt rôm rả hơn, các tiểu thương sau khi lấy đủ hoa sẽ vận chuyển tản đi về các nơi để bán lẻ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại