Chớ để "con cá mập" Liverpool đánh hơi được mùi máu

Quế Nam |

Liverpool như một con cá mập. Khi đã nghe mùi máu, nó sẽ không bao giờ dừng lại cho đến khi giết chết con mồi.

1. Daniele de Rossi từng gọi trạng thái của anh và các đồng đội trong trận lượt đi tại Anfield là "mất điện". Vì Liverpool quả thực đã tấn công với một sức mạnh vũ bão. Mãi đến khi Mohamed Salah được rút ra nghỉ, AS Roma mới thấy… có điện trở lại. Và họ có 2 bàn, để kết thúc trận đấu với tỷ số thua 2-5.

Trong lịch sử bóng đá thế giới, hiếm có đội bóng nào tấn công với cường độ và tốc độ khủng khiếp như Liverpool của Juergen Klopp. Một khi hàng tiền vệ đã thiết lập hệ thống pressing thành công, đối thủ gần như chỉ còn là những chiếc bóng.

Lượt đi, bộ ba tấn công nguyên tử Salah - Roberto Firmino - Sadio Mane hiệu quả đã đành, tuyến tiền vệ của họ cũng làm việc cực kỳ năng suất. Trong đó, Jordan Henderson gần như đã chơi một trận đấu để đời.

Chớ để con cá mập Liverpool đánh hơi được mùi máu - Ảnh 1.

Một khi Liverpool đã "dàn trận" xong, đến Man City còn nát vụn, huống hồ gì AS Roma.

Cũng như trận đấu với Man City ở tứ kết, khi Liverpool đã dàn xong trận địa pressing rồi, toàn bộ kế hoạch của bạn xem như vứt vào sọt rác.

Kỹ năng kiểm soát bóng của Man City thượng thừa thế nào ai cũng biết, nhưng trước cơn cuồng phong đỏ cũng hoảng loạn thất thủ. AS Roma kỷ luật thế nào trước Barcelona tuần trước, tuần sau đã tan vỡ trước The Kop. Đến cả một thủ lĩnh kiên cường như De Rossi mà còn phải dùng từ "mất điện", ta biết anh đã thật sự bất lực thế nào.

Vì thế, để làm thêm một điều kỳ diệu nữa tại Champions League lần này, AS Roma phải làm mọi cách triệt hạ sự hưng phấn của Liverpool. Vì khi họ đã tìm được sự hưng phấn, những pha lên bóng của họ sẽ dồn dập như sóng vỗ, thoáng chốc sẽ biến thành… sóng thần, cuống phăng tất cả.

Chớ để con cá mập Liverpool đánh hơi được mùi máu - Ảnh 2.

Champions League mùa này, họ đã ghi 3 bàn trong vỏn vẹn 18 phút trước Man City, ghi 2 bàn trong 4 phút trước Porto, 3 bàn trong 18 phút trước Spartak Moscow, 3 bàn khác trong 30 phút với Sevilla, 3 bàn nữa trong 19 phút trước Maribor. Chỉ có thể mô tả sức mạnh tấn công ấy với duy nhất một từ: khủng bố!

2. Pep Guardiola sau khi bị Liverpool loại đã phải thừa nhận: "Chúng tôi đã mất kiểm soát". Một đôi bóng lấy "kiểm soát" làm phương châm hành động mà mất kiểm soát, có nghĩa là mất sạch. Cái hay của Liverpool là khi họ đã "vào guồng", đối thủ bỗng dưng trở thành đội bóng hạng hai. Liverpool không thắng thì thôi, đã thắng là thường thắng đậm và khiến đối phương tâm phục khẩu phục.

Vậy thì Roma đang đối diện với một bài toán cực kỳ nan giải: họ phải ghi ít nhất 3 bàn, nhưng không được… chạm nọc Liverpool. Vì một khi Liverpool đã ghi được một bàn, họ ít khi chịu dừng lại.

Chớ để con cá mập Liverpool đánh hơi được mùi máu - Ảnh 3.

Muốn thành công, AS Roma phải "dập tắt từ trứng nước sự hưng phấn của Liverpool.

HLV Julian Nagelsmann của Hoffenheim, đối thủ của Liverpool ở vòng sơ loại cuối cùng, nhấn mạnh: những phút đầu tiên với Liverpool cực kỳ quan trọng. Ông nói chỉ cần cầu thủ có một vài pha xoạc bóng lỗi hay chuyền bóng hỏng, Liverpool sẽ lập tức như con cá mập nghe mùi máu. Nếu bạn để cầu thủ Liverpool biết mình đang sợ hãi, thì họ sẽ lấy chính nỗi sợ hãi ấy nhấn chìm bạn. Và bạn sẽ trở thành những con gà mất đầu.

Roma chưa lọt lưới trên sân nhà mùa này, đấy là một cơ sở để hy vọng. Cơ sở thứ hai, hàng phòng ngự của Liverpool thật sự xoàng, dù đã có thêm Virgil van Dijk. Bằng chứng là họ để lọt lưới 2 bàn rất dễ dàng trong 4 phút cuối ở lượt đi. Nghĩa là ghi bàn vào lưới Liverpool không hề khó, thậm chí có thể ghi được nhiều bàn. Khó nhất là ngăn không cho con cá mập Liverpool nghe mùi máu mà thôi.

Chớ để con cá mập Liverpool đánh hơi được mùi máu - Ảnh 4.

Hàng thủ vẫn là điểm yếu cốt tử của Liverpool.

Vấn đề là các cầu thủ Roma hiện tại có lẽ vẫn còn tim đập chân run khi nghĩ về quãng thời gian trước khi Salah rời sân. Bây giờ, tất nhiên đội hình chính của Liverpool sẽ sẵn sàng thiết lập thế trận tương tự như lượt đi. Liverpool của Klopp rất ngại thế trận buồn ngủ, nên họ sẽ làm mọi cách để tấn công.

Chiến thuật của Klopp không tinh tế như Max Allegri hay Pep Guardiola, nhưng ông rất mạnh trong việc tạo ra một "sự hỗn loạn có tổ chức". Trong 40 phút mà Liverpool ghi 5 bàn vào lưới Roma, họ tung ra 17 cú sút (cả trận sút 21 cú), lừa bóng thành công 12 lần (cả trận 14 trận). Nghĩa là trong quãng thời gian còn lại, Liverpool lại… rất xoàng.

Đấy là mấu chốt trong lối chơi của Liverpool. Cũng như con cá mập trước khi nghe mùi máu, nó cũng rất uể oải, bơi chậm chạp. Nhưng tính sát thương của nó khi hành động lại cực cao. Roma phải có sự lạnh lùng của một đấu sĩ, phải đâm con cá mập ba nhát và không được để nó cạp lại một miếng nào. Vì chỉ cần một cú cạp, mùi máu sẽ khiến nó nuốt chửng Roma.

Bán kết Champions League 2017/18: Liverpool 5-2 AS Roma

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại