Chiến tranh liên miên, người dân Nam Sudan phải ăn cỏ dại và rong để sống qua ngày

Tuyết Nhung |

Sau 3 năm nội chiến, cả đất nước Nam Sudan chìm trong nạn đói, người dân hoang mang lo sợ cho tương lai khi nguồn thức ăn đang cạn kiệt từng ngày.

Nam Sudan đang kiệt quệ trong nạn đói

Chiến tranh đã phá hủy gần như toàn bộ nền nông nghiệp của Nam Sudan, đẩy lạm phát của quốc gia này tăng cao, lên đến 800% một năm.

Người dân không còn đủ khả năng để chi trả cho cuộc sống, đến cả những mặt hàng lương thực cơ bản nhất họ cũng không thể mua nổi.

Hết lương thực, người dân phải sống nhờ vào tự nhiên. Nhưng hiện tại, đến cả những loại cây cỏ và sinh vật có thể ăn được trong tự nhiên cũng đang dần cạn kiệt.

Chiến tranh liên miên, người dân Nam Sudan phải ăn cỏ dại và rong để sống qua ngày - Ảnh 1.

Liên Hợp Quốc cảnh báo đến tháng 7 năm nay sẽ có khoảng 5,5 triệu người có nguy cơ bị chết đói.

Chiến tranh liên miên, người dân Nam Sudan phải ăn cỏ dại và rong để sống qua ngày - Ảnh 2.

Theo ước tính của Liên Hợp Quốc (LHQ), đến tháng 7 năm nay sẽ có khoảng 5,5 triệu người dân tại quốc gia Bắc Phi này có nguy cơ bị chết đói.

Và theo một báo cáo vừa được công bố, hiện tại nhiều khu vực ở Nam Sudan đang phải trải qua nạn đói, khoảng 100.000 người dân đang sắp phải chết vì đói,

Chiến tranh liên miên, người dân Nam Sudan phải ăn cỏ dại và rong để sống qua ngày - Ảnh 3.

Nội chiến kéo dài là nguyên nhân làm cho người dân Nam Sudan lâm vào tình trạng có nguy cơ bị chết đói.

Chiến tranh liên miên, người dân Nam Sudan phải ăn cỏ dại và rong để sống qua ngày - Ảnh 4.

Nhiều người phải ăn cây hoa súng, cỏ dại và rong để sinh tồn vì toàn bộ gia súc và mùa màng đều bị chiến tranh tàn phá.

Chiến tranh liên miên, người dân Nam Sudan phải ăn cỏ dại và rong để sống qua ngày - Ảnh 5.

Nhiều gia đình cảm thấy kiệt sức với cuộc sống hiện tại.

George Fominyen, người phát ngôn của Chương trình Lương thực Thế giới (WFP) cho biết: "Người dân Nam Sudan phải sống nhờ vào những cây hoa súng, rễ cây và rong vớt lên từ sông Nile, mỗi ngày họ chỉ ăn một lần."

Serge Tissot, đại diện của Tổ chức Nông Lương Thế giới (FAO) nói: "Nạn đói đã thực sự diễn ra ở nhiều nơi tại Nam Sudan. Nhiều gia đình đã kiệt sức với cuộc sống hiện tại của họ.

Người Nam Sudan chủ yếu sống bằng nghề nông nhưng chiến tranh đã làm gián đoạn mọi hoạt động nông nghiệp. Người dân mất hết gia súc và công cụ làm nông. Nhiều tháng qua, họ chỉ biết sống dựa vào các loại cây cỏ và cá mà họ tìm thấy được."

Chiến tranh liên miên, người dân Nam Sudan phải ăn cỏ dại và rong để sống qua ngày - Ảnh 6.

Người dân xếp hàng chờ nhận bữa ăn từ Chương trình Lương thực Thế giới.

Các chuyên gia lo ngại rằng không sớm thì muộn nạn đói sẽ lan tràn khắp cả nước vì cuộc khủng hoảng tại quốc gia này đang ngày một trầm trọng và không hề có dấu hiệu hạ nhiệt.

Chiến tranh liên miên, người dân Nam Sudan phải ăn cỏ dại và rong để sống qua ngày - Ảnh 7.

Chiến tranh liên miên, người dân Nam Sudan phải ăn cỏ dại và rong để sống qua ngày - Ảnh 8.

Người dân buộc phải chuyển đến sống ở những khu đầm lầy để lẩn trốn những tay súng chuyên vơ vét, cướp bóc của người dân.

Chiến tranh liên miên, người dân Nam Sudan phải ăn cỏ dại và rong để sống qua ngày - Ảnh 9.

Theo ước tính có khoảng 3 triệu người đã phải di dời nơi ở sau những cuộc xung đột.

Người dân chui rúc trong đầm lầy để tránh xung đột

Hàng ngàn người Nam Sudan buộc phải dọn đến sống trong những khu đầm lầy để lẩn tránh những tay súng – những kẻ chuyên vơ vét, cướp bóc của người dân và đã cướp đi hàng chục nghìn mạng sống của người dân vô tội kể từ khi cuộc giao tranh bắt đầu vào năm 2013.

Theo ước tính có khoảng 3 triệu người đã phải di dời chỗ ở sau những cuộc xung đột.

Chiến tranh liên miên, người dân Nam Sudan phải ăn cỏ dại và rong để sống qua ngày - Ảnh 10.

Nhiều trẻ em bị bệnh và nếu không được điều trị tức thời, có thể chúng sẽ phải chết.

Sara Dit - bà mẹ của 10 đứa con nói với Reuter rằng: "Nhiều đứa trẻ bị bệnh nhưng tôi có thể làm gì được đây? Không có bệnh viện ở gần chỗ này và chúng tôi lại không thể đi xa khỏi nơi chúng tôi đang ẩn nấp.

Con trai lớn của tôi phải đi câu cá để gia đình có cái ăn nhưng vẫn không đủ vì chúng tôi không có công cụ."

Đứa con gái 4 tuổi của Sara hiện đang được điều trị tại một phòng khám tạm thời do Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF) thành lập. Nhân viên ở đây nói rằng cô bé sẽ chết nếu không được chữa trị ngay lập tức.

Chiến tranh liên miên, người dân Nam Sudan phải ăn cỏ dại và rong để sống qua ngày - Ảnh 11.

Lona Aifren và cậu con trai 18 tháng tuổi, Emmanuel John tại một thị trấn có nguy cơ bùng phát nạn đói ở Juba, Nam Sudan.

Một bà mẹ khác Nyaluat Choi với 6 đứa con nhỏ nói rằng trong suốt năm qua cả nhà cô chỉ sống dựa vào những cây hoa súng và những trái cọ, không hề có một miếng lương thực nào.

Một người dân 31 tuổi khác chia sẻ rằng: "Chúng tôi đã trốn chạy khỏi nơi giao tranh được một khoảng thời gian. Chúng tôi đến sống tại hòn đảo này bởi vì nó tốt hơn nơi ở cũ, không có những tay súng chuyên đi cướp giật.

Nhưng chúng tôi không thể ra khỏi đây để đi mua thức ăn. Chúng tôi ăn rong vớt được từ trên sông, thỉnh thoảng chúng tôi cũng bắt được cá."

Chiến tranh liên miên, người dân Nam Sudan phải ăn cỏ dại và rong để sống qua ngày - Ảnh 12.

Chiến tranh liên miên, người dân Nam Sudan phải ăn cỏ dại và rong để sống qua ngày - Ảnh 13.

Hơn 20.000 nghìn người đã ra khỏi những khu đầm lầy, tìm đến một ngôi làng ở Thonyor, chờ đợi lương thực cứu trợ từ phía LHQ.

Trong tuần qua, sau khi có tin LHQ chuẩn bị phát lương thực cứu đói trong một ngôi làng ở Thonyor, có khoảng 20.000 người dân đã ra khỏi những khu đầm lầy, tìm đến nơi đây, mang theo cả lưới đánh cá và cần câu để có thể tìm thức ăn trong lúc chờ lương thực đến.

Chiến tranh liên miên, người dân Nam Sudan phải ăn cỏ dại và rong để sống qua ngày - Ảnh 14.

Hơn 1 triệu trẻ em bị suy dinh dưỡng nặng ở Nam Sudan

Chiến tranh liên miên, người dân Nam Sudan phải ăn cỏ dại và rong để sống qua ngày - Ảnh 15.

Trong đó 250.000 trẻ suy dinh dưỡng ở mức độ đặc biệt nghiêm trọng.

Các tổ chức nhân đạo vào cuộc

Jeremy Hopkins, đại diện của UNICEF tại Nam Sudan nói: "Theo ước tính có khoảng 1 triệu trẻ em bị suy dinh dưỡng nặng trên khắp lãnh thổ Nam Sudan, trong đó hơn 250.000 trẻ đã bị suy dinh dưỡng ở mức độ vô cùng nghiêm trọng. Nếu không được viện trợ kịp thời, nhiều trẻ sẽ phải chết."

"Nạn đói này là do bàn tay con người tạo ra. WFP và toàn bộ những tổ chức nhân đạo khác đang nỗ lực hết sức để ngăn chặn thảm kịch xảy đến.

Chúng tôi trông đợi một câu trả lời mang tính nhân đạo từ các bên liên quan, nhưng có lẽ từ 3 năm trước, đây đã là một câu chuyện viễn vông.

Nhưng mọi sự hỗ trợ nhân đạo chỉ được thực hiện trong điều kiện nhân viên cứu trợ và cả những thường dân bị ảnh hưởng bởi cuộc khủng hoảng mà chúng tôi đang giúp đỡ đều phải được đảm bảo về mặt an ninh", Giám đốc của WFP tại Nam Sudan, Joyce Luma cho biết

Chiến tranh liên miên, người dân Nam Sudan phải ăn cỏ dại và rong để sống qua ngày - Ảnh 16.

Nạn đói ở Nam Sudan là không phải do thiên nhiên hay bất cứ một điều gì khác mà do chính bàn tay của con người đã tạo ra.

Tuần rồi, Bộ trưởng Bộ Phát triển Quốc tế của Vương quốc Anh, Priti Patel đưa ra thông báo cho biết chính phủ Anh sẽ cung cấp một gói viện trợ khẩn cấp giai đoạn 2017-2018 trị giá 100 triệu bảng Anh cho mỗi quốc gia Nam Sudan và Somalia để chống lại nạn đói.

Đồng thời, Anh kêu gọi cộng đồng quốc tế hãy đẩy mạnh sự hỗ trợ, giúp đỡ những con người đang cần được giúp đỡ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại