*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Ở tuổi trung niên, điều đáng giá nhất không hẳn là tiền bạc hay vật chất, mà là 4 "tài sản" vô hình âm thầm nuôi dưỡng hạnh phúc và gìn giữ sự bền vững của mỗi gia đình.
Một hoạt động đang thu hút đông đảo người cao tuổi tại tỉnh Hồ Bắc (Trung Quốc), cho thấy xu hướng mới trong đời sống sau nghỉ hưu.
Nhiều người có cuộc sống suôn sẻ hơn không hẳn vì may mắn bẩm sinh mà nhờ sở hữu những đặc điểm tâm lý giúp họ tránh kiệt sức, phục hồi nhanh và đưa ra lựa chọn phù hợp.
"Gieo nhân nào gặt quả nấy" - câu nói của người xưa cấm có sai bao giờ. Tuổi già của một người an nhàn, thảnh thơi hay vất vả, tủi hờn thực chất không nằm ở lá số tử vi hay sự may rủi của số phận. Nó nằm ngay ở những thói quen sống hàng ngày từ khi chúng ta còn trẻ, những điều nhỏ nhặt mà ta vẫn tặc lưỡi cho qua.
VHO - Khi đối diện với bệnh tật, nhiều người ngoài 45 tuổi thường nhắc đến những điều giống nhau mà họ đã bỏ lỡ trong cuộc sống.
Riêng khoản này, nhiều người thua Nobita nhé!
Đầu tháng Chạp chưa phải thời điểm thích hợp, lý tưởng nhất cho công việc này.
Từ trải nghiệm cá nhân và quan sát những người cùng thế hệ, cụ ông này cho rằng đầu tư đúng vào ba “tài sản” này từ sớm sẽ tạo khác biệt rõ rệt khi bước sang tuổi xế chiều.
Khi già đi, bạn càng nên ăn nói nhã nhặn, cẩn trọng. Một số lời đã nói ra không thể thu hồi lại, khiến bạn hối hận khôn nguôi.
Giá như ngày đó tôi dũng cảm nói ra mọi chuyện...
Ở tuổi 55, sau nhiều va vấp của công việc, gia đình và sức khỏe, ông Lý nhận ra hạnh phúc không nằm ở việc có thêm bao nhiêu, mà ở ba điều tưởng chừng rất đơn giản nhưng phải mất nửa đời người mới giữ được.
Đời người mấy chục năm, chớp mắt đã đến tuổi xế chiều. Khi đôi chân đã chậm, mắt đã mờ, điều người già cần nhất không phải là tiền bạc chất đống, mà là sự an yên bên con cháu. Nhưng để giữ được cái "an" ấy, có những chuyện người khôn ngoan thà "để bụng" chứ tuyệt đối không nói ra. Đó là sự tu dưỡng, cũng là tầm nhìn xa