Chia tay đòi quà không được, đâm 9 nhát vào ngực người yêu

Xuân Duy |

Níu kéo tình cảm không được, Đoàn đòi lại chiếc điện thoại nhưng bị người yêu mắng là hèn vì chia tay đòi quà. Đoàn cầm dao đâm người yêu 9 nhát vào ngực rồi tự sát.

Ngày 25/4, TAND TP.HCM đã xét xử lưu động tại công viên làng hoa (Q.Gò Vấp) và tuyên phạt Phan Văn Đoàn (sinh năm 1992 tại Quảng Bình) 20 năm tù về tội giết người, buộc Đoàn phải bồi thường cho gia đình người bị hại 119 triệu đồng.

Theo cáo trạng, cuối năm 2014, Đoàn và chị Trần Thị Loan có mối quan hệ tình cảm yêu đương. Trong thời gian này, Đoàn đã cho chị Loan mượn điện thoại di động. Cuối tháng 4/2015, chị Loan quyết định chia tay nhưng Đoàn vẫn muốn níu kéo chuyện tình cảm.

Khoảng 18g ngày 30/4/2015, Đoàn và Đức (bạn làm chung với Đoàn) đến gặp Loan và Tuyết (bạn của Loan) tại hẻm 62, Phạm Huy Thông, P.7, Q.Gò Vấp. Đoàn và Loan ngồi trên ghế đá nói chuyện và cãi nhau.

Đoàn đòi lại điện thoại di động đã cho chị Loan mượn trước đó nhưng bị chị này chửi mắng là kẻ hèn vì chia tay còn đòi quà và nói Đoàn phải đưa cho Loan 1,5 triệu thì mới trả điện thoại.

Khoảng 19g cùng ngày, Đức về trước, Đoàn, Loan và Tuyết tiếp tục ngồi lại nói chuyện. Một lúc sau, Tuyết lấy xe chuẩn bị chở Loan về thì Đoàn rút chìa khóa ném ra xa. Loan bỏ đi thì Đoàn chạy theo ôm lại. Loan đẩy Đoàn ra.

Níu kéo không thành, tức giận, Đoàn rút dao trong túi quần ra đâm liên tiếp 9 nhát vào ngực, người của Loan. Loan vùng chạy về phía Tuyết rồi gục ngã xuống đất và chết sau đó.

Sau khi gây án, Đoàn cầm dao bỏ chạy, bắt xe ôm đến cầu Bình Phước (trên QL 1A, Q.Thủ Đức). Tại đây, Đoàn dùng dao đâm liên tiếp vào ngực mình rồi nhảy xuống sông. Tuy nhiên, do biết bơi, Đoàn không chết mà trôi vào bờ và được người dân đưa đi cấp cứu.

*Tên nạn nhân đã thay đổi

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại