Chia sẻ gây sốt của nhà văn Tâm Phan sau tin nhắn: "Làm thế nào để điều khiển chồng?"

Ngân Hà |

Nhiều chị em luôn canh cánh suy nghĩ: Làm thế nào để lấy chồng tốt? Có cách nào để điều khiển được chồng? Làm sao để giữ chồng không ngoại tình? Câu trả lời của tác giả Tâm Phan sẽ khiến chị em vỡ lẽ.

"Hôn nhân là việc cả đời người, tuyệt đối không tính toán. Càng tính càng sai!"

Tâm Phan được biết đến là nhà văn, tác giả của nhiều cuốn sách nhận được sự quan tâm của độc giả như : "Yêu như là Sống", "50 ghi chép ngắn từ lịch sử lâu dài của Hạnh phúc" , "Hồi ký Tâm Phan".

Đồng thời, chị còn là Facebooker khá nổi tiếng trên mạng xã hội. Những cuốn sách thể hiện quan điểm thẳng thắn về hôn nhân và tình yêu của Tâm Phan đã gây được sự chú ý lớn đến giới trẻ và cộng đồng mạng, tạo ra sự tác động lớn tới độc giả.

Chia sẻ gây sốt của nhà văn Tâm Phan sau tin nhắn: Làm thế nào để điều khiển chồng? - Ảnh 1.

Tâm Phan: "Lấy chồng/ lấy vợ là việc cả một đời người, tuyệt đối không tính toán. Càng tính càng sai, càng tính càng chết"

Mới đây, trên trang các nhân của mình, tác giả Tâm Phan đã có tâm sự xoay quanh vấn đề được chị em phụ nữ rất quan tâm: Làm thế nào để sai khiến chồng, cách lựa chọn chồng tốt?

Quan điểm thẳng thắn của nữ nhà văn khiến nhiều chị em suy ngẫm:

"Chồng tốt hay không, lúc yêu và tìm hiểu nhau phải biết. Đừng đổ tại "yêu quá lú lẫn" - không có chuyện đó đâu. Khi yêu tính họ ghen tuông ích kỷ, gia trưởng hay hào phóng thể hiện ra hết.

Chỉ có người ngu ngơ mới tự huyễn hoặc "cưới nhau xong rồi mình uốn nắn dần". Kiểu như mua một món hàng lỗi, biết nó lỗi nhưng ham rẻ vẫn mua, tự nhủ về mình chắp chỗ này vá chỗ kia kiểu gì cũng dùng được.

Dùng 3x7=21 ngày nó hỏng thì đổ tại số, lại đi so nhà kia sao cùng món hàng ấy mà nó chạy tốt thế, có bí quyết gì không? Sốt ruột!

Cái thứ hai là "khôn ngoan không lại với đời", câu này mình nói đi nói lại rồi. Cứ làm như mình khôn lắm, chọn đúng anh nhà mặt phố bố làm to, chắc chắn không thể nghèo, nghĩa là lấy anh này mình không thể khổ. Lấy nhau xong cái thì nhà anh phá sản, hóa ra "tính nhầm" trong việc chọn chồng. 

Lấy chồng/ lấy vợ là việc cả một đời người, tuyệt đối không tính toán. Càng tính càng sai, càng tính càng chết.

Còn khi đã lấy làm chồng làm vợ rồi thì luôn phải duy trì sự tôn trọng nhau. Khi người này muốn điều khiển, lèo lái người kia theo kiểu mưu mẹo thì chả còn gì là tôn trọng nữa. Sống với nhau mà phải nghĩ mưu với nắn gân nhau thì sống làm gì cho khổ?

Chia sẻ gây sốt của nhà văn Tâm Phan sau tin nhắn: Làm thế nào để điều khiển chồng? - Ảnh 2.

Nữ nhà văn Tâm Phan cùng chồng

Mới rồi có người gửi cho mình đoạn hội thoại giữa hai bà vợ, mách nhau cách điều khiển chồng cực hiệu nghiệm.

Ôi nói thật là tôi kinh hãi. Tôi thấy lòng dạ đàn bà xảo quyệt và độc ác. Tôi thật không thể nào tha thứ cho bất kỳ một đứa nào "chơi" tôi kiểu mưu hèn kế bẩn như thế.

Cái hạnh phúc người đàn bà ấy xây trên nền tảng mưu mô tính toán đó là sự giả tạo, làm gì có hạnh phúc khi chồng nem nép sợ vợ, trong khi vợ rung đùi tự đắc vì chồng nó mắc mưu mình. Nói thật tôi thấy rất khốn nạn!

Hôn nhân là hai người yêu nhau tạo dựng một gia đình. Khi mà một hoặc cả hai người hết yêu rồi thì nên giải tán chứ đừng làm những trò mèo đấu trí với nhau".

Mối nhân duyên trời định của cô gái Việt với chàng Tây

Thông qua bài viết của mình, tác giả Tâm Phan muốn nhắn nhủ đến các chị em thông điệp rằng, muốn điều khiển được chồng, phương pháp hữu hiệu nhất chính là...không đặt ra phương pháp nào cả.

Tất cả chỉ xuất phát ở sự tôn trọng nhau và tình yêu chân thành. Quan điểm này nhận được sự tán thành của đông đảo dân mạng.

Chia sẻ gây sốt của nhà văn Tâm Phan sau tin nhắn: Làm thế nào để điều khiển chồng? - Ảnh 3.

Chị Tâm Phan hiện đang sống hạnh phúc cùng chồng và hai con của mình

Nickname An Nguyên bình luận: "Chuẩn luôn, quan điểm của tớ cũng thế. Hết yêu thì dừng lại, ít nhất còn sự tôn trọng giữa hai bên và con cái bớt tổn thương hơn. Cứ gắng sống rồi lấy con ra làm lý do: sống vì con là không nên"

Facebook Ly Nguyễn nói: "Vợ mà giở thủ đoạn chơi xấu để giữ chồng nói thật là cô ta chẳng yêu gì chồng cả, chỉ coi chồng là một loại tài sản nên sợ kẻ khác cướp mất. Chứ nếu yêu thì chồng mình sứt cái móng tay cũng xót chứ mà cố tình hại cho chồng bị bệnh".

Nói về chuyện tình yêu và cuộc hôn nhân kéo dài 16 năm với người chồng ngoại quốc của mình, chị Tâm Phan cho biết:  "Tôi chưa bao giờ có một kế hoạch giữ chồng. Bí quyết duy nhất của tôi là không kỳ vọng.

Tôi không kỳ vọng chồng tôi phải yêu và sống với tôi đến hết đời. Thay vào đó, tôi tận hưởng tình yêu mỗi ngày anh dành cho tôi và yêu anh bằng tất cả tấm lòng".

Được biết, hành trình từ gặp gỡ, yêu nhau và quyết định đi đến hôn nhân của họ không hề bằng phẳng. Trải qua nhiều sóng gió, tan – hợp nhưng cuối cùng, họ vẫn ở bên nhau. Chỉ bởi tình yêu thật thà mà đôi bên dành cho nhau.

"Tôi với anh đến với nhau không chút tính toán. Mọi việc đều được quyết định tại thời điểm ấy. Thích thì yêu. Chán thì chia tay, mỗi người một ngả.

Chia sẻ gây sốt của nhà văn Tâm Phan sau tin nhắn: Làm thế nào để điều khiển chồng? - Ảnh 4.

"Ảnh chụp năm 2003. Ăn lẩu xong đường ai nấy đi chẳng hẹn ngày gặp lại, ấy thế mà giờ anh là bố của hai đứa con mình..." - Tâm Phan chia sẻ

Tấm ảnh này chụp ở Bangkok khi tôi đi du lịch với em gái. Anh này đi công tác transit qua Bangkok.

Khi ấy đã chia tay nhau rồi, nhưng tình cờ đang cùng ở Bangkok thì gặp nhau làm bữa lẩu. Mình kể chuyện bị lừa $100, anh rút ví đưa luôn $100 bảo: "Hai chị em đi chơi thì đừng để việc mất tiền làm hỏng cuộc vui. Hãy coi như chưa bị lừa và đi chơi vui vẻ nhé".

Có thế thôi nhưng anh ấy khiến mình nhận ra là: "Tiền bạc mất đi là chuyện nhỏ vì không thể lấy lại được, đừng để nó gây thêm mất mát niềm vui.

Và qua hành động đó, anh ấy đã ghi điểm với mình. Cho nên một thời gian sau anh muốn nối lại quan hệ - mình đồng ý luôn, mặc dù lúc ấy mình đã có người yêu mới và đang rất hạnh phúc. Nói chung là "đời" chả biết đường nào mà lần" - Nữ nhà văn tâm sự.

Sau khi kết hôn, nữ nhà văn cho biết chồng chị trở nên lãng mạn hơn, quan tâm hơn và trách nhiệm hơn rất nhiều. Hiện tại, sau hơn 15 năm chung sống, họ đã có với nhau hai thiên thần nhỏ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại