Chia sẻ đầy khó hiểu, HLV Hoàng Anh Tuấn làm bạn bè đồng nghiệp lo lắng

Đoàn Dự |

Trưa nay, HLV Hoàng Anh Tuấn bất ngờ đăng tải những thông điệp ngắn rất khó hiểu trên facebook cá nhân, khiến một người bạn - đồng nghiệp và NHM lo lắng.

Cách đây khoảng 3 tiếng, HLV Hoàng Anh Tuấn bất ngờ chia sẻ thông điệp: "The time to say good Bye !!! Not bad ???" (Đến lúc phải nói lời chia tay rồi!!! Không tệ chứ hả???).

Sau đó khoảng 1 tiếng, ông tiếp tục chia sẻ: "RELEASE !!! SORRY ALL!" (Buông bỏ!!! Xin lỗi tất cả!).

Chia sẻ đầy khó hiểu, HLV Hoàng Anh Tuấn làm bạn bè đồng nghiệp lo lắng - Ảnh 1.

Chia sẻ đầy khó hiểu, HLV Hoàng Anh Tuấn làm bạn bè đồng nghiệp lo lắng - Ảnh 2.

Sau khi nhận được thông điệp thứ 2 từ HLV Hoàng Anh Tuấn, một người dùng facebook được cho là cựu quan chức VFF, ông Dương Nghiệp Khôi viết:

"Tuấn "con" yêu quý!

Anh không có facebook, đây là facebook của chị, anh mượn tạm để nói với Tuấn mấy lời:

Em đã góp phần quyết định cho tấm vé U20 FIFA WC Korea 2017, cùng với các đồng nghiệp ở các CLB. Anh đã khóc vì hạnh phúc tại Bahrain, anh lại ứa nước mắt khi chứng kiến tình yêu đất nước Việt Nam thông qua bóng đá của ngày hội Việt trên đất Hàn. Đó là những giây phút hạnh phúc trong sự nghiệp của chúng ta.

Anh đã lớn tuổi rồi nên "buông" là đúng lúc sau 37 năm ăn ngủ với bóng đá Việt. "Chỉ vì một ngôi sao trên lá cờ Tổ quốc", đó chính là câu em dạy các cầu thủ khi họ chớm tuổi 20. Em là HLV Việt Nam đầu tiên đưa bóng đá VN đến WC, biết bao năm nữa lại có người VN làm được điều đó?

Vậy, cho đến thời điểm này trong anh và hàng triệu người hâm mộ chân chính em vẫn là người có công với nền bóng đá nước nhà, em đã góp phần vào việc quảng bá hình ảnh đẹp về đất nước và bóng đá Việt đến thế giới.

Không nói đâu xa, anh tin rằng bóng đá Thái Lan đang ghen tị với bóng đá Việt vì họ chưa đưa 11 cầu thủ sân cỏ đến vòng chung kết thế giới. Em đã lập "chiến công", em là người kiên định mà anh đã từng biết và rất tôn trọng, đừng vì vài lời nhận xét chưa đúng mà nản chí.

Bóng đá Việt rất cần những HLV như Tuấn "con". Em và các đồng nghiệp hãy tiếp tục lập nên nhiều kỳ tích lịch sử cho bóng đá Việt Nam nữa, đừng bao giờ "buông" khi bên chúng ta luôn có hàng triệu người hâm mộ chân chính.

Tuấn "con" đâu phải người dễ "chịu thua" ai bao giờ đâu. Anh đã từng trải qua những phút "yếu lòng" như vậy, nhưng được sự động viên của mọi người và gia đình anh cũng đã vượt qua để tiếp tục con đường mình đã lựa chọn.

Theo anh: "Người được chọn chưa chắc là người Tài, còn người Tài thì ít khi được chọn". Khi Tuấn "con" hiểu được điều này em sẽ thanh thản hơn cho lựa chọn của mình. Luôn ở bên Em.

Dương Nghiệp Khôi".

Trong khi đó, trợ lý của HLV Hoàng Anh Tuấn ở U20 Việt Nam, HLV Trần Minh Chiến chỉ chia sẻ ngắn gọn lại với người đồng nghiệp: "Never give up..." (đừng bao giờ từ bỏ).

Ngay khi đọc được các chia sẻ của HLV Hoàng Anh Tuấn, chúng tôi đã tìm cách liên hệ với chiến lược gia này. Tuy nhiên, điện thoại của ông Tuấn hiện không liên lạc được. Chúng tôi sẽ sớm gửi tới quý độc giả các thông tin liên quan đến vụ việc này.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại