Chỉ vươn tay là có Gareth Bale, tại sao Man United lại nhường cho người Trung Quốc?

Nara |

Man United đã có thể đem Gareth Bale về Old Trafford sau nhiều năm theo đuổi.

Ngay từ khi nhậm chức, HLV Zidane đã không giấu giếm ý định tống khứ Gareth Bale khỏi Bernabeu. Theo nhiều nguồn tin, chân sút người Xứ Wales vừa nhận được lời đề nghị từ đội bóng Trung Quốc Beijing Guoan.

Mức lương mà Beijing Guoan dự định dành cho Bale lên tới 1 triệu bảng/tuần sau thuế. Con số "khủng" này thực sự khiến cầu thủ 30 tuổi phải cân nhắc. Anh không còn ở đỉnh cao phong độ và thường phải đối mặt với chấn thương. Giải VĐQG Trung Quốc cũng chẳng quá lạ lẫm khi quy tụ khá nhiều danh thủ và HLV nổi tiếng.

Nhưng trước khi có ý định đến với Trung Quốc, Gareth Bale từng đứng trước cơ hội gia nhập Man United mùa Hè này. Real Madrid đưa ra 2 lựa chọn cho Quỷ đỏ: mua đứt Bale hoặc biến anh thành một phần hợp đồng mua Pogba.

Đội chủ sân Old Trafford đã theo đuổi Bale rất lâu, từ khi HLV Van Gaal còn cầm quân. Song khi thời cơ đến, họ lại quyết định từ chối Real. Người đứng sau chuyện này không ai khác ngoài Solskjaer.

Chỉ vươn tay là có Gareth Bale, tại sao Man United lại nhường cho người Trung Quốc? - Ảnh 1.

Solskjaer không cần Gareth Bale

Thừa hưởng một đội hình gồm nhiều cầu thủ lớn tuổi từ Mourinho, Solskjaer đặt mục tiêu trẻ hóa và tăng sức chiến đấu. Gareth Bale đã 30 tuổi và lại có tiền sử chấn thương kéo dài. Chi một số tiền lớn (chuyển nhượng và tiền lương) cho Bale là khá mạo hiểm.

Chính vì thế, Solskjaer dừng mọi đàm phán liên quan đến chân sút người Xứ Wales và hướng đến những mục tiêu khác.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại