Chỉ vì mái tóc nhuộm hồng, cô gái tự sát sau 6 tháng bị bắt nạt trên mạng

Gia An/ VTC News |

Chỉ vì mái tóc nhuộm hồng, cô gái 23 tuổi đã trở thành nạn nhân của tình trạng bắt nạt trực tuyến suốt 6 tháng trời, cho đến khi cô tự sát do trầm cảm.

Hàng triệu người trên mạng xã hội Trung Quốc chia buồn với gia đình cô Zheng Linghua, 23 tuổi, người đã tự vẫn vào ngày 23/1 vừa qua. Nguyên nhân dẫn tới hành động dại dột này là cô gái trẻ đã bị bắt nạt trên mạng suốt 6 tháng qua.

Sự việc bắt đầu khi một nhóm người trên mạng xã hội hùa nhau tấn công Zheng khi thấy cô đăng bức ảnh chúc mừng bản thân vừa được nhận vào trường cao học. Bức ảnh đó cô chụp bên người ông đang nằm liệt giường của mình, mái tóc cô nhuộm hồng.

Chỉ vì  mái tóc nhuộm hồng, cô gái tự sát sau 6 tháng bị bắt nạt trên mạng - Ảnh 1.

Zheng Linghua khoe bức ảnh chụp mái tóc màu hồng trên mạng xã hội.

Zheng sống ở một thành phố phía Đông Trung Quốc, lúc đó đang chuẩn bị nhập học chương trình thạc sỹ của Trường Đại học Sư phạm Đông Trung Quốc, chuyên ngành Giáo dục âm nhạc. Do muốn nhanh chóng chia sẻ tin vui với ông mình nên bất chấp sự kiểm soát nghiêm ngặt vì dịch COVID-19 lúc đó, Zheng vẫn quyết về chia vui trực tiếp với ông - người đã nuôi nấng cô kể từ khi cô 6 tháng tuổi, vừa mồ côi mẹ.

Sau khi Zheng đăng những bức ảnh chụp cùng ông đang nằm liệt giường lên trang cá nhân, cô sốc bởi nhận ra mình trở thành mục tiêu của những kẻ bắt nạt trực tuyến, tất cả chỉ vì thấy mái tóc nhuộm hồng của cô. Những kẻ bắt nạt gửi bình luận gọi cô là "gái hộp đêm", "linh hồn ác quỷ" và liên tưởng kiểu tóc của cô với gái mại dâm.

Một số người còn lấy ảnh của Zheng làm tài liệu quảng cáo bán các khóa học, hoặc để bịa ra tin đồn về một người đàn ông lớn tuổi kết hôn với cô gái trẻ.

Ban đầu, Zheng phản ứng cứng rắn với những bình luận ác ý. Cô còn viết bài trên trang cá nhân thề sẽ kiện những kẻ bôi nhọ mình, liên tục đăng những bài viết, câu nói tích cực về cuộc sống để những kẻ bắt nạt thấy rằng cô không quan tâm tới họ.

Tuy nhiên, có thời điểm, Zheng rơi vào trạng thái thất vọng. Ngày 25/8/2022, cô đăng một bài viết với tiêu đề "Tại sao đa số những người bị bắt nạt trên mạng lại chọn cách tự tử?", cáo buộc các mạng xã hội đã không có biện pháp ngăn chặn tình trạng bắt nạt trực tuyến.

Sau một thời gian chống chọi, Zheng bị trầm cảm vào tháng 7/2022. Sau một thời gian chữa trị và hồi phục, ba tháng sau cô lại tái phát bệnh.

Sau khi biết tin Zheng qua đời, nhiều cư dân mạng vào các bài viết của cô trên mạng xã hội và bình luận rằng cô đã không làm gì sai, trông cô rất xinh đẹp.

"Bạn trông thật tuyệt vời với mái tóc hồng. Những kẻ bắt nạt đó chỉ là những kẻ ghét phụ nữ, ghen tị với nền tảng giáo dục tốt của bạn", một người viết.

Nhiều người khác bày tỏ sự đau buồn khi chính Zheng phải trả giá đắt thay vì những kẻ bắt nạt trực tuyến. "Người ta đang phải trả giá quá ít cho việc làm tổn thương người khác trên mạng", bình luận này của một cư dân mạng nhận được sự đồng tình của nhiều người.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại