Chi Pu: "Tôi cay cú, hận đời vì cuộc đời cho tôi rơi vào tình huống khắc nghiệt thế này"

Tùng Ninh |

"Nhưng sau khi đã trải qua mọi thứ, tôi cảm ơn vì nhờ đó mà tôi có phiên bản tốt hơn như bây giờ" – Chi Pu chia sẻ.

Mới đây, tại chương trình Have a sip, ca sĩ Chi Pu đã chia sẻ về sự thay đổi, trưởng thành của bản thân mình. Cô nói:

"Khi rơi vào khoảng thời gian đen tối nhất trong 30 năm cuộc đời mình, tôi cũng có suy nghĩ rằng nếu được quay trở lại thì sẽ kỹ càng hơn và làm gì khác để thay đổi hiện tại.

Chi Pu:

Nhưng khi đã trải qua mọi thứ rồi, tôi lại cực kỳ biết ơn vì mình đã sai lầm như vậy để học được bài học nào đó. Sau mỗi lần vấp ngã, tôi lại thấy yêu bản thân mình hơn vì đã vượt qua được.

Tôi tự thấy mình đỉnh vì con người mình hoàn thiện hơn, trưởng thành hơn. Tôi biết ơn những lỗi lầm, vấp ngã mình đã trải qua. Ngày xưa thì tôi sẽ rất cay cú vì những điều khắc nghiệt xảy ra với tôi. Tôi cay cú, hận đời vì cuộc đời cho tôi rơi vào tình huống khắc nghiệt thế này. Nhưng sau khi đã trải qua mọi thứ, tôi cảm ơn vì nhờ đó mà tôi có phiên bản tốt hơn như bây giờ".

Tiếp đó, Chi Pu tâm sự về những thời gian đen tối trong cuộc đời mình:

"Những lúc đen tối sâu thẳm của tôi là khi mất mát về tinh thần, trong các mối quan hệ gần xung quanh. Đó mới là những thứ làm ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe, tinh thần của tôi, còn sự nghiệp chỉ là một phần.

Tôi trưởng thành một phần nhờ những khắc nghiệt trong sự nghiệp, bên cạnh đó là cả những khắc nghiệt trong cuộc sống cá nhân, những mối quan hệ xung quanh.

Trên mặt báo, mọi người thường thấy tôi trải qua những khắc nghiệt trong sự nghiệp và chỉ như thế thôi cũng đủ khiến mọi người thấy kinh khủng lắm rồi. Nhưng cá nhân tôi lại không nghĩ vậy.

Chi Pu:

Trong sự nghiệp, tôi luôn có niềm tin rằng nếu không làm nghề được bằng cách này thì vẫn có thể làm nghề được bằng cách khác. Tôi luôn tin rằng mình chính nghiệp và sẽ luôn làm nghề một cách chân chính.

Không một nghệ sĩ nào làm việc nghiêm túc, chân chính mà lại bị bít hết đường đi. Chỉ cần làm nghệ thuật chân chính thì vẫn có cách để chạm tới khán giả của mình, nên tôi không quá rơi vào hố sâu trong sự nghiệp.

Nhưng trong cuộc sống cá nhân của tôi, có những thời điểm tôi gặp rất nhiều tổn thương, thiếu thốn về mặt tình cảm. Đó là những thứ khiến tôi chìm sâu nhất vào vực thẳm.

Tôi cố gắng thuyết phục bản thân phải giải quyết những vấn đề về mặt tâm lý. Tôi tìm đến chuyên gia nào đó giúp tôi tháo gỡ được các bức bối bằng giải thích logic, khoa học. Tôi muốn dùng lý trí để thay đổi cảm xúc".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại