Chồng nghèo vay từng đồng để "giữ mạng sống" cho vợ và món nợ lớn chưa biết khi nào trả

Mạnh Mường |

Mỗi tháng phải đưa vợ ra Hà Nội truyền máu 1 lần, ngặt nỗi nhà quá nghèo, anh Lượng chạy vạy vay mượn khắp nơi. Hiện riêng tiền vay lãi ngân hàng đã là 95 triệu đồng.

GIA ĐÌNH NGHÈO MÃI HOÀN NGHÈO

Thôn Lộc Tiến, xã Lộc Thịnh (Ngọc Lặc, Thanh Hóa) có tới 95% là đồng bào dân tộc Mường, bà con ở đây 100% làm ruộng. Nguồn thu nhập chính cả năm trông cả vào lúa, ngô, hoa màu.

Vợ chồng anh Trương Văn Lượng (SN 1977) và chị Phạm Thị Hằng (SN 1985) cùng 3 con ở thôn Lộc Tiến này được tiếng là hiền lành, tử tế nhưng cơn nguy khốn ập đến khiến cho họ nghèo mãi hoàn nghèo.

Trao đổi với PV, Phó chủ tịch UBND xã Lộc Thịnh và trưởng thôn Lộc Tiến cho biết, đây là hộ gia đình chăm chỉ, chịu khó, trước đây không phải hộ nghèo. Nhưng do bệnh tật ốm đau nên kinh tế gia đình ngày càng khó khăn.

Hiện tại cả gia đình 5 miệng ăn nhưng chỉ có một lao động chính là anh Trương Văn Lượng.

Trước dịch COVID-19 thì anh Lượng có nghề làm đá, cũng có đồng ra đồng vào. Nhưng đến hai năm nay, công việc không ổn định, chi phí hàng ngày cho các con ăn học, cho vợ chữa bệnh nên đã khó khăn nay càng khốn khó trăm bề.

Năm 2017, chị Hằng sinh bé Trương Linh Sương dẫn đến mất nhiều máu nên phải truyền máu; và các bác sĩ cho gia đình biết rằng, chị Hằng bị bệnh Thalassemia (tan máu bẩm sinh).

Từ khi phát hiện chị Hằng bị bệnh đến nay, mỗi tháng 1 lần anh Lượng lại lo chạy vạy tiền nong đưa vợ đi Hà Nội truyền máu. Tiền trong nhà không có sẵn thì lại vay mượn, tính đến nay, tiền vay lãi ngân hàng đã là 95 triệu đồng.

Từ khi chuyển từ miền Nam về, hai vợ chồng sống trong căn nhà cũ được ông bố mẹ anh Lượng để lại. Nhà xây năm 1999, làm từ đất đá và lợp tôn đến nay đã xuống cấp trầm trọng.

CHƯA CÓ TIỀN, CON CÁI CHƯA ĐƯỢC ĐI HỌC

Cháu Trương Cao Linh Đan (SN 2007) là con gái lớn trong nhà, năm nay đang học lớp 9 nhưng không có điều kiện đi học thêm, sau mỗi buổi học chính khóa trên lớp lại về chăn trâu, phụ việc nhà, đỡ đần cho mẹ.

Bé Trương Linh Đan (SN 2017) và bé Trương Bình An (SN 2019) đã đến tuổi đi lớp, nhưng hai vợ chồng anh Lượng, chị Hằng vẫn ngần ngừ mãi chưa đi gửi, vì chưa có tiền.

"Tính ra, mỗi tuần, mỗi đứa phải đóng 100 nghìn tiền ăn; 2 đứa là hết 200 nghìn; rồi thêm tiền ăn hàng ngày. Nên em bảo với chồng, thôi, mẹ đang ở nhà, không đi làm được thì trông được con, chưa đi gửi, cho đỡ tiền đi chứ mình anh làm đã vất vả lắm rồi", chị Phạm Thị Hằng tâm sự.

DÀNH DỤM TIỀN ĐI TRUYỀN MÁU, CÓ SỨC ĐI CẤY

Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) khiến chị Hằng thiếu máu trầm trọng, cơ thể ngày càng gầy gò, ốm yếu hơn. Tình trạng hiện tại của người phụ nữ này là, bị phì đại lá lách, suy tim, thường xuyên khó thở.

Theo chia sẻ của chị và gia đình, hiện tại rất khó khăn trong việc xin máu để truyền. Có lần thiếu máu trầm trọng dẫn đến ngất xỉu, phải cấp cứu. Ước muốn lớn nhất của chị là, có tiền mổ lách khỏi hao máu vì lách giờ ngày càng lớn và cứng.

Vừa rồi, hai vợ chồng bàn bạc với nhau rằng, cố dành dụm để có tiền đi truyền máu cho chị Hằng, có sức còn ra đồng đi cấy. Vì thuê người thì không đủ tiền để trả công.

Nhưng dịch dã kéo đến, công việc của anh Lượng thất thường, không có thu nhập. Giờ đây, chỉ trông chờ vào việc thi thoảng người trong làng thuê đi làm vườn.

"Nhiều khi mệt đến mức cầm cái chổi quét nhà cũng không nổi; từ chân dốc đến nhà tầm 10m cũng dừng lại vì thở không ra hơi. Nhưng rồi cũng phải cố mà đi cấy chứ không có tiền thuê đâu vì ngày công giờ cũng đắt lắm", chị Hằng chia sẻ.

Niềm an ủi lớn nhất đối với chị Hằng bây giờ là dù khó khăn vất vả và ốm đau nhưng chồng rất thương. Đi làm về, thấy vợ con chưa kịp cơm nước hay cho lợn ăn thì anh lại lao vào làm ngay.

Chồng nghèo vay từng đồng để giữ mạng sống cho vợ và món nợ lớn chưa biết khi nào trả  - Ảnh 2.
Chồng nghèo vay từng đồng để giữ mạng sống cho vợ và món nợ lớn chưa biết khi nào trả  - Ảnh 3.

Nhà nghèo, mỗi tháng 1 lần anh Lượng phải lo chạy vạy tiền nong đưa vợ đi Hà Nội truyền máu

Ông Bùi Như Hải, trưởng thôn Lộc Tiến cho biết: "Gia đình anh Lượng, chị Hằng rất khó khăn, thuộc diện nghèo nhất của thôn. Hiện tại gia đình có 5 người, vợ tháng nào cũng đi truyền máu. Gia đình nghèo lâu lắm chưa thoát nghèo được.

Địa phương có mấy chương trình làm nhà tình thương, cần gia đình bỏ ra số tiền đối ứng nhất định, nhưng họ lại quá khó khăn thành ra không đủ điều kiện làm lại ngôi nhà."

Qua trao đổi, bà Bùi Thị Nhung – Phó Chủ tịch UBND xã Lộc Thịnh cũng xác nhận với chúng tôi về hoàn cảnh anh Lượng, chị Hằng:

"Gia đình có hoàn cảnh khó khăn, vợ bị bệnh, 1 cháu lớn học cấp 2, còn hai cháu học mẫu giáo nhưng chưa có điều kiện nên chưa cho đi học. Nhà nghèo, các cháu còn nhỏ, chị vợ thì ốm đau đi viện suốt. Ngôi nhà nắng vẫn ở được, mưa thì dột, nước ngập mà chẳng có tiền để sửa. Ở địa phương bà con cũng hỗ trợ động viên tinh thần là chính thôi. Mong nhờ cộng đồng khắp nơi chung tay, giúp đỡ gia đình".

Chồng nghèo vay từng đồng để giữ mạng sống cho vợ và món nợ lớn chưa biết khi nào trả  - Ảnh 4.

Mong Quý nhà hảo tâm chung tay, san sẻ khó khăn cùng chị Hằng theo thông tin sau:

Phạm Thị Hằng. Số điện thoại 0978624237

Địa chỉ: Thôn Lộc Tiến, xã Lộc Thịnh, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa.

STK: 0281.000.221.980. Chủ tài khoản Phạm Thị Hằng. Ngân hàng Vietcombank, chi nhánh Thuận An, Bình Dương

Mọi thắc mắc vui lòng gọi số hotline Soha: 0943.113.999

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại