Chị hàng cá chia sẻ về bức ảnh buộc dây vào cá mang bán rong ở vỉa hè Hà Nội

Thành Công (TH) |

Khi Hà Nội ra quân dẹp vỉa hè, bức ảnh chị hàng cá ngồi ở vỉa hè, tay xách dây buộc vào vây con cá chờ khách mua được chia sẻ rầm rộ.

Người đăng bức ảnh viết: "Ngày đầu ra quân "đòi lại vỉa hè", cô hàng cá này có cách bán cá kiểu mới, hoan hô phụ nữ Việt Nam không ngừng sáng tạo".

Được biết, người phụ nữ trong bức ảnh trên tên Uyên (47 tuổi, quê Hưng Yên). Ảnh được chụp tại ở chợ Yên Phụ (phường Yên Phụ, quận Tây Hồ, Hà Nội).

Chị và chồng đã có nhiều năm bán cá ở chợ này. 

Chia sẻ về bức ảnh với Vietnamnet, chị cho hay, hôm đó một người đàn ông mua cá của chị, sau đó có xin chụp ảnh, tối về chị mới biết là ảnh được đăng trên mạng.

Chị khẳng định, việc buộc dây vào cá rồi xách đi bán chị đã làm từ nhiều năm nay, chứ không phải đến khi Hà Nội dẹp vỉa hè mới làm.

Chị hàng cá chia sẻ về bức ảnh buộc dây vào cá mang bán rong ở vỉa hè Hà Nội - Ảnh 1.

Ảnh: Vietnamnet

Báo giới trong nước dẫn lời chị bán cá này cho hay, sở dĩ chị nghĩ ra cách bán cá độc lạ này là bởi bán trong ki-ốt chợ Yên Phụ khá vắng khách, mà tâm lý nhiều người tiêu dùng lại tiện đâu mua đấy, nên chỉ có làm vậy mới vừa tiện cho người mua vừa đắt hàng cho người bán.

Chị hàng cá cũng quả quyết cách làm này không phải để đối phó lực lượng chức năng dẹp vỉa hè, mà chỉ là "chống ế" khi bán cá. Bên trong chợ vợ chồng chị cũng có một quầy bán cá.

Nhưng do ảnh được đăng vào đúng ngày ra quân dẹp vỉa hè nên một số người hiểu lầm rằng người bán hàng này làm vậy để "đối phó".

Cũng theo tờ Vietnamnet, chị bán cá thừa nhận việc buộc dây vào cá xách đi bán chỉ là tạm thời và mong muốn" phường quy hoạch cho dân có chỗ bán trong chợ hợp lý, triệt để dẹp vỉa hè".

(Tổng hợp)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại