VPF: "Chiến thắng vàng" của VFF

Đức Phan |

(Soha.vn) - Cách đây gần 2 năm khi LĐBĐ Việt Nam đã phải miễn cưỡng khai sinh Công ty Cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) dưới sức ép từ nhiều phía.

Người ta đã coi đấy là một bàn thua đau, đầy bất ngờ của VFF. Nhưng giờ đây, đó dường như lại là một bàn thắng vàng của VFF

Vặn ngược đồng hồ trở lại thời điểm đó, VFF ở vào thế không có bất kì sự lựa chọn nào khác. Quả bom được bầu Kiên tung ra rất đúng lúc, khi mà uy tín và niềm tin của VFF đang xuống cực thấp. Bên cạnh đó, ông bầu lắm chiêu này còn lợi dụng triệt để sức mạnh (yêu cầu phải cho các phóng viên vào họp báo trước khi phát biểu) để tạo ra một sức ép cực lớn từ mọi phía lên VFF.

Hệ quả là các quan chức của Liên đoàn cực chẳng đã, đành phải chấp nhận bản đề án cải tổ với sự ra đời của VPF do bầu Kiên chắp bút. Lúc đó ai cũng cho rằng Liên đoàn đã thua bầu Kiên 1 bàn. Chỉ có điều, giống như chuyện tái ông thất mã, sự lựa chọn bất đắc dĩ của VFF khi ấy lại đang là điều hay cho tổ chức này.

 	Sự ra đời của VPF phải chăng là

Sự ra đời của VPF phải chăng là "bàn thắng vàng" của VFF ?

Sở dĩ nói như thế là do VPF dù được tiền hô hậu ủng, ra mắt rình rang cùng những kế hoạch và lời lẽ đao to búa lớn, nhưng rốt cuộc cũng chẳng làm được gì nhiều cho bóng đá Việt Nam . V-League và giải hạng Nhất dưới sự điều hành của VPF vẫn tồn tại đầy rẫy những vấn đề kinh niên.

Nào là chuyện trọng tài đi đêm, chuyện thi đấu tiêu cực, thiếu trung thực, các trận đấu kém chất lượng.... Thậm chí, có những thứ còn xấu đi đáng kể, khi VPF giành quyền chấp chính. Ví dụ như không chỉ có một mình bầu Hiển là “cổ động viên đặc biệt” của nhiều đội bóng, mà giờ còn xuất hiện ở bầu Thắng liên quan đến cả Ngân hàng Kiên Long (tài trợ chính của Kiên Long Bank Kiên Giang) và Gạch Đồng Tâm Long An. Hay như chuyện các đội bóng gặp khó khăn về kinh phí, nợ lương thưởng cầu thủ kéo dài,..và mới nhất là chuyện Sài Gòn Xuân Thành bỏ giải. Nói tóm lại, những nỗ lực của VPF là không có hiệu quả, mọi thứ vẫn đâu hoàn đấy, rối như canh hẹ.

Vậy là rõ ràng các quan chức VFF đã có thể xoa tay hài lòng, cười mỉm. Hóa ra chẳng phải do họ bất tài (có khi họ còn tài năng kiệt xuất là đằng khác), mà mọi thứ đơn giản là do khách quan xô đẩy. Môi trường, điều kiện bóng đá Việt Nam là như thế, chẳng ai có thể tạo ra sự thay đổi tích cực, kể cả đấy là những thương gia đầu có sỏi, lãnh đạo những công ty hàng nghìn tỷ đồng đi chăng nữa.

Trong bóng đá, thường thì các pha làm bàn luôn đem lại rất nhiều sự phấn khích. Nhưng bàn thắng của VFF thì càng ngẫm lại càng thấy chạnh lòng.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại