Chelsea: Ngôi vương không thể bị phế truất chỉ sau một trận thua

Hải Đoàn |

Cũng giống Leicester City mùa trước, Chelsea mở đầu mùa giải mới với một trận thua. Nhưng sẽ rất vội vàng nếu quy kết đoàn quân của Antonio Conte sẽ nhận cái kết đau đớn như "Bầy cáo".

1. Nhà soạn kịch người Anh John Heywood đã đưa ra một luận điểm kinh điển: "Thành La Mã không thể xây trong một ngày" với ngụ ý thâm thúy, rằng thời gian là điều cần thiết để tạo những điều tuyệt diệu. 

Nếu chiếu theo lối tư duy ấy, những chân giá trị trong cuộc sống được tạo nên bởi trí tuệ, tâm huyết, mồ hôi, kể cả xương máu của con người đều tồn tại lâu bền và không dễ dàng đánh mất trong ngày một, ngày hai. Ngôi vương Premier League của Chelsea cũng thế. Họ không dễ gục ngã chỉ sau trận thua 2-3 trước Burnley.

Thắng thua là chuyện thường tình trong bóng đá. Đa phần người hâm mộ trái bóng tròn đều thích một trận đấu có kết cục thắng bại thay vì một trận hòa nhạt nhẽo. Tuy nhiên, thiên hạ có phần choáng váng sau trận thua của Chelsea. 

Chelsea: Ngôi vương không thể bị phế truất chỉ sau một trận thua - Ảnh 1.

Mùa trước, Chelsea là nhà vô địch Premier League.

2. Không hẳn về mặt tỉ số mà là cách thầy trò Conte thất bại. Họ là nhà đương kim vô địch, lại được thi đấu ngay trên sân nhà Stamford Bridge nhưng lại mất người từ sớm sau thẻ đỏ của đội trưởng Gary Cahill và bị dẫn đến 0-3 chỉ sau 45 phút đầu tiên. Sang hiệp 2, họ mất nốt Cesc Fabregas và dù đã cố gắng hết sức, Chelsea cũng chỉ có được 2 bàn danh dự.

Nhiều người đoán già đoán non những bất ổn đã trở thành "truyền thống" nơi hậu trường của sân Stamford Bridge. Giới truyền thông xứ sở sương mù "vồ lấy" The Blues, thêu dệt thành những câu chuyện về số phận bi thảm của Conte trong mùa giải mới… Tất cả tạo thành một bức tranh hỗn độn, cứ như ngày tận thế đã cận kề.

Tuy nhiên, nên nhớ rằng, cách đây một năm, khi nhà cầm quân Italia đặt chân đến nước Anh, "The Blues" còn khủng hoảng nghiêm trọng hơn thế. Họ xếp thứ 10 Premier League mùa trước đó, không thể tham dự cúp châu Âu, nội bộ lục đục sau những phát biểu chỉ trích gay gắt của Mourinho và cá nhân Conte cũng không thể tìm được những con người ưng ý nhất trên thị trường chuyển nhượng. 

Chelsea: Ngôi vương không thể bị phế truất chỉ sau một trận thua - Ảnh 2.

Hiện tại, Conte cũng xích mích với học trò Costa.

Thế rồi, trong mớ bòng bong ấy, Conte từng bước một đưa Chelsea trở lại. Cựu huấn luyện viên đội tuyển Italia đã cho thấy, ông không chỉ là một chiến thuật gia lắm tài nghệ mà còn là một người truyền lửa trên đường pitch, giỏi quản lý các ngôi sao nhưng cũng ứng phó rất tốt với truyền thông xứ sở sương mù nổi tiếng lắm chuyện.

Và khi ấy, hành trình đi đến ngôi vương của Chelsea cũng bắt đầu bằng một trận thua. Nghiêm trọng hơn, nó còn là một thất bại bẽ bàng 0-3 trong trận derby Luân Đôn gặp Arsenal. Sau thất bại ấy, áp lực đè nặng lên đôi vai của nhà cầm quân người Ý. 

Nhưng Conte đã quyết đoán áp dụng sơ đồ chiến thuật 3-4-3. Kết quả Chelsea thắng như chẻ tre với chuỗi 13 chiến thắng liên tiếp. Họ vươn lên đầu bảng và tiến thẳng đến chức vô địch.

3. Trở lại với thất bại trước Burnley cuối tuần qua. Tất cả đều quên rằng chính thầy trò Sean Dyche đã từng cầm hòa Chelsea 1-1 trên sân Turf Moor giai đoạn lượt về mùa trước. Họ là đội thứ hai gây khó khăn cho "The Blues" kể từ khi Conte áp dụng 3-4-3 (đội còn lại là Tottenham, đánh bại Chelsea 2-0). 

Do vậy, tất cả đã nghiêm trọng hóa thất bại của Chelsea mà có phần hạ thấp sức mạnh của Burnley. Ở Premier League, một đội bóng nhỏ đánh bại một "đại gia" đâu phải là chuyện hiếm gặp?

Hơn nữa, sự phản kháng của Chelsea sau khi nhận 3 bàn thua cũng rất đáng ca ngợi. Ngay cả khi chỉ còn 9 người trên sân, họ vẫn dồn ép và rút ngắn tỉ số xuống còn 2-3. Nếu may mắn hơn, đội bóng thành London thậm chí có thể gỡ hòa ở những phút cuối. 

Chelsea: Ngôi vương không thể bị phế truất chỉ sau một trận thua - Ảnh 3.

Conte rầu rĩ với thất bại.

Điểm sáng tiếp theo là sự tỏa sáng của tân binh đắt giá Alvaro Morata, người đang đối diện với rất nhiều áp lực sau những trận đấu đầu tiên gây thất vọng. Tiền đạo người Tây Ban Nha ghi 1 bàn và kiến tạo để David Luiz rút ngắn tỉ số. 

Đó là những tín hiệu vô cùng tích cực trong bối cảnh Diego Costa bị Conte cho ra rìa còn Batshuayi chỉ chơi hay khi đá… giao hữu. Thử hỏi với nền tảng sẵn có cộng với sự trở lại của Hazard, Bakayoko, Chelsea cũng chẳng ngán bất cứ thế lực nào tại xứ sở sương mù.

Do vậy, mặc dù không thể che giấu sự thất vọng thấy rõ sau trận thua trước Burnley nhưng Chelsea cũng không vì thế mà đánh mất chính mình. Mùa giải vẫn còn dài và dân gian vẫn thường nói: đường dài mới biết ngựa hay. Chức vô địch Premier League vẫn nằm trong tầm kiểm soát của Antonio Conte và các học trò.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại