Chelsea lấy đủ 3 điểm, tiến sát đến ngôi vô địch

Tâm Anh |

Dù gặp không ít khó khăn, nhưng Chelsea của Conte là thế, cứ lừng lững tiến đến ngai vàng, gạt mọi chướng ngại vật trên đường.

Đến phút 87 của trận đấu, tỷ số trận vẫn là 1-1. Stoke City dù bị dẫn trước, nhưng vẫn cần mẫn kiếm lại 1 điểm từ chấm penalty để đẩy Chelsea vào thế khó trên con đường về đích. Nhưng như rất nhiều lần khác trong mùa giải này, Chelsea lại biết cách để vượt qua đối thủ, dù 3 điểm đem về có phần may mắn.

Chelsea lấy đủ 3 điểm, tiến sát đến ngôi vô địch - Ảnh 2.

Pha mở tỷ số của Chelsea.

Phút 87 của trận đấu, từ một đường lật bóng vào có phần vô hại, bóng đến chân hậu vệ Stoke, lóng cóng bật ra đúng tầm của Gary Cahill - tội đồ dẫn đến bàn san bằng tỷ số của Stoke City, một cú ra chân chớp nhoáng và bóng nằm gọn trong lưới thủ thành Grant - người chơi cực kỳ xuất sắc cả trận.

Chẳng còn gì phải bàn cãi về chức vô địch Premier League mùa này nữa. Dù đá nhiều hơn một trận, nhưng Chelsea đang gác hai đội xếp ngay sau là Tottenham và Man City đến 13 điểm.

Chelsea lấy đủ 3 điểm, tiến sát đến ngôi vô địch - Ảnh 3.

Quả penalty thành công giúp Stoke City gỡ hòa 1-1.

Dù phía trước vẫn còn những cuộc chiến đỉnh cao với Man City, Man United và Tottenham, nhưng có lẽ đội bóng áo xanh của London đã có thể kê cao gối ngủ với chức vô địch trong túi, khi cuộc đua đến ngôi cao nhất của Premier League chỉ còn vỏn vẹn có 10 vòng đấu.

Tỷ số: Stoke 1-2 Chelsea

Đội hình thi đấu:

Stoke: Grant; Bardsley, Shawcross, M. Indi, Pieters; Ramadan, Cameron, Allen, Arnautovic; Walters, Berahino.

Chelsea: Courtois; Azpilicueta, Luiz, Cahill; Moses, Kante, Matic, Alonso; Willian, Diego Costa, Pedro.

Ghi bàn:

Stoke: Walters 38' (pen)

Chelsea: Willian 13', Cahill 87'

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại