Chạy xe 1 tiếng đi ship, tới nơi bị khách "bom hàng", cô gái khuyết tật livestream khóc nức nở

Ngân Hà |

Chạy quãng đường 20km đi ship hàng nhưng bị khách "bỏ bom", cô gái bật khóc giữa đường vì quá uất ức.

Chuyện cô gái khuyết tật khóc nức nở vì bị "bom" hàng gây xôn xao mạng xã hội

Cuộc sống hiện đại đi kèm với vô vàn tiện ích thời công nghệ, trong đó có dịch vụ mua bán online, ship hàng tận nhà ra đời, đáp ứng nhu cầu nhanh chóng và thuận tiện.

Cũng từ đây nảy sinh không ít câu chuyện éo le, rủi ro khi sản phẩm nhận được khác xa quảng cáo, hay bức xúc hơn khi shipper bị khách "bỏ bom", "order cho sang mồm" của người bán là câu chuyện diễn ra hằng ngày.

Và mới đây, chuyện của một cô gái bị "thượng đế" bom hàng sau khi được chia sẻ lên mạng xã hội một lần nữa khiến nhiều người bức xúc.

Điều đáng nói là, cô gái này bị khuyết tật bẩm sinh, tay chân không lành lặn, một thân một mình từ quê Vũng Tàu lên Sài Gòn mưu sinh.

Ấy vậy mà, ngày hôm qua (30/5), chưa kịp mừng rỡ với đơn hàng mua trái cây từ một người phụ nữ, cô gái đã phải ngậm trái đắng khi bị vị "thượng đế" bom hàng sau gần 1 tiếng chạy xe máy đi giao hàng dưới cái nắng 40 độ.

Chạy xe 1 tiếng đi ship, tới nơi bị khách bom hàng, cô gái khuyết tật livestream khóc nức nở - Ảnh 1.

Cô gái khóc nức nở ngay giữa phố vì bị khách "bỏ bom".

Quá hụt hẫng, cô gái lên mạng livetream và bật khóc nức nở. Cô chia sẻ: "Chị này đặt 2kg xoài và 2 kg đu đủ, có 100 nghìn thôi. Vậy mà khi mình chạy từ quận 12 sang đến quận 6, tìm nhà theo địa chỉ chị ấy cho mãi không ra nên gọi điện hỏi thì chị tắt máy.

Ban đầu gọi theo số chị ấy đưa, điện thoại có đổ chuông nhưng cả 10 cuộc không nghe, sau đó mình gọi lại thì khóa máy luôn rồi."

Được biết, nữ shipper này có tên Nguyễn Thị Nữ, 26 tuổi, hiện đang mưu sinh bằng nghề buôn bán online. Cô thường xuyên lên mạng livetream các loại trái cây được gửi từ quê lên để bán kiếm tiền.

Cô chia sẻ bản thân từng không ít lần bị khách "bùng hàng", "đặt cho vui" rồi đến khi giao hàng thì tắt máy. Lần này, sau khi chạy quãng đường gần 20km giao hàng mà lại bị "bom", cô bật khóc nức nở ngay giữa phố như "giọt nước tràn ly".

Chạy xe 1 tiếng đi ship, tới nơi bị khách bom hàng, cô gái khuyết tật livestream khóc nức nở - Ảnh 2.

Nữ thường xuyên livetream bán trái cây qua mạng.

Câu chuyện được chia sẻ trên mạng xã hội khiến nhiều người bức xúc thay cô gái trẻ. Dù là bất kỳ lý do gì, việc các thượng đế tính tình ẩm ương đặt hàng cho vui rồi vô tư lặn mất tăm khiến nhiều người khốn đốn.

Bởi các shipper, xe ôm công nghệ hay người bán hàng online đều là những người có cuộc sống không mấy dư giả.

Họ có thể là sinh viên tranh thủ làm thêm, là người đàn ông của gia đình chăm chỉ nhận từng cuốc xe mong kiếm tiền trang trải cuộc sống, lo toan cho gia đình. Hay như câu chuyện lần này, nạn nhân của sự vô tâm đến đáng sợ là một cô gái trẻ tật nguyền.

Nguyễn Nữ cho hay: "Chỉ mong mọi người thương tình đừng bao giờ bom hàng như thế này nữa, mua cũng tốt, không mua của mình cũng được, xin mọi người đừng làm khổ những người buôn bán nhọc nhằn như mình"

Được biết, Nguyễn Nữ từ khi sinh ra đã mang một hình hài khiếm khuyết, dị dạng.

Chính nỗi bất hạnh này đã tước đi của Nữ mọi niềm vui sống: "Có thể nói mình không có tuổi thơ đúng nghĩa, không được chơi đùa vui vẻ với bạn bè một ngày nào.

Từ nhỏ, mình luôn bị kỳ thị, xa lánh. Đi học không một ai chơi cùng vì các bạn khiếp sợ vẻ ngoài dị dạng của mình.

Đến khi lớn lên, một mình lên Sài Gòn kiếm việc làm nhưng xin hết chỗ này đến chỗ kia không ai nhận. Đi đâu người ta cũng nhìn dè bỉu rồi lắc đầu lia lịa, kết luận một câu: "Tay chân thế kia thì làm được việc gì?"

Chạy xe 1 tiếng đi ship, tới nơi bị khách bom hàng, cô gái khuyết tật livestream khóc nức nở - Ảnh 3.

Câu chuyện của cô gái khuyết tật giàu nghị lực nhận được sự quan tâm, chia sẻ từ phía cư dân mạng

Cô gái Vũng Tàu ước mơ trở thành đầu bếp, được nấu nhiều món ngon cho mọi người thưởng thức. 

Nữ tâm sự: "Ngày trước mình được một quán ăn nhận vào làm phụ bếp, mừng lắm. Nhưng làm chưa đến tháng thứ 2 thì có chuyện, ngày nào cũng bị khách nói ra nói vào.

Họ bảo quán này có đứa bị phong hủi, tay chân cụt hết mà đi nấu cho người ta thì ai dám ăn. Thế là chủ quán cho nghỉ luôn.

Mình chỉ muốn nói cho mọi người biết, mình bị dị tất bẩm sinh chứ không phải mắc bệnh lây nhiễm đáng sợ gì"

Nguyễn Nữ cho hay, nếu có một điều ước, cô chỉ mong sở hữu ngoại hình và tay chân lành lặn như bao người, để cuộc sống bớt bất hạnh, nhọc nhằn hơn.

Hiện tại, vụ bom hàng gây bức xúc vẫn đang trở thành tâm điểm của sự chú ý. Chưa hết phẫn nộ, cộng đồng mạng ra sức tìm kiếm danh tính người phụ nữ nhẫn tâm để "ném đá" và "nhắc nhở" một bài học về thái độ mua hàng.

Nhiều người còn không quên hỏi địa chỉ bán hàng của Nguyễn Nữ với mong muốn mua hàng nhằm động viên tinh thần, ủng hộ cô gái khuyết tật giàu nghị lực.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại