Chạy đi Lola, dừng lại đi Công Phượng

AQ |

VFF chọn ông Park Hang-seo vì vị chiến lược gia đến từ Hàn Quốc có triết lý bóng đá nhanh và ngắn. Nghe thì có vẻ chuẩn, nhưng ngẫm kỹ lại thấy khó áp dụng với bóng đá Việt Nam.

Quan sát VFF vắt chân lên cổ chọn chiến lược gia mới, rồi nghe ông thầy tương lai Park Hang-seo vội vã hứa hẹn này nọ, rồi nhìn "chiến sĩ cứu hỏa" Mai Đức Chung cuống quýt phân bua về quyết định tuyển quân cho trận lượt đi với Campuchia, người hâm mộ bỗng thấy mệt đứt hơi.

"Hà Nội không vội được đâu", nhưng làm bóng đá ở Việt Nam thì cứ phải bằng tốc độ tên lửa. Chiếc ghế HLV trưởng mà Hữu Thắng phải cắn răng bỏ lại trước thời hạn còn chưa kịp lạnh, nhân vật kế nhiệm đã xác định xong.

Dù đã nhờ được ông Chung "xe ca" chữa cháy "chỉ trong một nốt nhạc", VFF vẫn cảm thấy phải sớm tìm ra một chiếc đầu tàu thuộc loại siêu tốc để có thể kéo tất cả những cái khoang ì ạch ở phía sau di chuyển nhanh hơn nhằm bắt kịp các nền bóng đá tiên tiến trong khu vực.

Chạy đi Lola, dừng lại đi Công Phượng - Ảnh 1.

Trong khi các bác, các chú lãnh đạo hành động mau lẹ như ánh chớp trong đêm mưa bão, các cháu cầu thủ lại chẳng học hỏi được tẹo nào. Lý giải về việc chọn ông Park, VFF bảo rằng nhân vật đang huấn luyện tại giải hạng 3 Hàn Quốc này có ưu điểm là theo đuổi lối chơi ngắn và nhanh.

Nói đến yếu tố tốc độ, lại nhớ bộ phim "Chạy đi Lola" của điện ảnh Đức. Trong tác phẩm có kinh phí sản xuất vẻn vẹn 1,75 triệu USD nhưng rất được giới phê bình ưa chuộng kể trên, cô gái trẻ Lola chỉ có 20 phút cho việc "xoay" một khoản tiền lớn để cứu người yêu khỏi đòn trừng phạt của đám xã hội đen.

Không còn cách nào khác, Lola phải cắm đầu chạy. Chứng kiến cách Lola xử lý tình huống gấp gáp đến mức Usain Bolt có lẽ cũng phải chào thua này, chợt thấy thương cho Công Phượng, Văn Quyết và nhất là lão tướng Anh Đức.

Chạy đi Lola, dừng lại đi Công Phượng - Ảnh 2.

Đang quen thi đấu trong một giải V-League có tốc độ bình quân chỉ đạt 3,133 km/h như nghiên cứu cách đây 4 năm của thầy trò các trường đại học thể dục thể thao tại Bắc Ninh, Đà Nẵng và TP.HCM, Công Phượng cùng các đồng nghiệp hẳn sẽ bủn rủn chân tay nếu phải chơi bóng ở cường độ cao ngất của bóng đá Hàn Quốc.

Muốn đánh bại đối thủ trong thi đấu thể thao, yếu tố đầu tiên là phải "Nhanh hơn, cao hơn, mạnh hơn" như khẩu hiệu Olympic. Nhưng để có thể vào vai Lola, các VĐV cần được chăm bẵm tử tế, đúng thực đơn từ tấm bé. Chứ với Công Phượng hay Văn Quyết bây giờ, bắt phải chạy cho kịp đấu pháp của ông Park sẽ là bất khả thi.

Chạy đi Lola, dừng lại đi Công Phượng - Ảnh 3.

Chạy kịp đấu pháp của ông Park không, Văn Toàn?

Cầu thủ Việt Nam không đủ thể lực để trở thành tay đua F1 như VFF mong muốn, mà chỉ có thể chạy tà tà như một chiếc "xe ca" đời cổ. Bởi vậy, sự hiện diện của ông Mai Đức Chung có vẻ là hợp lý hơn là vị chiến lược gia đến từ đất nước nổi tiếng với những dòng ô tô theo dạng khí động học.

Trong "Chạy đi Lola", đạo diễn đã hào phóng cho cô gái trẻ tới 3 lần chạy. Sau 2 "hiệp" đầu chỉ chạy bằng chân mà không chịu động não, Lola đã thành công ở nỗ lực thứ 3 khi yêu cầu cả cái đầu cũng phải "chạy". Đó chính là gợi ý cho tuyển Việt Nam ở trận lượt về với Campuchia tại vòng loại Asian Cup.

Vòng loại Asian Cup 2019: Campuchia 1-2 Việt Nam

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại