Cháu nội Bảo Quốc: Tôi ghét giả gái lắm, lớn tuổi rồi, con cái còn nhìn vào

Tùng Ninh |

"Tôi không bao giờ giả gái để đi tiệc tùng hay đi event" – đạo diễn Gia Bảo chia sẻ.

Vừa qua, tại chương trình Chuyện đời chuyện nghề, nghệ sĩ Gia Bảo đã chia sẻ về quan điểm nghề nghiệp.

Chú Thành Lộc và chú Hữu Châu chỉ đóng vai phụ nhưng nuốt luôn vai chính

Nhiều diễn viên trẻ ngày nay chê vai nhỏ, vai phụ, tị nạnh vai. Đó là cái dở của các bạn. Thậm chí, nhiều diễn viên có tuổi rồi vẫn có suy nghĩ này, như vậy là sai. Tôi làm đạo diễn nhiều vở căng thẳng lắm vì ai cũng đòi vai chính, vai có số phận, xuất hiện nhiều.

Cháu nội Bảo Quốc: Tôi ghét giả gái lắm, lớn tuổi rồi, con cái còn nhìn vào- Ảnh 1.

Gia Bảo

Một vở diễn phải có vai chính, vai phụ, tuồng này mình vai chính thì tuồng sau vai phụ. Đâu phải tuồng nào cũng đòi vai chính được, thế diễn viên khác đóng vai gì?

NSND Lệ Thủy là cô đào hạng nhất, đóng vai chính trong Tô Ánh Nguyệt nhưng khi đóng chung với NSND Bạch Tuyết trong Nửa đời hương phấn, sẵn sàng vào vai phụ, nhưng vẫn tỏa sáng chứ không hề mờ nhạt. Má Ngọc Giàu cũng là cô đào hạng nhất nhưng vẫn đóng vai phụ và vẫn có dấu ấn để đời. Đó là cái học của người nghệ sĩ, dù vào vai nào vẫn có dấu ấn để đời.

Nhiều người coi Đời cô Lựu đòi phải có Ngọc Giàu mới coi dù má Giàu vào vai phụ. Phải học những người như vậy, đóng vai chính mà gãy là còn chết nữa. Tôi bây giờ đóng vai gì cũng được. Tôi đóng vai chính mà không hay là bị gạch đá chết.

Bên cải lương, từng phụ lên chính rất khó và vai chính với vai phụ khác nhau xa nhưng bên kịch nói thì khác. Chú Thành Lộc và chú Hữu Châu chỉ đóng vai phụ nhưng nuốt luôn vai chính. Ví dụ, chú Thành Lộc đóng vai con bọ cạp bị câm, không có thoại mà vẫn hay. Cần phải học những người như vậy.

Tôi không bao giờ giả gái để đi tiệc, event

Diễn viên chỉ sợ lặp lại chính mình, chứ không nên nề hà. Ví dụ, đợt Tết họ giao tôi đóng tới 3 vai giả gái, tôi từ chối, chỉ nhận 1 vai giả gái thôi. Vở này tôi giả gái rồi thì vở sau cho tôi đóng vai thằng điên hay vai gì cũng được, cho có màu nọ màu kia.

Cháu nội Bảo Quốc: Tôi ghét giả gái lắm, lớn tuổi rồi, con cái còn nhìn vào- Ảnh 3.

Tôi chỉ sợ nhất khán giả nói, thằng này chỉ đóng giả gái, không có gì mới lạ. Kể cả tôi đóng giả gái cũng phải tính kỹ càng, cẩn thận, đầu tư từ màu mắt tới kiểu tóc, quần áo, cách thoại…

Tôi nói thật, tôi ghét đóng giả gái lắm, nhưng vì tình thương khán giả, yêu cầu vở diễn, bán vé nên tôi đóng. Tôi lớn tuổi rồi, còn con cái nhìn vào. Hồi trước tôi chưa con cái, giả gái thì không sao, giờ có con rồi nhìn vào kỳ lắm. Con tôi từ bé đã rất khéo, bảo tôi rằng: Ba đóng vai ông thì rất đẹp, đóng vai cô chỉ hơi đẹp thôi.

Tôi nghe là biết nó không thích, nhưng giờ con lớn nên cũng hiểu cho công việc của tôi. Tôi chưa đủ giàu để từ chối vai giả gái.

Nhưng tôi chỉ giả gái trên sân khấu, không bao giờ giả gái để đi tiệc tùng hay đi event.

Lần gần đây nhất tôi giả gái ở event ra mắt album của Đàm Vĩnh Hưng vì tôi quá yêu quý anh ấy. Đàm Vĩnh Hưng là người anh lớn, chương trình nào của tôi anh cũng ủng hộ. Anh ấy bảo tôi, đây là album cuối cùng của anh nên tôi mới làm.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại