Cháu giết mợ rồi ung dung đi chơi game, rủ bạn đi mua dâm

Hoàng Văn |

Sau khi giết hại bà Thanh, Tâm lấy điện thoại, bông tai và tiền của nạn nhân rồi phi tang thi thể. Xong việc, hắn ung dung rủ bạn đi mua dâm và dùng ma túy.

Sau một ngày xét xử, sáng 7/12, TAND tỉnh Khánh Hòa đã tuyên phạt bị cáo Phan Thành Tâm (tên thường gọi là Trắng, SN 1994, trú thôn Phú Bình, xã Cam Tân, huyện Cam Lâm) mức án chung thân về tội giết người, 4 năm tù về tội cướp tài sản. Tổng hợp hình phạt buộc bị cáo phải chấp hành là tù chung thân.

Bị hại trong vụ án này chính là mợ của Tâm, bà Lê Thị Thanh (thường gọi là Năm Hiếu).

Theo hồ sơ vụ án, khoảng 8h ngày 15/12/2016, Tâm đi bộ đến khu nghĩa trang thuộc thôn Phú Bình 2, xã Cam Tân, huyện Cam Lâm để đi vệ sinh thì gặp bà Thanh đang đi chăn bò.

Lúc này, bị bà Thanh chửi, Tâm chạy về nhà lấy một con dao Thái Lan dài khoảng 20cm rồi quay lại chỗ người phụ nữ này.

Hắn dùng dao cắt cổ nạn nhân, kéo thi thể bà Thanh giấu vào bụi rậm. Sau đó, Tâm lục túi nạn nhân lấy 1 điện thoại di động, 1 đôi bông tai và 1,5 triệu đồng.

Xong việc, Tâm dùng cành cây phủ lên người bà Thanh rồi về nhà tắm, thay quần áo dính máu và đi chơi điện tử.

Tại đây, hắn gặp Võ Tấn Hoài (đang chơi điện tử) và mượn xe máy của người này đi mua 1 can nhựa xăng giá 30 nghìn đồng, rồi quay lại nghĩa trang để đốt thi thể bà Thanh phi tang.

Sau đó, hắn tiếp tục điều khiển xe máy đến suối nước Valy thuộc thôn Sơn Tân, Cam Tân, ném đôi bông tai và dao xuống suối, trở về quán net trả xe và rủ Lê Thanh Nhơn đón ô tô khách ra Nha Trang mua ma túy.

Tâm tháo sim của bà Thanh và nhét sim của mình vào máy của nạn nhân để gọi điện mua 400.000 đồng ma túy (cỏ Mỹ). Tiếp đến, hắn cùng với Nhơn đi mua dâm trên đường Nguyễn Xiển (xã Vĩnh Phương, Nha Trang) với giá 500.000 đồng.

13h cùng ngày, Tâm và Nhơn quay lại quán net để sử dụng ma túy. Đến 20h, Tâm lấy xe máy của gia đình đi ra suối Valy ném bỏ điện thoại của bà Thanh, giữ lại sim của mình và bỏ trốn.

Đến 9h30 ngày 22/12/2016, Tâm bị cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa bắt giữ. Tại cơ quan điều tra, Tâm đã khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Tại tòa, Tâm nói bị bà Thanh xúc phạm với những lời lẽ như: "Mày ngu giống cha mày, đi nuôi con cho người khác; mày cứ lông bông, chơi bời rồi đi tù giống anh mày (anh bị cáo đi tù về tội hiếp dâm)…" nên mới giết hại nạn nhân.

Để đánh lạc hướng cơ quan điều tra, Tâm lột hết đồ bà Thanh ngụy tạo một vụ hiếp dâm. Xét thấy hành vi của bị cáo đặc biệt nghiêm trọng nên tòa đã tuyên phạt mức án trên.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại