Cháu gái kể chuyện người bà muốn dùng 200 triệu đồng mua cả trung tâm thương mại ở Hà Nội

Trình Ca |

Mặc dù ý tưởng của người bà là "bất khả thi" nhưng đọc xong bài viết của cô cháu gái, nhiều người cũng phải bật cười vì quá mức đáng yêu.

Người bà xuất hiện đầy dễ thương qua lời kể của cô cháu gái. Trong lần hiếm hoi lên Hà Nội và đi dạo siêu thị, trung tâm thương mại, bà có những câu nói khiến người ta phải bật cười.

"Bà mình, bà kế thôi không phải bà ruột, đúng kiểu phụ nữ thôn quê cả đời không bước qua lũy tre làng. Hôm qua bà được dịp lên Hà Nội khám bệnh, mình rủ về nhà rồi đưa đi chơi.

Tối qua vào cái siêu thị mini mà bà mắt tròn mắt dẹt khen đẹp thế, hiện đại thế, cái gì cũng có. Hai bà cháu ngồi ăn nồi lẩu 129 nghìn thì bà kêu: "Chúa tôi, sao mày ăn sang vậy con. Sao nhiều món vậy".

Ăn no rồi mà bà vẫn cố vét sạch từng miếng cà chua ăn hết, thừa gói mì cũng cầm đem về. Tối về ngủ bà vẫn xuýt xoa cái siêu thị đẹp quá, bảo "được đi vào đây một chuyến về chết cũng được".

Thương quá mình quyết định sáng nay đưa bà vào trung tâm thương mại Royal City thì bà "ngợp" luôn. Khuôn mặt cứ dại ra, ngẩn người ngắm nghía, bước chậm để nhìn kĩ, thu hết vào đầu để về khoe với các đồng niên trong làng.

Qua tiệm nào bà cũng ghé vào hỏi, hỏi xong tái mặt đi ra vì: "Chúa tôi, đôi bông tai đồng nhôm sắt théo gì ấy mà nó bán đến 400 nghìn, thôi về xỏ cuống chiếu cho đỡ tốn"

Bà đi xem xét khen đẹp chán chê rồi buông câu xanh rờn: "Giờ mà có 200 triệu thì bà mua hết cái chỗ này". 200 triệu mà bà đòi mua hết siêu thị và tất cả cửa hàng trang sức, đồng hồ, túi xách và đồ điện tử.

Cháu gái kể chuyện người bà muốn dùng 200 triệu đồng mua cả trung tâm thương mại ở Hà Nội - Ảnh 1.

Người bà dễ thương qua lời kể của cô cháu gái.

Xong, đến nhà mình nửa ngày mà đã kịp "buôn dưa" với nhà tận đầu ngõ trong khi mình ở đây 2 năm mà hàng xóm cách mấy nhà còn không biết tên.

Sáng đi bảo bà ra ngoài chờ, được 2 phút dắt xe ra đã thấy nói chuyện hớn hở với chị nào đấy, ra còn thấy bảo: "Ôi chị em ở ngay đâu mà không biết nhau" làm mình tưởng bà gặp người quen. Mới nói 2 phút mà bà biết người ta tên gì, bao nhiêu tuổi và làm ở đâu, còn khoe cháu tôi làm việc ở bệnh viện Bạch Mai.

Mình mới đưa bà lên xe về quê, bà còn dặn: "Bao giờ bà lại thu xếp lên rồi cho bà đi tiếp nhá, cha sinh mẹ đẻ đến giờ mới biết mấy chỗ này, sau này chết may có được lên Thiên Đàng chắc cũng thế này là cùng".

Câu chuyện này được cô cháu gái có tài khoản facebook A.N kể trong một group lớn. Nó nhanh chóng khiến dân mạng chú ý vì bà xuất hiện quá đỗi dễ thương và đáng yêu.

Cháu gái kể chuyện người bà muốn dùng 200 triệu đồng mua cả trung tâm thương mại ở Hà Nội - Ảnh 2.

(Ảnh minh họa).

Dưới phần bình luận, dân mạng cũng tranh thủ kể về ông bà mình, những người hiếm hoi mới có dịp đến thành phố lớn, đi dạo ở chỗ sang chảnh, đắt tiền. Họ cũng giống bà A.N, đều trầm trồ, xuýt xoa trước sự hiện đại, đẹp đẽ của thành phố.

"Mấy bà ở làng mình lên thành phố lần đầu, được chúng mình dẫn vào siêu thị cũng giống bà bạn luôn. Các bà chu choa khen đủ thứ. 

Lần đầu đi thang máy, bà thì nách cái thúng, bà quần xắn ống. Lúc xuống các bà không dám xuống, đòi kiếm thang bộ để đi. Các bà run ngồi bệt xuống thang luôn chứ không dám đứng. Đến lúc bước ra hứa không thèm đi nữa vì sợ quá", facebook Lê Ngọc Thương viết.

"Bà đáng yêu quá, đúng là lần đầu lên thành phố lớn ai chẳng thấy choáng ngợp. Bạn hãy trân trọng nhé vì như mình bây giờ muốn đưa bà đi cũng không còn cơ hội nữa rồi", facebook Trang Lê bình luận.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại