Cháu bé mất tích bí ẩn ở Quảng Bình đã tử vong

Đình Thức |

Thi thể bé trai Trần Trung Nghĩa được phát hiện cách nơi ở khoảng 2km.

Ngày 8/7, Thiếu tướng Từ Sơn, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Bình xác nhận với PV báo điện tử Trí thức trẻ về việc phát hiện thi thể cháu Trần Trung Nghĩa (6 tuổi, trú thôn Trường Sơn, phường Quảng Long, Thị xã Ba Đồn).

"Thi thể cháu được phát hiện cách nhà khoảng 2km. Công an tỉnh Quảng Bình và Công an thị xã Ba Đồn đang tiến hành khám nghiệm thi thể, khám nghiệm hiện trường.

Thi thể sau khi phát hiện đã được nhận diện đúng là cháu Nghĩa, người được thông báo mất tích trước đó", Thiếu tướng Sơn nói.

Theo nguồn tin của PV, thi thể cháu Nghĩa được phát hiện vào khoảng 9h sáng nay. Hiện nguyên nhân dẫn đến tử vong vẫn chưa được cơ quan chức năng thông báo.

Cháu bé mất tích bí ẩn ở Quảng Bình đã tử vong - Ảnh 1.

Hiện trường nơi phát hiện thi thể cháu Nghĩa đang bị phong tỏa

Cơ quan chức năng cho biết một người dân khi đang đi bủa lưới ở khu vực hồ nước gần bãi rác phường Quảng Long (phía sau trụ sở tạm UBND huyện Quảng Trạch) đã tá hỏa khi nhìn thấy một thi thể trẻ em. 

Người này đã báo cho chính quyền địa phương và sau đó được xác nhận là cháu Trần Trung Nghĩa bị mất tích 5 ngày trước.

Trước đó vào ngày 4/7, Công an Thị xã Ba Đồn (Quảng Bình) nhận đơn trình báo vụ việc cháu bé Trần Trung Nghĩa (6 tuổi, trú thôn Trường Sơn, phường Quảng Long, Thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình) mất tích bí ẩn.

Theo đơn trình báo của gia đình anh Trần Văn Ất và chị Dương Thị Thảo thì cháu Nghĩa bỗng dung mất tích vào khoảng 17h ngày 3/7.

Đơn trình báo cho biết khi chị Thảo đang nấu ăn ở trong nhà, bố cháu bận công chuyện nên cháu ra ngoài sân chơi. Một lúc sau tôi ra gọi cháu vào ăn cơm nhưng không thấy con đâu.

Vợ chồng chị Thảo chia nhau đi tìm nhưng đến tối vẫn không thấy. Bà con hàng xóm cũng không biết cháu Nghĩa đi đâu.

Gia đình cho biết vào thời điểm mất tích, cháu Nghĩa mặc một áo phông màu trắng.

Cháu bé mất tích bí ẩn ở Quảng Bình đã tử vong - Ảnh 2.

Cháu Nghĩa trước khi mất tích và tử vong

Nhiều người hàng xóm gia đình chị Thảo cho hay trước khi cháu Nghĩa mất tích thì có 2 phụ nữ lạ mặt xuất hiện ở gần nhà. Hai người này đi xe máy wave màu đỏ và có nhiều dấu hiệu khả nghi.

Công an Thị xã Ba Đồn sau đó đã thông báo vụ việc đến các thôn, xã trên địa bàn và báo cáo vụ việc lên Công an tỉnh.

Sự việc sau đó càng thêm căng thẳng khi người dân Ba Đồn vì bức xúc nên đã bắt giữ hai người từ nơi khác đến địa phương rồi đánh đập. Tuy nhiên, cơ quan công an xác nhận hai người lạ đó không liên quan đến việc cháu Nghĩa mất tích.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại