"Xem trên mạng nhiều, không ngờ hôm nay lại rơi vào chính gia đình mình"

Ngân Hà |

Là người mẹ, hiện chị Phương vẫn chưa hết bàng hoàng, nghẹn ngào, đau đớn khi chứng kiến đứa con nhỏ mới hơn một tháng tuổi bị bạo hành.

Đoạn clip được chị Trần Ngọc Phương, mẹ của cháu bé bị hành hạ đăng tải trên trang facebook cá nhân của mình kèm với dòng chia sẻ: "Xem trên mạng nhiều, mình không thể tin nổi! Nhưng hôm nay lại rơi vào chính gia đình mình!

Bé nhà mình vừa sinh được 1 tháng 17 ngày. Cứ khi nào mình ra khỏi nhà, bà ấy tra tấn con bé. Mình mới chỉ quay lại tạm đoạn clip này. Và còn rất nhiều video khác mình sẽ đăng sau. Đau lòng, xót xa quá!"

Xem trên mạng nhiều, không ngờ hôm nay lại rơi vào chính gia đình mình - Ảnh 1.

Sau khi kiểm tra lại camera, gia đình bàng hoàng phát hiện con gái mình mới được 1 tháng 17 ngày tuổi bị người giúp việc hành hạ dã man.

Cụ thể, 3 đoạn clip mà chị Ngọc Phương đăng tải ghi lại cảnh tượng kinh hoành khi người giúp việc của gia đình chị liên tiếp đánh, dùng tay bóp miệng, đập vào đầu, tát vào mặt, tung hứng đứa trẻ lên cao mặc cho cháu bé gào khóc.

Đau lòng thay, sự việc diễn ra trong nhiều thời điểm khác nhau chứ không phải chỉ lần một duy nhất. Theo thời gian hiển thị trên camera, cháu bé bị bạo hành trong hai ngày 20,21/11. Sự việc trên đang thu hút sự quan tâm rất lớn từ xã hội.

Dân mạng phẫn nộ với clip người giúp việc bạo hành dã man em bé chưa đầy 2 tháng tuổi ở Hà Nam

Nhiều người, đặc biệt là các ông bố, bà mẹ bày tỏ sự bức xúc, phẫn nộ và cũng không tránh khỏi xót xa trước cảnh tượng một đứa trẻ bị hành hạ dã man ngay trong chính gia đình – nơi tưởng chừng an toàn nhất.

Bên cạnh đó, còn có một số ý kiến bày tỏ sự trách móc bố mẹ cháu bé khi đã quá sơ suất để bé sơ sinh bị hành hạ nhiều lần mà không hề hay biết.

Chúng tôi đã liên hệ trực tiếp với chị Ngọc Phương (Phủ Lý, Hà Nam) là mẹ cháu bé để tìm câu trả lời. Trao đổi với chúng tôi, chị Phương cho biết sự việc diễn ra quá bất ngờ khiến gia đình chị không thể kìm nén được sự bức xúc và bàng hoàng.

Xem trên mạng nhiều, không ngờ hôm nay lại rơi vào chính gia đình mình - Ảnh 3.

Người giúp việc quăng quật, đánh em bé mới chưa đầy 2 tháng tuổi một cách tàn nhẫn khiến ai cũng phẫn nộ.

Là một người mẹ, hiện chị Phương vẫn chưa hết nghẹn ngào vì quá đau đớn khi chứng kiến con bị bạo hành. Nếu như những ai chứng kiến sự việc nổi giận một thì gia đình chị còn phẫn nộ hơn gấp nhiều lần.

Chị Phương cho biết gia đình chị mới thuê người giúp việc tên H., sinh năm 1960 quê ở Nam Định thông qua một trung tâm môi giới việc làm.

Bà H. mới ở với gia đình chị Phương được gần 2 tháng từ khi chị sinh em bé thứ hai. Hàng ngày, chị Phương ở nhà chăm con, còn bà H. hoặc chồng chị sẽ là người đưa đón bé lớn đi học.

Nhưng mấy ngày gần đây, do bà H. thoái thác việc đi đón cháu lớn với lí do sợ không an toàn, nên buổi sáng và chiều chị Phương hoặc chồng thường rời nhà một lúc để đưa đón bé thứ nhất đi học.

Xem trên mạng nhiều, không ngờ hôm nay lại rơi vào chính gia đình mình - Ảnh 4.

Bé gái bị rung lắc mạnh trong một đoạn clip khác

Anh chị không ngờ rằng chỉ vắng mặt ít một phút không có nhà, con chị đã bị bạo hành: "Hôm ấy hai vợ chồng mình đang đi đón bé lớn thì tình cờ chồng mình ngồi trên xe, xem camera và chứng kiến sự việc.

Trước đây, mình nghĩ mình ở nhà thường xuyên với con, bà ấy chỉ làm việc nhà, trông bé khi mình đưa bé lớn đi học nên không lắp camera.

Nhưng gần đây hai vợ chồng hay phải ra ngoài đón bé lớn mỗi ngày hai lần, mỗi lần khoảng một tiếng, để con gái thứ hai ở nhà với bà ấy thì thấy mấy lần về là con mặt đỏ ngầu, khóc vật vã nên mình đặt máy quay.

Có lẽ bà ấy không biết trong nhà mới có camera nên mới dám ra tay hành hạ con mình như vậy.

Hôm nay, khi nhìn vào clip mình không tin vào mắt mình nữa. Con mình mới gần tháng mà bà ấy bạo hành quá dã man, cứ khi nào hai vợ chồng ra ngoài là bà lại đánh đập bé, thật không thể chịu được" - chị Phương nghẹn ngào cho biết.

Xem trên mạng nhiều, không ngờ hôm nay lại rơi vào chính gia đình mình - Ảnh 5.

Hiện bà H. đã bị bắt tạm giam để tiến hành điều tra

Lí giải về việc để bé bị hành hạ nhiều lần mới phát hiện ra, chị Phương cho hay cũng một phần vì gia đình chủ quan, thấy bà giúp việc thường ngày cư xử rất nhã nhặn, thường ra vẻ yêu thương, cưng nựng con gái trước mặt hai vợ chồng nên anh chị không ngờ sự việc lại diễn ra trầm trọng đến như vậy cho đến khi tận mắt chứng kiến đoạn clip.

Hiện gia đình đang theo dõi tình trạng sức khỏe, tâm lý của cháu bé để đề phòng các dấu hiệu bất thường. Họ cho biết, bà giúp việc vẫn không thừa nhận hành vi của mình và khẳng định chỉ dỗ cho bé ngủ chứ không hề đánh đập, hành hạ cháu bé.

Sáng nay (23/11), bố cháu bé xác nhận, con gái anh đã bị người giúp việc hành hạ tại nhà riêng. Gia đình đã trình báo chính quyền địa phương, nhờ cơ quan chức năng vào cuộc làm sáng rõ vụ việc.

Sự việc lần nữa cảnh tỉnh các bậc làm cha làm mẹ vì nhiều lý do thường giao con cho người giúp việc và thời gian tiếp xúc với con cái rất ít. Cần lưu ý không nên chủ quan để tránh phải những sự việc đau lòng như trên

Không những vậy theo khuyến cáo của các chuyên gia tâm lý, nếu bố mẹ duy trì việc thiếu quan tâm, gần gũi con cái trong thời gian dài còn có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến quá trình phát triển của trẻ sau này.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại