"Chấp người" 30 phút, SLNA vẫn cầm chân đối thủ đến từ Indonesia

Lupo |

SLNA đã giành được 1 điểm đáng khen trong tình cảnh phải thi đấu thiếu người hơn 30 phút.

Vòng bảng AFC Cup 2018: SLNA 0-0 Persija Jakarta

Chiến thắng 4-1 trong lượt trận thứ hai cùng sự tỏa sáng của chân sút Simic khiến Persija Jakarta tràn đầy tự tin ở chuyến làm khách trên sân Vinh. Đội bóng đến từ Indonesia nhập cuộc hứng khởi và sẵn sàng đôi công với chủ nhà SLNA.

Liên tiếp các pha "bắn phá" được thực hiện. Nhưng các chân sút của cả SLNA và Persija Jakarta đều tỏ ra khá vô duyên. Hiệp một kết thúc mà không có bàn thắng nào được ghi.

Đầu hiệp hai, SLNA tạo ra một số tình huống tấn công rất đáng chú ý. Đáng tiếc, khi bàn thắng chưa đến, đội bóng xứ Nghệ đã phải chịu thiệt quân. Hồ Sỹ Sâm nhận thẻ đỏ ở phút 61 và rời sân.

Trong thế thiếu người, SLNA buộc phải lùi về phòng ngự nhằm bảo đảm ít nhất 1 trận hòa. Sự tập trung và bọc lót tốt đã giúp đội chủ nhà hạn chế được các pha bóng nguy hiểm về phía khung thành thủ môn Trần Văn Tiến.

Thậm chí nếu may mắn hơn, SNLA đã có thể sút tung lưới Persija Jakarta trong một số tình huống phản công.

Hòa 0-0, đội bóng xứ Nghệ tiếp tục đứng đầu bảng H thuộc khuôn khổ AFC Cup 2018. Tuy nhiên, khoảng cách giữa họ và vị trí nhì bảng nhiều khả năng sẽ giảm xuống khi Johor DT chỉ phải gặp đội bị đánh giá yếu nhất bảng Tampine Rovers.

Đội hình ra sân:

Chấp người 30 phút, SLNA vẫn cầm chân đối thủ đến từ Indonesia - Ảnh 2.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại