Chàng trai phượt Mông Cổ: 7 ngày không tắm, ngủ dưới trời -35 độ

Thùy Trang |

Dù trải qua vô vàn khó khăn để tìm kiếm bộ lạc tuần lộc trong truyền thuyết nhưng những kỉ niệm tuyệt vời sau hành trình 15 ngày là trải nghiệm “để đời” đối với nhiếp ảnh gia 8X này.

Từng được cộng đồng mạng biết đến bởi nhiều chuyến đi hoành tráng như: Hành trình đến Phượng Hoàng cổ trấn (Trung Quốc), ghé thăm "tiểu Tây Tạng" trên đất Ấn, hay khám phá miệng núi lửa ờ hòn đảo Java (Philippines)…, nhiếp ảnh gia 8X Nguyễn Thiện Chí (SN 1988, TP.Hồ CHí Minh) lại tiếp tục khiến nhiều người "rần rần" trước những chia sẻ về chuyến đi Mông Cổ kéo dài 15 ngày.

Hành trình lần này là chuyến đi tìm đến bộ lạc tuần lộc trong truyền thuyết tại làng Tsagaan Nuur, tỉnh Hogsgul, bắc Mông Cổ.

Tsaatan là bộ lạc chăn nuôi tuần lộc cuối cùng ở Mông Cổ. Từ hàng ngàn năm qua họ đã sống sâu trong những khu rừng Taiga ở nơi giáp ranh biên giới Nga và Mông Cổ, với khí hậu hết sức khắc nghiệt. 

Trải qua hàng nghìn năm, những người Tsaatan vẫn duy trì lối sống du mục cổ đại hiếm hoi còn sót lại trên thế giới.

Quá tò mò về vùng đất "trong truyền thuyết" này, 8X đam mê du lịch đã lên đường cùng những người bạn đồng hành để thực hiện chuyến đi "trong mơ" đầy trải nghiệm.

15 ngày "lạc trôi" ở Mông Cổ: nhịn tắm 1 tuần, ngủ dưới nhiệt độ -35 độ C, ăn uống tạm bợ

Không giống như những chuyến du lịch hưởng thụ khác, để "săn" được bộ lạc tuần lộc trong truyền thuyết, Thiện Chí đã phải trải qua vô vàn khó khăn.

Từ Tsagaan Nuur- ngôi làng cuối cùng ở phía Bắc, anh và đoàn đã rong ruổi trên lưng tuần lộc gần 6-7 ngày trời để băng qua đồi núi rồi các sông hồ đóng băng. Cái cảm giác ngồi trong xe mà tim đập rộn ràng lo lắng khi xe chạy trên mặt hồ đóng băng có lẽ sẽ là điều Thiện Chí khó quên được.

Chàng trai phượt Mông Cổ: 7 ngày không tắm, ngủ dưới trời -35 độ - Ảnh 1.

Anh cùng đoàn rong ruổi trên lưng tuần lộc nhiều ngày trời.

Một tuần sống trên lưng tuần lộc, không chỉ làm quen với phương thức di chuyển "độc – lạ" này, anh chàng còn phải đối mặt với cảnh ngủ trên nền tuyết trong những chiếc yurts (lều dã chiến của người Tsataan) với những đêm nhiệt độ xuống đến -35 độ C.

Dù đã chuẩn bị rất kĩ càng về trang phục khi có đến 3-4 lớp áo dày nhưng những giấc ngủ vẫn chập chờn vì thân nhiệt xuống thấp còn lạnh hơn lúc thức rất nhiều.

Anh chia sẻ: "Thường mình chỉ ngủ được 4-5 tiếng/đêm, lúc ngủ thì chỉ mong sao trời mau mau sáng để có thể dậy ra ngoài hoạt động sẽ khoẻ hơn nhiều ... 

Có những ngày gặp bão tuyết thì thôi rồi (cười), ở nhiệt độ -30 khi bạn gặp phải cơn gió thì cái lạnh đó sẽ tăng theo cấp số nhân lạnh kinh khủng khiếp".

Chàng trai phượt Mông Cổ: 7 ngày không tắm, ngủ dưới trời -35 độ - Ảnh 2.

Ngủ 5 tiếng/đêm trong tiết trời -35 độ C là trải nghiệm khó quên của nhiếp ảnh gia 8X.

Vẫn lưu giữ nếp sinh hoạt du mục cổ xưa nhất của Mông Cổ sinh sống và thuần dưỡng những đàn tuần lộc trong môi trường tự nhiên hoang dã, những người Tsataan ăn uống khá tạm bợ và sử dụng thịt cừu, sữa động vật làm nhu yếu phẩm.

Những loại thảo mộc, cách chế biến, mùi vị thịt cũng là khó khăn lớn mà Thiện Chí và nhiều người bạn chưa thể làm quen ngay được. Mì gói và socola luôn là lựa chọn hàng đầu để chống đói đối với anh chàng.

Không chỉ gặp khó khăn trong việc di chuyển, sức khỏe và ăn uống, vấn đề sinh hoạt cá nhân cũng là câu chuyện cười ra nước mắt trong chuyến đi đáng nhớ này.

Việc nhịn tắm đến 7 ngày, chỉ được dùng khăn ướt, giấy khô để vệ sinh thân thể chính là những điều không tưởng mà Thiện Chí đã trải qua trong hành trình đáng nhớ này.

Qua cơn bĩ cực, rồi cũng tìm được bộ lạc Tuần Lộc trong truyền thuyết

Dù trải qua những ngày đầy khó khăn trước khi tìm đến vùng đất "trong truyền thuyết", nhưng thực sự khi đặt chân đến khu vực cách biên giới Nga khoảng 40km, nơi những bộ lạc Tsaataan cuối cùng còn đang lưu giữ nếp sinh hoạt du mục cổ xưa nhất của Mông Cổ sinh sống và thuần dưỡng những đàn tuần lộc trong môi trường tự nhiên hoang dã, Thiện Chí mới cảm nhận mọi sự gian khó đều xứng đáng.

Được tận mắt chứng kiến và sống chung trong bộ lạc của những người cuối cùng nuôi tuần lộc, nhiếp ảnh gia 8X này đã có những ngày coi nơi đây như là nhà, coi những chú tuần lộc như những người bạn đáng mến.

Chàng trai phượt Mông Cổ: 7 ngày không tắm, ngủ dưới trời -35 độ - Ảnh 3.

Tuần lộc trở thành những người bạn đồng hành của anh trên suốt hành trình.

Anh còn được học cách đào tuyết để dựng những chiếc lều yurts, tìm hiểu về cách người Tsaataan săn thú, lần theo dấu chân thú và huấn luyện chó săn cũng như thuần hóa tuần lộc.

Việc cưỡi trên lưng những chú tuần lộc, âu yếm chúng như một loại vật nuôi sẽ là cảm giác tuyệt vời khó tả biết bao so với việc chỉ nhìn ngắm những hình vẽ tuần lộc trong ngày Giáng sinh.

Chàng trai phượt Mông Cổ: 7 ngày không tắm, ngủ dưới trời -35 độ - Ảnh 4.

Vẻ đẹp hút hồn của những chú tuần lộc.

Anh chia sẻ những cảm xúc rất tuyệt diệu khi mình trải qua chuyến hành trình: "Những ngày ngồi trong xe mà tim đập rộn ràng lo lắng khi xe chạy trên mặt hồ đóng băng, rồi những ngày xe chạy trên những thảo nguyên tuyết trắng đến tận chân trời như chạy trên những đám mây vậy. 

Và còn rất nhiều ngày cùng đi cùng nghỉ cùng ngủ với bầy tuần lộc, ngồi trên lưng chúng hàng ngày trời để đi qua hết rừng thông cổ đến những con suối đóng băng, vừa đi còn vừa được nghe những câu hát của người Tsaataan.

Những hình ảnh ấy như mới vừa hôm qua vậy chỉ cần nhắm mắt lại tất cả như hiện ra trước mắt. Mình ước gì đủ thời gian và sức lực để có thể ghi lại tất cả các khoảnh khắc của hành trình này vì với mình mỗi khoảnh khắc mỗi hình ảnh trong chuyến đi này điều vô giá".

Những hình ảnh đẹp hút hồn về đất nước Mông Cổ và bộ lạc tuần lộc "trong truyền thuyết":

Chàng trai phượt Mông Cổ: 7 ngày không tắm, ngủ dưới trời -35 độ - Ảnh 5.

Chàng trai phượt Mông Cổ: 7 ngày không tắm, ngủ dưới trời -35 độ - Ảnh 6.

Chàng trai phượt Mông Cổ: 7 ngày không tắm, ngủ dưới trời -35 độ - Ảnh 7.

Chàng trai phượt Mông Cổ: 7 ngày không tắm, ngủ dưới trời -35 độ - Ảnh 8.

Chàng trai phượt Mông Cổ: 7 ngày không tắm, ngủ dưới trời -35 độ - Ảnh 9.

Chàng trai phượt Mông Cổ: 7 ngày không tắm, ngủ dưới trời -35 độ - Ảnh 10.

Chàng trai phượt Mông Cổ: 7 ngày không tắm, ngủ dưới trời -35 độ - Ảnh 11.

Chàng trai phượt Mông Cổ: 7 ngày không tắm, ngủ dưới trời -35 độ - Ảnh 12.

Chàng trai phượt Mông Cổ: 7 ngày không tắm, ngủ dưới trời -35 độ - Ảnh 13.

Ảnh: NVCC

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại