Chàng trai miền biển nhập 81 tấn nước biển của Mỹ, hải quan nghi ngờ: Chủ nhân vẫn quyết không cho mở!

Thùy Anh |

Nhà ở gần biển nhưng lại đi mua nước biển từ nơi khác, nhiều người lên án anh chàng này "quá sính ngoại".

Vào tháng 3 năm 2010, một người đàn ông tên Ngô Thường Phong đến từ Trạm Giang, Quảng Đông, Trung Quốc đã trở thành tâm điểm chế giễu và tra hỏi của cư dân mạng. Người này đã chi 130.000 NDT (tương đương 435 triệu đồng) để nhập khẩu 81 tấn nước biển từ Mỹ. Động thái kỳ lạ này khiến người ta thắc mắc: Quảng Đông giáp biển, nước biển có ở khắp mọi nơi, tại sao Ngô Thường Phong lại bỏ ra số tiền lớn để mua chúng từ Mỹ?

Nhiều người tỏ ra không tin và cho rằng cái giá phải trả như vậy là không đáng. Họ nói đùa rằng Ngô Thường Phong là kẻ "sính ngoại". Ngay cả nhân viên, gia đình và hàng xóm cũng cảm thấy khó hiểu và đặt câu hỏi về quyết định của anh.

Tuy nhiên, anh Ngô không bị lung lay trước những lời chế giễu và nghi ngờ. Trái lại, anh tin tưởng số tiền này bỏ ra là hoàn toàn xứng đáng.

Người con miền biển

Ngô Thường Phong sinh ra trong một gia đình đánh cá ở Trạm Giang, Quảng Đông. Anh đã học kỹ năng câu cá từ cha mình từ khi còn nhỏ và sớm gắn bó với biển. Tuy nhiên, thời gian trôi qua, anh nhận thấy cá ở đại dương ngày càng ít đi, thu nhập từ đánh cá cũng giảm dần. Để duy trì sinh kế của gia đình, anh phải tìm một lối thoát mới.

Khi trưởng thành, Ngô Thường Phong bắt đầu tìm kiếm cơ hội kinh doanh. Anh quyết định chuyển đổi từ nghề đánh cá sang chăn nuôi. Anh Ngô chọn nuôi tôm vì nghĩ đây là ngành có tiềm năng, người dân còn khá xa lạ nên có thể sẽ có nhiều cơ hội hơn.

Chàng trai miền biển nhập 81 tấn nước biển của Mỹ, hải quan nghi ngờ: Chủ nhân vẫn quyết không cho mở! - Ảnh 1.

Anh Ngô Thường Phong. Ảnh: Sohu

Tuy nhiên, không phải mọi chuyện đều thuận buồm xuôi gió. Khi Ngô Thường Phong bắt tay vào nuôi tôm, anh đã gặp phải nhiều thử thách và khó khăn. Chi phí cao, rủi ro cũng lớn, hơn nữa nơi anh sống thường xuyên có bão...

Dù gặp khó khăn nhưng Ngô Thường Phong không dễ dàng bỏ cuộc. Sau 4 năm làm việc vất vả, một cơn bão bất ngờ phá hủy toàn bộ lồng nuôi tôm của anh. Số tiền tiết kiệm hơn 2 triệu NDT (khoảng 6.7 tỷ đồng) của Ngô Thường Phong đã biến mất chỉ sau một đêm.

Không bỏ cuộc, chàng trai họ Ngô vay tiền đi làm lại từ đầu. Trong ngành chăn nuôi, các loại tôm giống được chia thành nhiều loại khác nhau. Tôm giống loại 1 thường được nhập khẩu từ nước ngoài. Tuy nhiên, do môi trường phát triển của ấu trùng tôm này ở nước ngoài khác với ở Trung Quốc nên khả năng thích ứng của chúng kém. Điều này dẫn đến tỷ lệ sống sót thấp khi nuôi ở Trung Quốc.

Do tỷ lệ sống thấp nên việc nuôi tôm giống thế hệ đầu tiên không chỉ tốn kém mà còn nhiều rủi ro. Để giải quyết tình trạng này, Ngô Thường Phong bắt đầu nghĩ đến cách cải thiện môi trường. Tình cờ, anh phát hiện ra rằng nước biển ở Hawaii đang được rao bán.

Loại nước này được cho là rất giàu khoáng chất và chất dinh dưỡng. Anh lập tức nảy ra ý tưởng mang nước biển Hawaii về để nuôi ấu trùng tôm. Ý tưởng táo bạo này cần đầu tư nhiều và khó đảm bảo thành công, nếu không cẩn thận có thể phá sản.

Lô hàng lạ "dính" nhiều thị phi

Ngô Thường Phong bắt đầu mua nước biển sâu của Hawaii, đây là một thách thức lớn vì việc vận chuyển và bảo quản nước biển đòi hỏi những điều kiện và phương tiện đặc biệt. Anh đã bỏ ra rất nhiều công sức và tiền bạc để đảm bảo chất lượng nước biển không bị ảnh hưởng trong quá trình vận chuyển.

Chàng trai miền biển nhập 81 tấn nước biển của Mỹ, hải quan nghi ngờ: Chủ nhân vẫn quyết không cho mở! - Ảnh 2.

Lô hàng bị nghi ngờ. Ảnh: Sohu

Sau rất nhiều nỗ lực, 81 tấn nước biển Hawaii cuối cùng đã về đến Hải quan Quảng Đông. Tuy nhiên, khi nhìn thấy lô hàng đặc biệt này, các nhân viên hải quan cũng rất hoang mang, bối rối. Họ hiếm khi thấy ai nhập khẩu một lượng nước biển lớn như vậy.

Đối mặt với nhiều nghi ngờ, Ngô Thường Phong cuối cùng đã giải thích mục đích giới thiệu nước biển của mình trong một cuộc phỏng vấn truyền thông. Anh thẳng thắn tuyên bố rằng mục đích nhập khẩu nước biển là để giải quyết các vấn đề trong nuôi trồng hải sản.

Sở dĩ anh không muốn hải quan mở kiểm tra là vì nước biển này được lấy ở độ sâu 600m dưới đáy biển, gần như không bị con người làm ô nhiễm và rất giàu khoáng chất. Toàn bộ nước biển được bịt kín hoàn toàn để có thể hạn chế việc chất có hại bên ngoài xâm nhập. Một khi được mở ra, dù chỉ một lỗ nhỏ cũng sẽ làm thay đổi đặc tính của những vùng nước biển sâu này, gây ra tổn thất khôn lường.

Khi nhập loại nước mời về, Ngô Thường Phong đã nuôi thành công nhiều tôm giống và đạt năng suất cao hơn. Những việc làm của anh đã chứng minh quyết định liều lĩnh đó hoàn toàn chính xác.

Chàng trai miền biển nhập 81 tấn nước biển của Mỹ, hải quan nghi ngờ: Chủ nhân vẫn quyết không cho mở! - Ảnh 3.

Thành quả thu về. Ảnh: Sohu

Kết

Câu chuyện của Ngô Thường Phong cho thấy ý nghĩa của sự đổi mới và dám nghĩ dám làm. Lòng dũng cảm và trí tuệ đã đưa anh Ngô trở thành người dẫn đầu trong ngành chăn nuôi tôm và đạt được những thành tựu đáng kể.

Câu chuyện này cho chúng ta biết rằng trong cuộc sống, muốn thành công thì phải dám thử những phương pháp mới. Chỉ có không sợ thất bại và khó khăn mới có thể mở ra không gian phát triển rộng lớn hơn.

Kinh nghiệm của Ngô Thường Phong cũng cho thấy, trên con đường theo đuổi ước mơ, chúng ta có thể gặp phải những thất bại, khó khăn, thậm chí mắc phải sai lầm. Việc của mỗi người phải có đủ sự chuẩn bị tâm lý và lòng dũng cảm, không ngại gian khổ, kiên trì nỗ lực.

Theo Sohu

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại