Chàng trai khiếm thị Nguyễn Đức Nghị: Tôi đi tìm "ánh sáng trong bóng tối"

Nhật Vũ |

Nguyễn Đức Nghị bị khiếm thị khi còn nhỏ tuổi nhưng nghị lực không ngừng vươn lên của em như ngọn lửa chưa bao giờ tắt.

Chào đời được 3 tháng tuổi, Nguyễn Đức Nghị (SN 2000) quê ở thành phố Từ Sơn - Bắc Ninh, xuất hiện những dấu hiệu bất thường trên như mắt chảy nước và có màng. Cậu không may đã bị mắc bệnh glocom hay còn gọi là bệnh tăng nhãn áp. Gia đình hết lòng chăm sóc và cùng em đối mặt với những thử thách trong những năm tháng qua.

Cánh cửa này đóng lại…

"Hồi ấy, khi thấy em bị như vậy, cả gia đình em đã cố gắng đưa em đi chạy chữa khắp nơi để trị bệnh dù lúc đó giao thông đi lại còn nhiều bất cập. Sau khi được điều trị thì em lại có thể nhìn thấy được bình thường.

Nhưng đến năm lớp 8 thì em bị đau võng mạc. Trải qua nhiều cuộc phẫu thuật ở bệnh viện mắt trung ương nhưng lần này kì tích đã không xảy ra. Từ đó em cũng không thể nhìn được gì" - Nghị nhớ lại

Kể từ đó, Nghị phải bắt đầu lại cuộc sống, làm quen từng bước với mọi thứ diễn ra xung quanh, từ những việc nhỏ nhất như ăn cơm, cầm đồ, đi lại cho đến những việc lớn hơn là giặt quần áo, học tập,... trong bóng tối.

Sự khác biệt của em khiến bạn bè phân biệt và có phần xa lánh. Nhưng Nghị không chùn bước, dần dần nhờ tinh thần kiên cường và cố gắng học tập, những người xung quanh đã nhận ra và giúp đỡ em nhiều hơn.

"Lúc đầu học với nhau, chia nhóm thì mọi người rất là e dè em vì nếu em ở nhóm thì họ không biết phải phân công công việc gì cho em làm, lo lắng là liệu em có làm được không. Nhưng dần dần sau một thời gian họ thấy mình tích cực và cố gắng trong học tập thì họ cũng hiểu và giúp đỡ."

Từ năm lớp 8 đến 9, Nghị được các thầy cô tạo điều kiện cho học thỉnh để em có thể tiếp thu tốt hơn. Đến năm cấp 3, nỗi đau thật sự khiến Nghị gục ngã, chính là không một trường nào họ tiếp nhận hồ sơ. Tất cả đều cùng 1 lí do là không đủ điều kiện để đáp ứng được yêu cầu của học sinh khuyêt tật.

Lúc đấy, Nghị nhìn bạn bè cùng trang lứa đi học, duy chỉ có Nghị là ở nhà.

"Khoảnh khắc ấy như nhấn chìm cuộc đời em, không được đi học khiến em buồn bực, cảm xúc tiêu cực bao trùm và không thể nghĩ được điều gì khác nữa". Nghị chia sẻ.

Cánh cửa khác mở ra…

Cuộc sống đã lấy đi của Nghị đôi mắt sáng, nhưng một cánh cứa khác đã mở ra đưa Nghị vào một thế giới mới. Sau thời gian tiêu cực và tuyệt vọng vì không thể đi học, cơ duyên nào đó đã đưa Nghị tham gia vào một tổ chức của người khiếm thị là Hội người mù thành phố Từ Sơn.

Ở đây, Nghị đã được cử đi học những lớp kĩ năng mềm như học chữ nổi, lớp học máy tính dành cho người khếm thị,…Những kĩ năng đó đã giúp cho Nghị lấy lại được niềm tin vào cuộc sống. Đó cũng là nơi em tích luỹ những kĩ năng hành trang thay đổi cuộc đời.

Năm 16 tuổi, Nghị quyết tâm lên Hà Nội học chương trình bổ túc phổ thông cho người khiếm thị. Trong quá trình học, Nghị cũng vừa tranh thủ đi làm thêm lấy tiền trang trải cuộc sống. Vì là môi trường giáo dục chuyên biệt nên lớp học chỉ dạy vào thứ 7 và chủ nhật hàng tuần, thời gian còn lại Nghị dành để đi làm xoa bóp, massage ở các cơ sở của hội người khiếm thị.

Hành trình tìm lại thị lực đã kết thúc và không thành công, nhưng không có nghĩa là cuộc đời cũng kết thúc một cách lãng xẹt như thế. Bằng nhiều nỗ lực và sự kiên cường của mình, sau khi hoàn thành chương trình học bổ túc phổ thông cho người khiếm thị, Nghị được tuyển thẳng vào ngành Quan hệ Công chúng, Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam.

Nghị tham gia điều phối và tổ chức dự án Đào tạo kỹ năng nấu ăn cho người khiếm thị do Mạng lưới Sinh viên khiếm thị Hà Nội tổ chức. Dự án đã tổ chức lớp học đào tạo các kỹ năng nấu ăn cho 14 học viên là sinh viên khiếm thị trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Bên cạnh đó, cậu cũng tổ chức talkshow Sinh viên khiếm thị và câu chuyện chọn trường, chọn ngành cho các bạn học sinh khiếm thị để trang bị cho các bạn hành trang khi bước vào môi trường giáo dục mới.

Nghị cũng tham gia Ban Tài chính – Đối ngoại của dự án The EYES Project- dự án kết nối và thấu hiểu giữa các nhóm bao gồm các bạn khiếm thị và không khiếm thị để các bạn có cơ hội kết nối, thấu hiểu và phá tan những định kiến về cộng đồng người khuyết tật.

Không chỉ dừng lại ở đó mà Nghị còn làm cộng tác viên tại nhiều tòa soạn và đạt nhiều giải thưởng, học bổng danh giá. Anh đã đoạt giải Nhì cuộc thi công dân số toàn cầu do UNDP VietNam phối hợp với Thành Đoàn Hà Nội, Cung thanh niên tổ chức. Giải Ba nghiên cứu khoa học cấp khoa với đề tài; truyền thông với người khiếm thị tại Hội người mù thành phố Hà Nội. Giải Ba cuộc thi ý tưởng Thanh niên với văn hóa giao thông do Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phối hợp với Ủy ban an toàn Giao thông Quốc Gia tổ chức.

Nguyễn Đức Nghị là một trong 50 gương Thanh niên khuyết tật được Tuyên dương trong chương trình "Tỏa sáng Nghị lực Việt" do Trung ương Hội LHTN Việt Nam phối hợp với Công ty TNHH TCPVN tổ chức.

Khi được hỏi về những dự định trong tương lai, Nghị chia sẻ:"Em muốn làm những công việc liên quan đến công tác xã hội, giúp đỡ cộng đồng giống như là em cũng đang làm. Em mong rằng bản thân có thể trở thành một người truyền cảm hứng hay giúp đỡ, đem tiếng nói của mình đến với trái tim của các bạn khuyết tật"

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại