Chàng trai Đồng Nai mê phượt và người bạn đồng hành không ai ngờ tới

Thùy Trang |

Vì muốn đánh dấu những mốc phượt đẹp nhất tuổi trẻ, chàng trai Đồng Nai này đã không ngần ngại đưa cả thú cưng đi phượt khắp nơi bằng xe máy.

"Tuổi trẻ này mình cùng nhau, khoác vai đi từ sáng tới đêm" – Có lẽ bất cứ bạn trẻ mê phượt nào cũng thuộc làu giai điệu của bài hát này mỗi khi cùng bạn bè xê dịch đến miền đất mới.

Tuy nhiên, cậu bạn Lê Trường Huy (SN1997, sinh ở Đồng Nai, sống tại Pleiku) lại lựa chọn "khoác vai đi từ sáng tới đêm" cùng với "người bạn" rất đặc biệt của mình, đó là một chú thỏ trắng.

Chàng trai Đồng Nai mê phượt và người bạn đồng hành không ai ngờ tới - Ảnh 1.

Trường Huy và thú cưng đã bên nhau trên rất nhiều hành trình.

Hiện theo học ngành Du Lịch tại trường Đại Học Văn Hiến, Tp.Hồ Chí Minh nên Trường Huy có niềm đam mê lớn với những chuyến đi xa. Đặc biệt hơn nhiều "phượt thủ" khác, Huy không chỉ đi cùng bè bạn mà anh chàng còn độc hành phượt xe máy cùng với một chú thỏ.

Chia sẻ về cơ duyên gặp gỡ chú thỏ trắng của mình, Huy cho biết: "Mình là một người rất thích thỏ, 2 năm trước đây là chú thỏ mình tình cờ thấy thích nó ở một tiệm bán thú cưng tại Sài Gòn và đem về nuôi.

Đây là pet cưng đầu tiên trong đời mình. Vì muốn có những kỉ niệm đẹp cùng nó và muốn đánh dấu những mốc phượt đẹp trong tuổi trẻ của mình với chú thỏ này nên mình đã mang nó theo trên các chuyến đi".

Chàng trai Đồng Nai mê phượt và người bạn đồng hành không ai ngờ tới - Ảnh 2.

Chú Thỏ trắng này là thú cưng đầu tiên trong đời cậu bạn và cũng mê phượt chẳng kém.

Trường Huy ngày càng nhận thấy bản thân và những chú thỏ có nhiều điểm tương đồng như: trẻ con, hiền lành, thích vui chơi chạy nhảy. Chính bởi thấu hiểu điều ấy, Trường Huy đã trở thành một người chủ rất "có tâm" khi luôn mang theo thỏ trắng trong mỗi hành trình phượt của mình.

Anh chàng đã đưa "pet cưng" đi "check-in" ở khá nhiều nơi, và gần đây nhất là chuyến phượt Đà Lạt - Ninh Thuận - Bình Thuận trong 6 ngày.

Chàng trai Đồng Nai mê phượt và người bạn đồng hành không ai ngờ tới - Ảnh 3.

Check-in cùng thỏ ở nhà thờ Domaine de marie - Đà Lạt.

Việc cùng một động vật sống di chuyển khắp các cung đường không phải là chuyện dễ dàng đối vớ Huy: "Khó khăn nhất trong quá trình dẫn thỏ đi là việc để thỏ trong lồng và chạy xe máy, mình vừa chạy mà vừa lo cho thỏ. Có lần đi tới đèo Ngoạn Mục (địa phận giữa Ninh Thuận và Lâm Đồng ) gió rất to và thay đổi khí hậu liên tục nên mình rất sợ thỏ bị trúng gió.

Mình chở thỏ nằm trong một chiếc lồng có bọc vải xung quanh nên thỉnh thoảng vừa chạy vừa mở ra xem thỏ thế nào. Mình vui mừng vì chú thỏ lúc nào cũng nhanh nhẹn và nhảy nhót nên cũng đỡ lo mà chạy xe".

Chàng trai Đồng Nai mê phượt và người bạn đồng hành không ai ngờ tới - Ảnh 4.

Huy và thỏ trắng tại đèo Ngoạn Mục.

Mỗi khi đến điểm du lịch mới, Trường Huy lại nhận được chú ý từ nhiều người bởi để chú thỏ ở trên vai và đi như bình thường. Phần lớn mọi người đều nở nụ cười và vui vẻ khi thấy cậu bạn cao to này dẫn theo thỏ cưng nhỏ bé đi du lịch.

Cũng bởi nhiệt tình và sẵn sàng để người lạ tiếp xúc với thú cưng nên chàng trai còn bị hiểu lầm là kinh doanh trá hình.

Trường Huy chia sẻ: "Có lần đến Suối Tiên ở Mũi Né có rất nhiều khách du lịch người Hàn Quốc, Nga, Trung Quốc xin chụp hình chung với thỏ và mình nên mình cũng sẵn lòng. Trẻ em thấy thỏ rất thích, ai cũng nựng thỏ.

Vì thấy mình có nhiều người đến chụp hình với thỏ nên có nhiều người nói sao không cho họ chụp hình rồi lấy 20 -30K đi, mình cười và nói đây là thỏ bạn mình, mình đang dẫn nó đi du lịch chứ không phải đi bóc lột sức của pet cưng để lấy lợi ích cho riêng mình".

Có nhiều người còn ngạc nhiên vì Trường Huy chăm thỏ chẳng khác nào mẹ chăm con. Anh chàng chỉ cười vì với mỗi bạn trẻ yêu thú cưng, có lẽ câu nói: "Thú cưng là boss, chúng ta là con sen" đã trở thành quan điểm chung bất thành văn.

Chàng trai Đồng Nai mê phượt và người bạn đồng hành không ai ngờ tới - Ảnh 5.

Thỏ trắng ngủ gục trong túi áo Huy nhìn cưng muốn xỉu.

Dù đi xa, đi khá nhiều địa danh khác nhau nhưng Trường Huy chưa bao giờ để thỏ đi xa khỏi tầm mắt, chỉ cho thú cưng chơi trong phạm vi mình có thể kiểm soát nên không bao giờ để lạc mất thỏ.

Sắp tới, anh chàng thú vị này sẽ dẫn "bạn đồng hành" đi phượt ở Phú Yên - Bình Định - Khánh Hoà để tiếp tục hành trình khám phá đất nước khi còn trẻ của mình.

Một số hình ảnh của Trường Huy và chú thỏ trắng trong chuyến phượt vừa qua:

Chàng trai Đồng Nai mê phượt và người bạn đồng hành không ai ngờ tới - Ảnh 6.

Chàng trai Đồng Nai mê phượt và người bạn đồng hành không ai ngờ tới - Ảnh 7.

Chàng trai Đồng Nai mê phượt và người bạn đồng hành không ai ngờ tới - Ảnh 8.

Chàng trai Đồng Nai mê phượt và người bạn đồng hành không ai ngờ tới - Ảnh 9.

Chàng trai Đồng Nai mê phượt và người bạn đồng hành không ai ngờ tới - Ảnh 10.

Chàng trai Đồng Nai mê phượt và người bạn đồng hành không ai ngờ tới - Ảnh 11.

Chàng trai Đồng Nai mê phượt và người bạn đồng hành không ai ngờ tới - Ảnh 12.

Chàng trai Đồng Nai mê phượt và người bạn đồng hành không ai ngờ tới - Ảnh 13.

Ảnh: NVCC

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại