Chàng trai cõng người yêu váy trắng tinh, giày cao gót vượt qua đoạn đường lầy bùn đất khiến dân mạng tranh cãi dữ dội

BEE |

Hình ảnh "soái ca" sơ mi trắng cười hạnh phúc cõng bạn gái phăng phăng vượt qua đoạn đường lầy bùn đất ngay lập tức thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng với những ý kiến trái chiều.

Người ta đã không còn quá bất ngờ hay lạ lẫm trước cảnh trong phim, chú rể bế bổng hay cõng vợ qua đoạn đường bùn đất, ổ gà ổ vịt để tiến đến nhà trai trong ngày đại hỷ.

Dù cho đó là hành động rất đỗi bình thường của các cặp đôi yêu nhau, đặc biệt là khi cô dâu đang mặc chiếc váy cưới trắng thướt tha nhưng khoảnh khắc hạnh phúc và rất tình của những cặp đôi ấy lại khiến bao người xúc động.

Mới đây, cộng đồng mạng truyền tay nhau một đoạn clip ngắn ghi lại cảnh lãng mạn chẳng kém. Trong đó, một cặp đôi phải đi qua một đoạn đường toàn sình lầy, bùn đất ướt át. Cô gái thì đang mặc váy trắng thướt tha, chân đi giày cao gót.

Thấy vậy, không chút ngần ngại, chàng trai lập tức cõng cô gái lên lưng, đi băng băng qua những vũng nước, bùn lầy bẩn thỉu.

Chàng trai cõng người yêu váy trắng tinh, giày cao gót vượt qua đoạn đường lầy bùn đất khiến dân mạng tranh cãi dữ dội - Ảnh 2.
Chàng trai cõng người yêu váy trắng tinh, giày cao gót vượt qua đoạn đường lầy bùn đất khiến dân mạng tranh cãi dữ dội - Ảnh 3.

Chàng trai sẵn sàng cõng bạn gái đi phăm phăm vượt qua đoạn đường sình lầy, bùn đất.

Ngay sau khi đoạn clip được đăng tải trên mạng xã hội, những tưởng hành động ga - lăng đậm chất ngôn tình của chàng "soái ca sơ mi trắng" được mọi người ngưỡng mộ thì bên cạnh đó lại có những phản ứng khá bất ngờ của cộng đồng mạng.

Có những cô gái xúyt xoa: "Ước gì mình được như cô ấy. Đúng là đã đẹp trai lại còn tâm lý. Mặc váy trắng đi cao gót thế kia mà đi qua đoạn đường này thì khác gì địa ngục.

Chuẩn soái ca đây mà"; nhưng thật bất ngờ, bên cạnh ý kiến ngưỡng mộ, ước ao thì các ý kiến trái chiều được đưa ra, trong đó rất nhiều người lại... chỉ trích cô gái: "Hãy yêu cô gái cùng bạn bước qua sình lầy chứ không phải là cô gái ngồi trên lưng của bạn"; "Tiểu thư thế này lấy về làm gì cho đời"...

Cũng có người cho rằng, đây là việc làm quá... bình thường, không có gì đáng để ngưỡng mộ cả: "Đó là việc làm bình thường thôi mà.

Nếu mình có bạn gái thì mình sẽ chủ động đề nghị ngay, có thể cõng cô ấy bất cứ khi nào chứ đừng nói qua đoạn đường này. Đã yêu thì chẳng nỡ lòng nào để người yêu đi bộ mặc dù cô ấy có thể đi bộ được.

Ngoại trừ cô ấy quá... thừa cân hoặc bạn trai cô ấy quá mi nhon không cõng được mà thôi"; "Mình thấy đây là điều hạnh phúc của bất cứ gã đàn ông nào, galant với bạn gái không chỉ cô ấy hạnh phúc đâu mà bản thân mình cũng có cơ hội được thể hiện, sướng rân rân cả ngày ấy chứ".

Còn nhiều người thậm chí còn tỉnh táo và thực tế hơn khi cho rằng tình yêu lúc mới đầu rất đẹp, nhưng "đường dài mới biết ngựa hay": "Mình đã yêu và lấy người đã cõng mình, thế nhưng mình cũng bị nó đánh nhập viện sau những lần nó đi nhậu về, đừng thấy như thế rồi vội lấy hãy tim hiểu thật kỹ chứ đừng để chỉ vì cõng mình vài lần mà cảm động, quyết định vội vàng mà rồi hối hận cả đời", bạn K.T.H chia sẻ.

Chàng trai cõng người yêu váy trắng tinh, giày cao gót vượt qua đoạn đường lầy bùn đất khiến dân mạng tranh cãi dữ dội - Ảnh 4.

"Thế nên người ta mới hay nói tình yêu màu hồng là đây thôi chứ đâu. Thế nhưng cưới về lại là một phương trời hoàn toàn khác đấy nhé các cô gái.

Đừng vì vài cử chỉ yêu thương mà đã đổ ngay lập tức, cái gì cũng cần thời gian để thấu hiểu và cảm nhận.

Mình chẳng cần anh ta phải quá tỏ ra nuông chiều hết mực mỗi ngày, mà chỉ cần anh ta tử tế với mình và gia đình, đừng mất hút mỗi khi mình thấy mệt mỏi và trống trải là đủ", bạn P.L bình luận.

Mặc dù chẳng biết tương lai gần, xa thế nào, nhưng được bạn trai nhiệt tình cõng mình vượt qua đoạn đường lầy lội thì quả là hạnh phúc phải không? Vậy còn bạn, bạn nghĩ gì về hành động đầy "ngôn tình" của đôi bạn trẻ trên?

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại