Chàng trai Cần Thơ, 18 tuổi bỏ thi đại học, "xách xe đạp ra khỏi nhà" đi theo đam mê

Công Tuấn |

Bỏ thi đại học, đạp xe xuyên Việt khi mới 18 tuổi, góp 2.000 cuốn sách cho trẻ em nghèo, Dương còn gây ấn tượng với bộ sưu tập 90 bức ảnh cột mốc số 7 km của hơn 40 tỉnh thành

Trần Việt Dương (sinh năm 1996, Cần Thơ) hiện đang kinh doanh cho thuê đồ cắm trại du lịch và bảo hộ ở Biên Hòa (Đồng Nai). Dương là cái tên không còn quá xa lạ với cộng đồng phượt thủ khi từng thực hiện chuyến hành trình đạp xe xuyên Việt năm 18 tuổi.

Vốn đam mê phượt nên khi đi qua nhiều cung đường, Dương bắt đầu có sở thích lưu giữ những hình ảnh về cột mốc km số 7. Tới nay, bộ sưu tập của Dương đã có tới hơn 90 bức ảnh được chụp ở cột mốc của hơn 40 tỉnh thành, khiến nhiều người không khỏi ngưỡng mộ.

Chàng trai Cần Thơ, 18 tuổi bỏ thi đại học, xách xe đạp ra khỏi nhà đi theo đam mê - Ảnh 1.

Chân dung chàng trai trẻ với sở thích sưu tập hình các cột mốc số 7 km

Không thi đại học, đạp xe xuyên Việt quyên góp 2.000 cuốn sách cho trẻ em nghèo

Dương chia sẻ, anh có đam mê xê dịch và khám phá từ khi học lớp 10, muốn được đi đến những nơi chưa từng tới, được gặp gỡ những con người tốt bụng và mến khách. 

Dương quyết định không thi đại học vì cảm thấy việc học không phù hợp với bản thân mà muốn đi và học hỏi nhiều ngành nghề trước khi chọn cho mình một con đường thích hợp. Điều đó thôi thúc Dương đạp xe xuyên Việt năm 18 tuổi.

Khi chuẩn bị lên đường, Dương cũng phải xin phép ba mẹ rất nhiều. Bằng sự chín chắn và kinh nghiệm xê dịch đã có mà Dương đã thuyết phục được gia đình cho mình thực hiện chuyến đi. Còn mọi người xung quanh, ủng hộ thì ít mà bàn tán thì nhiều. Họ không tin Dương mới 18 tuổi có thể đi từ Cà Mau ra Hà Giang được. Nhưng Dương bỏ ngoài tai tất cả và lên đường.

Chàng trai Cần Thơ, 18 tuổi bỏ thi đại học, xách xe đạp ra khỏi nhà đi theo đam mê - Ảnh 2.

Dương không thi đại học mà quyết định đạp xe xuyên Việt

"Khó khăn thì lắm. Mình đi vào tháng 6, lúc này miền Nam đang vào mùa mưa, mưa dầm dề luôn, trận nào trận nấy lớn không thể đạp xe nổi. Đồ đạc thì không kịp khô, rồi thời gian di chuyển bị chậm lại làm chuyến đi kéo dài hơn ở miền Tây.

Mình cảm thấy mệt cho những ngày đầu đạp xe, chân mỏi lắm, mỗi ngày chỉ đạp được tầm dưới 80 km thôi. Đến miền Trung thì gặp nắng gắt và gió biển. Gió quật xe, nắng oi bức làm mình mất sức và tốn nhiều nước.

Bên cạnh đó mình còn gặp nhiều khó khăn về địa hình khi phải chinh phục cực Bắc tại Lũng Cú - Hà Giang. Đây là đoạn mình phải dốc toàn lực để vượt qua những con dốc cao 10%, đến được đích là lúc mà mình hoàn toàn đuối sức.

Bên cạnh đó mình cũng nhận được sự giúp đỡ từ những người địa phương tốt bụng, từ bạn bè quen trên mạng và có chung đam mê xê dịch, thích đạp xe khám phá. Và hơn hết là mình có một con xe tốt đã giúp mình đi hết đất nước được trọn vẹn mà sự cố lớn chưa xảy ra", Dương chia sẻ.

Chàng trai Cần Thơ, 18 tuổi bỏ thi đại học, xách xe đạp ra khỏi nhà đi theo đam mê - Ảnh 3.

Hành trình nhiều khó khăn nhưng cũng đầy ắp niềm vui

Trong hành trình gần 3 tháng đạp xe suốt chiều dài đất nước, Dương đã trải qua vô số kỉ niệm không thể nào quên. Đó là lần được tá túc trong nhà những người lao động nghèo ở Bạc Liêu, họ mời Dương ăn những món ăn đạm bạc mà đầy chân tình. 

Đó là một đêm ngon giấc trên cầu Mỹ Thuận, đúng kiểu màn trời chiếu đất, lý do là đêm đó Dương không đạp về kịp Sài Gòn nên chui vào áo mưa rồi ngủ bên hành lang đi bộ của cầu Mỹ Thuận, lúc này xe cộ qua lại rất đông nhưng do mệt nên anh ngủ quên.

Đó là đợt Dương đến vùng đất chiến tranh khói lửa của Quảng Trị đúng ngày Thương binh liệt sĩ 27/7, nơi có nhiều nghĩa trang của những anh hùng liệt sĩ đã khuất. Được thắp nén nhang tại nghĩa trang Trường Sơn, nghĩa trang đường 9 làm Dương càng thêm xúc động.

Đặc biệt, trong chuyến hành trình xuyên Việt, Dương đã quyên góp được 2.000 cuốn sách dành tặng cho trẻ em nghèo, kêu gọi giúp đỡ hoàn cảnh khó khăn. 

Dương tâm sự rằng, anh nghĩ chuyến đi của mình sẽ được nhiều người biết đến, nên dù không có nhiều tiền để có thể giúp các em học sinh nhưng Dương muốn chuyến đi của mình không chỉ là trải nghiệm hay niềm đam mê khám phá. 

Thế nên qua chuyến đi đó Dương kêu gọi sự ủng hộ từ bạn bè, người thân và các tổ chức cho các em học sinh ở những nơi khó khăn anh đi qua.

Chàng trai Cần Thơ, 18 tuổi bỏ thi đại học, xách xe đạp ra khỏi nhà đi theo đam mê - Ảnh 4.

Dương đã quyên góp được 2.000 cuốn sách dành tặng cho trẻ em nghèo

Bộ sưu tập 90 bức ảnh được chụp ở cột mốc của hơn 40 tỉnh thành

Dương bắt đầu chụp cột mốc số 7 km từ khi còn học lớp 11. Lúc đó anh đi chơi và thích ghi lại con số mình yêu thích trên cung đường đi qua, coi như là một cái gì đó mà mọi người có thể nhớ đến mình. Và thế là trong suốt chuyến đi xuyên Việt Dương đã ghi thêm được nhiều cột 7 km nằm rải rác dọc đất nước.

Giải thích nguyên nhân vì sao lại chọn cột mốc số 7 km mà không phải số khác, Dương tiết lộ mọi người thường gọi anh là Dương Seven, đây là bút danh của anh khi còn làm CTV. 

Ban đầu chỉ là một cái nickname trên Yahoo bởi thời đó hay đặt tên gắn liền với mấy con số tiếng Anh, riết rồi nó thành cái tên được nhiều bạn gọi thân mật là anh Bảy. Đó cũng chính là lý do mà Dương chọn cột mốc số 7 km.

Chàng trai Cần Thơ, 18 tuổi bỏ thi đại học, xách xe đạp ra khỏi nhà đi theo đam mê - Ảnh 5.

Bộ sưu tập 90 bức ảnh được chụp ở cột mốc của hơn 40 tỉnh thành

Chàng trai Cần Thơ, 18 tuổi bỏ thi đại học, xách xe đạp ra khỏi nhà đi theo đam mê - Ảnh 6.

Dân mạng ấn tượng với bộ sưu tập thú vị của Dương

"Kỉ niệm khi chụp lại cột 7 km thì nhiều lắm. Có những lần mình đã thấy cột 8 km thì mong sẽ thấy cột 7 km nhưng nó không xuất hiện và chạy thêm một đoạn đã thấy cột 6 km, không phải do thi công thiếu mà làm giảm bớt cột tăng khoảng cách hơn. Lúc đó mình hụt hẫng lắm.

Rồi có những địa danh nổi tiếng lại không có mốc 7 km, hoặc lần đạp xe đi Lũng Cú trời đã nhá nhem tối, mà đường đèo núi vắng tanh, dù rất sợ nhưng khi gặp mốc 7 km mình phải lấy hết can đảm để xuống xe rồi chụp lại, sau đó phóng nhanh đi tiếp".

Nhiều bạn trẻ cũng có niềm đam mê xê dịch nên Dương mong muốn gửi gắm vài lời: Nếu mình đã thích thì hãy theo đuổi đến cùng, không có tiền thì đi làm. Đừng vay mượn để rồi đâm nợ nần khi còn là sinh viên. 

Thời gian không có thì nên sắp xếp đi gần. Sau tất cả, nếu có đam mê thực sự thì mọi thứ bạn sẽ vượt qua được, không chỉ đi mà còn trong công việc hay trong ngành nghề mà bạn yêu thích và đang theo đuổi.

Ảnh: NVCC

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại