Chẳng lịch lãm như Hữu Thắng, lạnh lùng như Miura, ông Park Hang-seo đã là soái ca rồi!

Đoàn Dự |

Ngoại hình không đẹp, tác phong cũng chẳng "phong độ" mấy, mà sao ông Park Hang-seo cứ lao vèo vèo vào trái tim NHM Việt Nam...

HLV Park Hang-seo đến Việt Nam với rất nhiều những đồn đoán, tranh cãi. Đầu tiên, ông bị coi là "người bầu Đức" mang về VFF. Mà thời điểm ấy, bầu Đức đang mất điểm trong mắt NHM Việt Nam vì thất bại của lứa HAGL cùng U23 Việt Nam tại SEA Games 29.

Kế đến, ông bị đem ra mổ xẻ xem có thật sự giỏi hay không, vì thành tích thời điểm đó với CLB hạng ba Hàn Quốc là hết sức tồi tệ. Changwon FC đã thua 15 trận liên tiếp.

Rồi báo chí Hàn Quốc lại lôi ra hàng loạt những vấn đề trong quá khứ của ông Park, như chuyện từng tự ý tổ chức họp báo, nói xấu LĐBĐ xứ Nhân sâm, dẫn tới bị cảnh cáo. Hay chuyện ông mâu thuẫn với một vài CLB cũ và phải từ chức...

Cuối cùng, ngay trước khi lên đường sang Việt Nam, ông Park còn bị một tờ báo nước nhà chỉ trích rằng đã... làm trái hợp đồng với Changwon FC, khi tự tiện đàm phán với phía Việt Nam xong xuôi mới thông báo cho CLB chủ quản...

Với chừng ấy ấn tượng xấu, không ít NHM Việt Nam thiếu thiện cảm với HLV Park Hang-seo. Vậy mà, chiến lược gia này cứ từng bước làm chúng ta phải bớt ghét đi và thêm yêu lên một chút.

Chẳng lịch lãm như Hữu Thắng, lạnh lùng như Miura, ông Park Hang-seo đã là soái ca rồi! - Ảnh 1.

HLV Park Hang-seo trong buổi lễ ký kết hợp đồng với VFF.

Ngày 11/10, ngay trong buổi họp báo ra mắt NHM, truyền thông Việt Nam và chính thức ký hợp đồng với VFF, ông Park đã gây ra chút tò mò khi liên tục tỏ ra cầu thị, khen ngợi HLV Mai Đức Chung và ngỏ lời nhờ những người giàu chuyên môn ở Việt Nam giúp đỡ một người "lạ nước lạ cái" như mình.

Ông Park không nói mồm, danh sách ĐTQG Việt Nam chuẩn bị cho trận đấu với Iraq sau đó ít lâu của ông dựa nhiều trên các góp ý từ những chuyên gia trên VFF. Nhưng ông Park cũng không ỉ lại. Tranh thủ 2 vòng V-League trước khi tập trung đội, ông liên tục đi "xem giò" cầu thủ Việt Nam và cũng có những quyết định gọi người của riêng mình.

Trong thời gian huấn luyện ĐTQG sau đó và cả U23 hiện tại, ông Park còn gây ấn tượng mạnh nữa, ở những sự chi tiết, cẩn trọng và sát sao với học trò. Thậm chí khi đội thiếu phiên dịch tốt, ông cùng những trợ lý của mình còn chẳng ngại ngần chạy lăng xăng trên sân tập, vung tay múa chân như diễn hài để diễn giải chuyên môn.

Những điều ông làm và nói ra không mới, nhưng cách thức thể hiện thật sự khiến người ta bị cuốn theo và cảm thấy sự nhiệt huyết mạnh mẽ.

Chẳng lịch lãm như Hữu Thắng, lạnh lùng như Miura, ông Park Hang-seo đã là soái ca rồi! - Ảnh 2.

HLV Park Hang-seo luôn rất cẩn thận, nhiệt tình trên sân tập.

Chiều hôm qua, nhiều người ấn tượng với cách ông Park Hang-seo ăn mừng khi Công Phượng ghi bàn thắng. Người ta có cảm giác ông Park còn hơn cả một HLV Việt Nam, vốn đã có cái khao khát thắng Thái Lan rất lâu rồi mà chưa được.

Nhưng cần phải biết, trước Iraq ông cũng thế, luôn rất máu lửa, nhiệt huyết bên đường biên khiến nhiều người phải tự hỏi, chẳng hiểu từ đâu mà ông có biệt danh Mr Ngủ gật. Chắc chắn rồi, ông Park còn hơn cả tỉnh, chính xác là kích động mỗi khi đứng bên đường biên chứ làm gì có chuyện ngủ gật.

Ông Park ăn mừng Công Phượng ghi bàn chẳng phải vì đấy là ghi bàn vào lưới Thái Lan, đại kình địch của Việt Nam mà đơn giản, ông luôn như thế khi đứng bên đường biên, nhìn các học trò thi đấu và nỗ lực.

Chẳng lịch lãm như Hữu Thắng, lạnh lùng như Miura, ông Park Hang-seo đã là soái ca rồi! - Ảnh 3.

HLV Park Hang-seo ăn mừng bàn thắng đầu tiên của Công Phượng trước U23 Thái Lan chiều 15/12.

Chính sự nhiệt tình, tâm huyết của ông Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam, trong khi chiến lược gia này mới ở Việt Nam chỉ khoảng 2 tháng đã khiến NHM dải đất chữ S dần yêu mến ông.

Ông Park không tỏ ra khôn khéo một cách lịch lãm như Hữu Thắng, không tỏ ra "ngoài lạnh trong nóng" như Miura, ông lúc nào cũng nóng - từ trong ra ngoài, như cái cách ông đầm ấm trao huy chương của mình cho cậu bác sĩ 9x của Đoàn U23 Việt Nam trên đất Thái Lan rất tự nhiên, không chút gượng ép.

Cái đáng yêu của ông Park là như thế, có chút gì đó bỗ bã, trẻ con mà nhiều người hay gọi là "quê quê", nhưng thật đáng yêu đến lạ!

Tranh hạng ba M-150 Cup: U23 Việt Nam 2-1 U23 Thái Lan

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại