Chanathip chói sáng, ghi bàn như Messi, Công Phượng liệu có “chạnh lòng”?

Tiểu Mã |

Mòn mỏi chờ đợi, cuối cùng Chanathip Songkrasin đã tỏa sáng và có bàn thắng đầu tiên ở J.League 2019. Liệu rằng Công Phượng có thể làm được điều tương tự trong tương lai gần?

Chanathip tỏa sáng giúp Sapporo thắng 3-0

Trưa 20/4 (theo giờ Việt Nam), CLB Sapporo đã có chiến thắng tưng bừng với tỷ số 3-0 khi tiếp đón Yokohama Marinos ở vòng 8 J.League 2019. Đây là trận đấu mà "Messi Thái" Chanathip đã tỏa sáng rực rỡ và có bàn thắng đầu tiên ở mùa giải năm nay.

Ngay phút thứ 4, Chanathip đã có bàn mở tỷ số sau pha phối hợp mẫu mực của Saporo. Sau đường chọc khe tinh tế của đồng đội, Chanathip đã di chuyển khôn ngoan rồi có pha xử lý đẳng cấp khiến thủ môn và một hậu vệ đội khách trở thành những "gã hề" để rồi dễ dàng sút tung lưới đội khách.

Việc có bàn thắng sớm giúp Sapporo dễ đá hơn rất nhiều. Ở phần còn lại của trận đấu, đội chủ nhà chơi áp đảo hoàn toàn và hệ quả là họ sớm ghi thêm 2 bàn thắng nữa cùng rất nhiều tình huống hãm thành nguy hiểm. Đây là quãng thời gian mà Chanathip chơi rất hay, trở thành hạt nhân quan trọng nhất trong các pha hãm thành của đội nhà.

Chanathip chói sáng, ghi bàn như Messi, Công Phượng liệu có “chạnh lòng”? - Ảnh 2.

Chanathip đã tỏa sáng, giúp đội nhà thắng tưng bừng.

Chiến thắng này giúp Sapporo leo lên thứ 8 trên BXH. Đây là bước nhảy vọt bởi cách đây 2 vòng đấu, họ còn đứng hạng 15, áp sát nhóm xuống hạng. Đây cũng là chiến thắng thứ 3 liên tiếp (2 trận ở J.League, 1 ở cúp Quốc gia) của Sapporo sau chuỗi 3 trận thua liên tiếp.

Như vậy, sau quá nhiêu sự kỳ vọng thì ngôi sao số 1 của Sapporo – Chanathip Songkrasin đã tỏa sáng và ghi bàn ở mùa giải năm nay, góp công rất lớn giúp đội nhà giành chiến thắng. Chính điều này giúp báo chí Hàn Quốc tỏ ra cực kỳ hài lòng.

Sau trận, tờ FOX Sports tiếng Thái ca ngợi: "Đây là phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực không biết mệt mỏi của Chanathip. Cậu ấy đã có màn trình diễn tuyệt vời, quá xứng đáng với danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất trận".

Chanathip chói sáng, ghi bàn như Messi, Công Phượng liệu có “chạnh lòng”? - Ảnh 3.

Lần đầu tiên ở J.League 2019, Chanathip được nhận danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất trận.

Nhìn màn tỏa sáng của Chanathip, chắc hẳn sẽ có không ít người hâm mộ ở Đông Nam Á sẽ cảm thấy chạnh lòng cho Công Phượng – ngôi sao vẫn đang cô đơn và mờ nhạt ở CLB Incheon tại giải K.League.

Chính báo chí Hàn Quốc từng không ít lần nói rằng Công Phượng cần phải cố gắng để làm được điều giống như Chanathip, đó là tỏa sáng trên sân cỏ để mang lại chiến thắng cho đội nhà. Đây cũng là cách để Công Phượng "mở đường" cho nhiều cầu thủ Việt Nam lấn sân sang K.League, giống như những gì mà Chanathip từng làm ở J.League mùa giải năm ngoái.

Mặc dù nhận được nhiều kỳ vọng như vậy nhưng đến thời điểm hiện tại, Công Phượng vẫn chưa để lại được dấu ấn, và Incheon cũng không thể thoát khỏi giai đoạn khủng hoảng để tìm lại cảm giác chiến thắng giống như điều mà Chanathip và Sapporo đang trải qua.

Chanathip chói sáng, ghi bàn như Messi, Công Phượng liệu có “chạnh lòng”? - Ảnh 4.

Công Phượng cần lấy Chanathip là động lực, giống như điều mà truyền thông Hàn Quốc từng không ít lần đề cập tới.

Nhưng, đây là lúc mà Công Phượng cần phải nhìn sang Chanathip để tạo động lực cho bản thân hòng nỗ lực hơn nữa. Thay vì chán nản, bỏ cuộc, Công Phượng phải quyết tâm hơn bao giờ hết nếu muốn tiếp tục bảo vệ suất đá chính ở Incheon và tỏa sáng.

Ít ngày trước, "Messi Thái" tiết lộ rằng anh đã bị HLV của mình mắng cho một trận té tát sau 3 trận thua. Chính những lời mắng này trở thành "liều doping" đặc biệt giúp anh trở lại mạnh mẽ. Biết đâu đấy, nếu có một nhân vật đặc biệt nào đó cũng áp dụng bài "thuốc đắng giã tật" với Công Phượng, tiền đạo xứ Nghệ sẽ lại bùng nổ và tỏa sáng?

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại