Chân dung người phụ nữ ngậm đắng 14 năm vì thói trăng hoa của "vua võ thuật" Hong Kong

Diệp Lục |

Trong suốt 10 năm bên cạnh Hồng Kim Bảo, cuộc sống của Jo Yun Ok đong đầy nước mắt.

Cuộc hôn nhân kỳ lạ giữa "ông vua võ thuật" Hong Kong và người phụ nữ Hàn Quốc

Nhắc tới Hồng Kim Bảo, người ta đều biết rằng ông nổi tiếng là người đàn ông đa tình, chịu chơi. Tuy nhiên không có nhiều người biết, trước khi đến với người vợ hiện tại là Cao Lệ Hồng thì Hồng Kim Bảo từng có một cuộc hôn nhân với một người phụ nữ Hàn Quốc tên là Jo Yun Ok.

Jo Yun Ok gặp Hồng Kim Bảo trong một lần ngôi sao võ thuật tới Hàn Quốc công tác. Cả hai quý mến nhau nhưng chưa từng ngỏ lời. Mỗi lần Hồng Kim Bảo sang Hàn Quốc làm việc, Jo Yun Ok đều giúp đỡ hết sức tận tình.

 Có một lần, Hồng Kim Bảo cũng tới Hàn Quốc và tất nhiên Jo Yun Ok lại hỗ trợ ông trong công việc. Tuy nhiên, lần này Hồng Kim Bảo gặp rắc rối với khách sạn và không ngờ rằng "rắc rối" này kéo dài 14 năm trong cuộc đời ông.

Chân dung người phụ nữ ngậm đắng 14 năm vì thói trăng hoa của vua võ thuật Hong Kong - Ảnh 1.

Hồng Kim Bảo hồi trẻ.

 "Một lần tới Hàn Quốc công tác, cô ấy giúp tôi làm thủ tục ở khách sạn, không hiểu lí do tại sao nhân viên khách sạn không cho cô ấy vào, họ khăng khăng bắt phải chứng minh thân phận mới được.

Tôi bực mình và nói rằng đó là vợ tôi. Ngày hôm sau chúng tôi làm thủ tục kết hôn",  Hồng Kim Bảo chia sẻ.

Mặc dù cuộc hôn nhân diễn ra vô cùng chóng vánh nhưng Hồng Kim Bảo và Jo Yun OK vẫn có với nhau tới 4 người con ngoan ngoãn và xinh đẹp.

Trong suốt hơn 1 thập kỷ sống bên Hồng Kim Bảo, thời gian hạnh phúc chỉ đếm trên đầu ngón tay bởi "ông vua" võ thuật Hong Kong vốn có tính trăng hoa. Chuyện những đêm dài ngồi khóc có vẻ như là chuyện vô cùng bình thường đối với Jo Yun Ok.

Phản ứng lại những chuyện mây gió của chồng, Jo Yun Ok đều im lặng với hi vọng gia đình ấm êm. Nhớ về những ngày ấy, Hồng Kim Bảo chia sẻ: "14 năm bên nhau, tôi ngày đêm đi tán gái. Không tập võ thì khiêu vũ, uống rượu, về nhà lúc nửa đêm. Cô ấy chịu đựng mãi cũng đến lúc không thể chung sống tiếp tục".

Sau 14 năm bên nhau, Jo Yun Ok quyết định rời khỏi Hồng Kim Bảo, để lại đằng sau những năm tháng vợ chồng không hạnh phúc.

Trên thực tế, việc ly hôn này là do Hồng Kim Bảo chủ động. Trong khi đang có vợ, Hồng Kim Bảo vẫn công khai qua lại với người vợ hiện tại Cao Lệ Hồng. 

Cuộc sống cô độc, nghèo khổ sau khi ly hôn

Sau khi rời khỏi Hồng Kim Bảo, Jo Yun Ok phải để lại 4 người con chung vì theo phán quyết của tòa án bà không có khả năng kinh tế để nuôi dưỡng con. Hàng tháng, Jo Yun Ok nhận được một khoản tiền trợ cấp nhỏ để sinh sống.

Chân dung người phụ nữ ngậm đắng 14 năm vì thói trăng hoa của vua võ thuật Hong Kong - Ảnh 2.

Jo Yun Ok

 Sau khi ly hôn chồng, Jo Yun Ok cũng không trở về Hàn Quốc mà sống cùng một người bạn tại Hong Kong. Bà sợ nếu mình về Hàn Quốc các con sẽ không thể nhớ nổi mặt.

Chân dung người phụ nữ ngậm đắng 14 năm vì thói trăng hoa của vua võ thuật Hong Kong - Ảnh 3.

Hồng Kim Bảo bên vợ 2 và gia đình con trai cả.

 Hiện tại, Jo Yun Ok đang sống một mình, cô độc và không tái hôn. Do xa các con từ nhỏ nên hiện giờ con cái cũng rất xa cách với Jo Yun Ok. Đây là điều mà bà cảm thấy đau lòng nhất. 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại