Chân dung mẹ ruột được gọi là hoa khôi một thời của nghệ sĩ Trịnh Kim Chi

Cao Thanh Hương |

"Hồi xưa, khi chưa có các cuộc thi nhan sắc thì mẹ tôi được mọi người ngấm ngầm bầu chọn là hoa khôi của tỉnh Tuyên Quang", Trịnh Kim Chi chia sẻ.

Đây là lần đầu tiên nghệ sĩ Trịnh Kim Chi kể về mẹ ruột - người phụ nữ đặc biệt trong cuộc đời mình với nhiều xúc động và yêu thương.

Có vẻ như cả 4 chị em nhà chị đều được thừa hưởng nét đẹp của mẹ?

Hồi xưa, khi chưa có các cuộc thi nhan sắc thì mẹ tôi được mọi người ngấm ngầm bầu chọn là hoa khôi của tỉnh Tuyên Quang.

Ngay cả đến tận bây giờ, dù đã gần 80 tuổi nhưng mẹ vẫn sở hữu một làn da trắng hồng và vô cùng mịn màng.

Trong mắt chị, mẹ là người phụ nữ như thế nào?

Mẹ tôi giỏi lắm. Mẹ rất hoạt bát và sống rộng rãi đối với mọi người. Bà tin người và cũng hay cả nể nên đôi khi chịu thiệt thòi. Bà cũng rất mạnh mẽ, cá tính và chịu đựng. sống nghĩa tình với mọi người.

Chân dung mẹ ruột được gọi là hoa khôi một thời của nghệ sĩ Trịnh Kim Chi - Ảnh 1.

Hồi trẻ, mẹ của nghệ sĩ Trịnh Kim Chi được mọi người ngấm ngầm bầu chọn là Hoa khôi tỉnh Tuyên Quang.

Có lẽ, với những gì chị vừa chia sẻ thì chị ảnh hưởng từ mẹ... rất nhiều! Chị có thể chia sẻ nhiều hơn về cách dạy dỗ con cái của bà không?

Tôi nghĩ mình ảnh hưởng của cả bố và mẹ. Bố tôi là người thật thà, chất phác, hiền lành. Còn mẹ lại mạnh mẽ, quyết đoán.

Cách sống của bố mẹ chính là sự dạy dỗ, là tấm gương sáng nhất để chị em tôi trưởng thành. Nó thấm từ thói quen và hình thành nên nhân cách. Thế nên khi có con, tôi cũng hướng cho con gái mình theo cách mà mình được dạy từ bố mẹ, xem trọng chữ Đức Hạnh đầu tôi.

Và tôi thấy mình đã đúng.

Chân dung mẹ ruột được gọi là hoa khôi một thời của nghệ sĩ Trịnh Kim Chi - Ảnh 2.

Ngay cả khi đã ở tuổi 33 thì mẹ của Á hậu vẫn rất đẹp.

Chân dung mẹ ruột được gọi là hoa khôi một thời của nghệ sĩ Trịnh Kim Chi - Ảnh 3.

Không thể tin, người phụ nữ này lại 52 tuổi có 4 cô con gái lớn và xinh đẹp thế kia.

Vậy nhắc đến mẹ thì điều gì khiến chị xúc động nhất?

Đó là sự mạnh mẽ và kiên cường. Mẹ nuôi 4 chị em tôi, lo lắng đầy đủ không thiếu bất cứ thì gì.

Tâm trạng tôi luôn thổn thức mỗi khi nhớ đến quãng thời gian trước đây. Hồi đó, mẹ còn đi làm công ăn lương nhân viên nhà nước, thu nhập chẳng được bao nhiêu.

Mùa trung thu năm tôi 8 tuổi, mẹ biết tôi thích một cái đèn kéo quân. Mẹ chở tôi bằng chiếc xe đạp đi tìm chỗ mua. Mẹ đạp xe lên tận Chợ Lớn mới có. Hai mẹ con mừng lắm.

Nhưng ghé vào hỏi, khi biết giá chiếc đèn quá đắt, mẹ không đủ tiền mua cho tôi. Mẹ lại chở tôi đi tìm cửa hàng nào có cái nhỏ và rẻ hơn.

Tôi còn nhớ, mình ngồi sau và thấy những giọt mồ hôi trên hai má của mẹ. Mồ hôi thấm ướt cả lưng áo nhưng mẹ vẫn cười.

Tôi nói với mẹ "con không cần đèn nữa". Mẹ bảo "thôi, cho mẹ nợ nhé. Năm sau mẹ sẽ cố gắng mua cho con".

Có thể bây giờ nhắc lại câu chuyện này, mẹ không nhớ. Nhưng tôi không bao giờ quên được khuôn mặt mẹ lúc đó, bởi đó là điều tôi cảm nhận được đầu tiên khi bắt đầu biết nhận thức.

Chân dung mẹ ruột được gọi là hoa khôi một thời của nghệ sĩ Trịnh Kim Chi - Ảnh 4.
Chân dung mẹ ruột được gọi là hoa khôi một thời của nghệ sĩ Trịnh Kim Chi - Ảnh 5.

Nghệ sĩ Trịnh Kim Chi trong ngày thượng thọ 70 tuổi của mẹ cách đây chưa lâu.

Tôi biết, mẹ của chị từng hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật. Đam mê nghệ thuật và thành công hiện tại của chị hiện nay hẳn không thể không nhắc tới công sức của mẹ?

Chắc chắn là như thế. Mẹ tôi là nghệ sĩ hoá trang. Mẹ là môt trong những người đầu tiên được cử đi học hoá trang tại nước ngoài lúc trước. Bà cũng là người đầu tiên mở lớp học truyền nghề hoá trang cho mọi người tại trường điện ảnh thành phố HCM vào những năm 1980.

Tôi thừa hưởng năng khiếu từ đôi tay của mẹ tôi. Tôi cũng mê làm đẹp cho người khác giống như mẹ và điều quan trọng là mẹ luôn rất nghiêm túc và đam mê với nghề nghiệp của mình, Giờ tôi cũng vậy!

Cảm ơn chị đã chia sẻ!

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại