Chấn động: Tội phạm tạt axit sẽ phải chịu hình phạt "mắt đổi mắt"

Thu Trang |

Bắt đầu từ tuần tới, tội phạm tạt axit người khác sẽ phải trả giá cho tội ác của mình bằng chính chất độc mà họ dùng để làm hại nạn nhân.

Hình phạt gây chấn động này sẽ chính thức được áp dụng với tội phạm tạt axit Mojtaba Saheli, 31 tuổi, tại Iran vào tuần tới.

Được biết, tên Mojtaba có quan hệ bất chính với vợ của một người lái xe taxi tên Alireza và để trừ khử tình địch, anh ta đã tạt axit làm mù mắt anh này vào năm 2009.

Theo Daily Mail, người đàn ông Iran này đã bị kết án 10 năm tù và phải chịu hình phạt “mắt đổi mắt” cho tội ác không thể dung thứ mà mình gây ra.

Luật Hồi giáo của Iran cho phép sử dụng hình phạt “máu trả nợ máu” (hay còn được gọi là “qisas”) đối với những kẻ gây ra trọng tội.

Chính vì vậy, để công bằng cho người bị hại, phạm nhân này cũng phải chịu sự đau đớn tương tự bằng một hình phạt “man rợ không tưởng” là nhỏ axit vào mắt.


Nhà tù Gohardasht, Karaj phía tây bắc thủ đô Tehran, Iran.

Nhà tù Gohardasht, Karaj phía tây bắc thủ đô Tehran, Iran.

Theo International Business Times, vào ngày 3/3/2015, Mojtaba Saheli đã bị làm mù mắt trái bằng axit và con mắt còn lại cũng sẽ bị hủy hoại vào tuần tới tại nhà tù Gohardasht, Karaj phía tây bắc thủ đô Tehran, Iran.

Saheli cũng phải trả “tiền máu” (tiền bồi thường) cho người bị hại với hi vọng mong manh là nạn nhân sẽ chấp nhận tiền bồi thường thay vì phải chịu hình phạt tàn bạo “mắt đổi mắt”.

Năm 2015, khi con mắt trái của Saheli bị làm mù, bản án khắc nghiệt dành cho anh ta đã bị Tổ chức Ân xã Thế giới lên tiếng chỉ trích gay gắt và gọi đây là hình phạt “tàn bạo không bút nào tả xiết”.

“Hình phạt này thể hiện sự tàn bạo của hệ thống tư pháp của Iran và chứng tỏ các nhà chức trách nước này không hề tôn trọng quyền cơ bản của con người.

Đưa ra các hình phạt man rợ và phi nhân tính như vậy không phải là luật pháp. Làm mù mắt, ném đá, chặt đầu đều là những hình thức trừng phạt bị luật pháp quốc tế nghiêm cấm.

Những hình phạt như vậy tuyệt đối không nên được diễn ra trong bất kỳ hoàn cảnh nào”, bà Raha Bahreini, thành viên của Tổ chức Ân xá Quốc tế tại Iran cho biết.

Trước khi vụ án này xảy ra, tại Iran đã xảy ra một vụ tạt axit vì tình làm xôn xao dư luận quốc tế.

Năm 2004, cô Ameneh Bahrami đã bị một kẻ si tình cuồng loạn tấn công bằng axit khi cô từ chối kết hôn với hắn. Khuôn mặt xinh đẹp hoàn toàn bị biến dạng và đau khổ hơn là cô mãi mãi không thể nhìn thấy nữa.

Trong suốt 6 năm, cô gái này đã đấu tranh không ngừng để kẻ tấn công phải chịu những đau đớn mà cô phải trải qua.

Vào ngày 12/5/2011, tòa án trung tâm tại thủ đô Teheran của Iran đã trao quyền cho người phụ nữ 32 tuổi này được đổ axit vào mắt của kẻ tấn công – đồng môn tại đại học Tehran.

Thế nhưng, vào đúng ngày thi hành án phạt, Ameneh Bahrami đã quyết định tha thứ và không đổ axít vào mắt kẻ đã hủy hoại dung nhan của cô.

Thăm dò ý kiến

Theo bạn, hình phạt "nợ máu phải trả máu" cho những tội phạm tạt axit là man rợ hay thích đáng?

Bạn có thể chọn 1 mục. Bình chọn của bạn sẽ được công khai.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại