Cha con Ronaldo lại nội chiến vì "gã lùn kình địch"?

Lupo |

Trong tình huống này, thật khó để Ronaldo có thể xử lý một cách ổn thỏa.

Sau khi cùng đồng đội giành thắng lợi tưng bừng trước Getafe, Ronaldo tự cho phép mình được nghỉ ngơi và chờ đợi Barcelona vấp ngã.

Trời chiều lòng người, Gã khổng lồ xứ Catalan để thua 1-2 trước Valencia, đối thủ mà cách đây chưa lâu họ còn "vùi dập" tới 7 bàn không gỡ.

Càng vui sướng hơn cho Ronaldo khi các trang báo TBN tràn ngập hình ảnh Barca thất bại còn "đại kình địch" Messi thì mặt mũi thất thần.

2 tờ thuộc "phe Real" là Marca và AS đã đành, ngay cả những tờ vốn thân Barcelona như Mundo Deportivo hay Sport cũng không hiểu tại sao đoàn quân dưới quyền Luis Enrique lại đi xuống thê thảm đến vậy.

Từ một đội bóng được mệnh danh không có đối thủ, giờ đây Messi và đồng đội có thể thua bất cứ ai.

Trở lại với Ronaldo, mặc dù mừng ra mặt nhưng CR7 vẫn phải kiềm chế đôi chút, bởi con trai anh vốn rất khoái Messi. Cậu bé chắc chắn sẽ không vui vẻ gì nếu thấy bố "cười trên nỗi đau của người khác".

Không chỉ TBN, thất bại của Barca còn lan đến các tờ báo nước Anh. Người Anh tin rằng trận thua Real Madrid chính là thời điểm Gã khổng lồ xứ Catalan bắt đầu lao dốc.

Tuy nhiên, tâm điểm chính tại đảo quốc sương mù hiện tại là Leicester City. Trận đấu giữa họ và West Ham hôm qua gây tranh cãi cực lớn về công tác trọng tài. Cả 2 đội đều cho rằng mình bị xử ép và mất điểm oan uổng.

Ngoài ra, trên Telegraph có một chi tiết đáng chú ý khi tờ báo này cho rằng chính Pep Guardiola phá hỏng mùa giải của Man City.

Tại Italia, như thường lệ người ta không còn nói quá nhiều về mùa giải. Bởi Juventus đã nắm chắc tới 99% chức vô địch Serie A.

Mối quan tâm của người Italia hôm qua chuyển từ các vụ mua bán cầu thủ sang chấn thương Marchisio gặp phải. Tiền vệ trụ cột trong sơ đồ của Conte sẽ phải ngồi ngoài 6 tháng và mất luôn Euro 2016.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại