CĐV HAGL bức xúc về lịch thi đấu V-League

Lệ Thủy |

Với Công Phượng, Tuấn Anh, Văn Thanh, Văn Toàn, nhiều người dự đoán SVĐ Pleiku sẽ cháy vé trong ngày khai màn tại Phố núi, y như 2 năm về trước. Tuy nhiên điều đó đã không xảy ra…

Khoảng 7 giờ sáng nay, PV Trí Thức Trẻ đã có mặt tại SVĐ Pleiku để đón đầu cơn sốt vé. Ngạc nhiên ở chỗ, bầu không khí bóng đá ở đây im ắng như ngày thường. Khách ra vào bên ngoài khu vực khán đài D (đường Quang Trung), chủ yếu uống cà phê và mua tạp hóa là chính. Lèo tèo, xuất hiện vài bóng người, là dân phe vé chợ đen đến nắm bắt tình hình để chờ cơ hội làm ăn.

Đến 8h30, quầy bán vé chính thức mở cửa, trong khoảng 1 giờ đồng hồ chúng tôi có mặt tại đây, chỉ có khoảng 100 người đến mua vé. Đem thắc mắc này hỏi một số người, một nhân viên bán vé giải thích, do trận đấu này diễn ra vào ngày làm việc trong tuần, lại vào dịp giáp Tết cổ truyền, nên họ khó có thể sắp xếp thời gian đến sân cổ vũ các cầu thủ đội nhà.

CĐV HAGL bức xúc về lịch thi đấu V-League - Ảnh 1.

Khung cảnh đìu hiu khi khán giả HAGL tới mua vé.

Một người bán vé chợ đen, với khuôn mặt nhăn nhó, đăm chiêu… cho rằng, từ sáng đến trưa, tôi chỉ kiếm lời được 10 ngàn đồng cho 2 chiếc vé khán đài A2. Ở khu vực khán đài này, mỗi vé BTC bán ra có giá 60 ngàn đồng, tôi đưa lên 65 ngàn đồng. 

Để có được 10 ngàn đồng tiền lời, tôi cũng phải nói hết nước bọt, may mà cặp đôi nam nữ kia thương tình mua ủng hộ, còn những người khác họ vào thẳng quầy để mua.

Thấy PV Tri Thức Trẻ đang săn tin, anh Nguyễn Xuân Thế - một CĐV trung thành với đội bóng phố Núi, kéo tay chúng tôi vào quán cà phê, để trút bầu tâm sự.

CĐV HAGL bức xúc về lịch thi đấu V-League - Ảnh 2.

Hội quán cafe của HAGL rất im ắng.

Anh Thế bảo: "Theo tôi được biết, ban đầu BTC lên lịch đá 3 trận trước Tết là nghỉ, các trận đều diễn ra vào ngày nghỉ cuối tuần. Nhưng sau đó đôn lên đá 4 trận, thế nên có 2 vòng đấu diễn ra vào ngày làm việc trong tuần. Họ có cái lý riêng để làm việc đó, còn chúng tôi là người hâm mộ, không đồng tình với cách làm này, vì đó là bất hợp lý.

Nói cho cùng, bóng đá là một trong những hình thức giải trí, người hâm mộ là đối tượng phục vụ đầu tiên mà BTC phải hướng đến. Tuy nhiên giải trí mà diễn ra ngày làm việc trong tuần, chúng tôi không dám bỏ bê công việc làm ăn để đến sân xem.

Gia Lai là một tỉnh miền núi đất rộng người thưa, có huyện cách TP.Pleiku lên tới trên 150km, họ không đủ thời gian để rời nhiệm sở hoặc công việc nương rẫy để lên SVĐ Pleiku cổ vũ cho đội bóng con cưng của mình".

CĐV HAGL bức xúc về lịch thi đấu V-League - Ảnh 3.

Rất ít khán giả tới mua vé.

Vị khán giả này cho biết thêm, V-League muốn ngày càng tốt hơn, không lẽ BTC suốt ngày hô hào cầu thủ đá hay, đá đẹp, hạn chế vấn nạn bạo lực sân cỏ… nhưng họ quên rằng BTC cũng phải lưu tâm đến đối tượng phục vụ là khán giả, đó là bố trí thời gian thi đấu cho hợp lý.

Người hâm mộ vẫn rất yêu bóng đá, nhưng tình yêu này không thể đánh đổi chuyện cơm áo gạo tiền của họ được. 

Chẳng hạn, ở vòng đấu trước, mặc đù trận SHB Đà Nẵng- HAGL diễn ra trên SVĐ Hòa Xuân, cách trung tâm TP.Đà Nẵng chừng 20km, nhưng khán giả đến sân chật kín. Còn vòng đấu này diễn ra chiều thứ sáu, tuần tới vào ngày thứ tư, dự báo sẽ có rất ít khán giả đến sân. Đây sẽ là điều đáng tiếc…

CĐV HAGL bức xúc về lịch thi đấu V-League - Ảnh 4.

Một phe vé cả buổi sáng chỉ kiếm nổi 10 ngàn đồng.

Trận đấu chiều nay, xuất hiện một khán giả đặc biệt, đó là anh Hoàng Đình Hiển - người hàng xóm của Công Phượng đến từ Nghệ An. CĐV này tâm sự: "Hầu như bất cứ trận đấu nào có Công Phượng thi đấu diễn ra trên đất nước Việt Nam, anh đều có mặt. Hi vọng trong trận đấu chiều nay, Công Phượng sẽ ghi bàn, để tôi có cái nói với bà con lối xóm khi trở về quê nhà".

CĐV HAGL bức xúc về lịch thi đấu V-League - Ảnh 5.

Vé xem HAGL đang rơi vào trình trạng ế ẩm.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại