"Cậu Trời" phim Đêm hội Long Trì khóc nhiều và sốc khi mắc bệnh quái ác

Thảo Nguyên, Thành Đạt |

Khác với hình ảnh 1 người đàn ông cao lớn, quắc thước trước đó, sau 3 tháng đổ bệnh, “cậu trời” Hoàng Thắng gầy sút và xuống sức hẳn.

Chúng tôi tới bệnh viện K cơ sở Tân Triều thăm nghệ sĩ Hoàng Thắng – người thủ vai "cậu trời" Đặng Mậu Lân rất tàn ác của phim Đêm hội Long Trì.

Trong căn phòng bệnh, nghệ sĩ Hoàng Thắng nửa ngồi nửa dựa vào giường bệnh, liên tục thở dốc. Ngồi bên cạnh ông, cô con dâu nhẹ nhàng vuốt lưng, lặng lẽ lấy khăn giấy cho ông. Ngày ngày, cô và chồng thay phiên nhau trông bố.

Đã mấy tháng liền như vậy, nhưng khi thấy ông xúc động, lo lắng về bệnh tình, cô con dâu lại kín đáo giấu đôi mắt đỏ hoe.

Cậu Trời phim Đêm hội Long Trì khóc nhiều và sốc khi mắc bệnh quái ác - Ảnh 1.

"Cậu trời" Hoàng Thắng trong phòng bệnh.

Nghệ sĩ Hoàng Thắng đổ bệnh từ trước Tết Nguyên đán vài ngày. Trước đó, ông vẫn đi khám sức khỏe định kỳ nhưng không phát hiện ra bệnh trạng gì cả và cảm thấy người vẫn khỏe khoắn.

Đến ngày mồng 6 Tết, ông nhập viện và hóa trị đợt đầu tiên, sau đó được về nhà ở khu Tây Hồ để dưỡng sức. Song, chỉ được ít ngày, ông lại phải nhập viện và điều trị nội trú cho tới nay.

Nghệ sĩ Hoàng Thắng không trò chuyện nhiều vì cơn khó thở liên tục kéo đến, những đợt xúc động cũng liên tục dâng lên khiến ông phải ngừng lại.

Cậu Trời phim Đêm hội Long Trì khóc nhiều và sốc khi mắc bệnh quái ác - Ảnh 2.

Hoàng Thắng trong vai "cậu trời" Đặng Mậu Lân - phim Đêm hội Long trì.

Ông bảo, tuy đổ bệnh, nhưng ông vẫn theo dõi các phim truyền hình Việt Nam và vui mừng vì thấy chất lượng phim ngày càng tốt hơn. Nhắc tới vai diễn "cậu trời" trong Đêm hội Long Trì, nghệ sĩ Hoàng Thắng mỉm cười khiêm tốn:

"Ngày ấy, làm phim nhựa nên mọi thứ đều được chăm chút một cách tỉ mỉ, kỹ lưỡng. Có lẽ vì thế mà mọi người cũng dễ dàng đón nhận và dễ ấn tượng tốt hơn so với phim bây giờ".

Ngừng lại một lát để ngăn sự xúc động, Hoàng Thắng nghẹn ngào: "Chú thấy như anh Duy Thanh hay anh Hán Văn Tình, họ cũng bị bệnh như chú, nhưng vẫn say sưa làm việc đến tận khi ngã quỵ. Đó mới là những người đáng nể!"

Cậu Trời phim Đêm hội Long Trì khóc nhiều và sốc khi mắc bệnh quái ác - Ảnh 3.

Tuy ốm mệt, nghệ sĩ Hoàng Thắng vẫn theo dõi phim truyền hình.

Khá yếu và mệt, nhưng ông không từ chối gặp ai cả, ông vui vẻ và trân trọng từng cuộc thăm hỏi của bạn bè, người thân.

Nhắc tới sự động viên của anh em bạn bè, Hoàng Thắng đưa tay chỉ về phía lẵng hoa khá lớn đặt trong phòng bệnh: "Mọi người đến thăm chú nhiều lắm! Có người còn mang cả hoa tới đây này.

Hôm trước, ngoài Trần Nhượng thì vợ chồng anh Tất Bình cũng ghé thăm. Mọi người động viên nhiều lắm!"

Suốt cuộc trò chuyện, nghệ sĩ Hoàng Thắng nhiều lần nghẹn ngào phải lén lau nước mắt. Bối rối vì sự xúc động của mình, ông phân trần: "Cháu thông cảm, chú là người dễ xúc động. Đàn ông mà như vậy thì dở hơi lắm phải không?"

Cậu Trời phim Đêm hội Long Trì khóc nhiều và sốc khi mắc bệnh quái ác - Ảnh 4.

Trong tuần, nghệ sĩ Hoàng Thắng sẽ tiến hành xạ trị.

Câu chuyện giữa chúng tôi cứ vụn vặt, rời rạc như thế. Hoàng Thắng trò chuyện với tôi giống như với 1 người quen tới thăm bệnh.

Ông bảo, ông thường xuyên thấy khó thở và ăn kém vì quá mệt. Nhưng ông cảm thấy sức khỏe của ông đã khá lên được một nửa từ sau đợt hóa trị:

"Căn bệnh này nó quái ác lắm cháu ạ! Chỉ 1 lần bỗng dưng bị ốm, bị ho ra máu rồi thành ra như thế này. Lúc biết mình bị bệnh, chú sốc lắm.

Giờ thì chú thấy khá hơn rồi, chú cảm thấy sức khỏe phục hồi tới 50%. Trong tuần này, các bác sĩ sẽ tiến hành hóa trị. Hi vọng, phác đồ điều trị sẽ có kết quả tốt".

Cậu Trời phim Đêm hội Long Trì khóc nhiều và sốc khi mắc bệnh quái ác - Ảnh 5.

Ông chia sẻ, ông cảm nhận rằng sức khỏe của mình đã khá hơn.

Khi được đề nghị chụp ảnh, Hoàng Thắng đồng ý nhưng dặn kỹ: "Các cháu chờ chú sửa soạn lại một chút cho tươi tắn. Khi chụp, các cháu đừng để trông chú suy sụp quá nhé!"

Người nghệ sĩ là vậy, luôn muốn hình ảnh của mình chỉn chu nhất có thể khi tới với khán giả. Cơn khó thở vẫn dồn dập đến nhưng nghệ sĩ Hoàng Thắng vẫn gắng gượng ngồi ngay ngắn và tươi cười để bức ảnh tự nhiên và đẹp nhất có thể.

Trước khi chia tay chúng tôi, "cậu trời" tâm sự: "Ngày trước, chú còn được điều trị ngoại trú, còn được về nhà. Nhưng đợt này thì nằm viện lâu quá! Nhà chú ở mạn Tây Hồ ấy. Căn bệnh này quái ác lắm! Chẳng biết thế nào mà đề phòng cả…"

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại