Cầu thủ Myanmar chơi bóng "ác chiến" như đánh võ, HLV Hoàng Anh Tuấn lao vào cản đánh nhau

Triệu Mẫn |

Đội chủ nhà U18 Myanmar đã khiến nhiều cầu thủ Việt Nam không bình tĩnh nổi vì lối chơi đầy ác ý.

Phút 25 trận đấu giữa U18 MyanmarU18 Việt Nam, cầu thủ Aung Wunna Soe của đội chủ nhà đã có pha vào bóng cực kỳ thô bạo với Trần Bảo Toàn của Việt Nam.

Pha bóng mang tính triệt hạ, song trọng tài chỉ rút thẻ vàng cảnh cáo với số 15 của Myanmar. Chứng kiến lối chơi "không đẹp mắt" của đối thủ và đồng đội phải đau đớn nằm sân, nhiều cầu thủ Việt Nam tỏ ra cực kỳ phẫn nộ.

Thậm chí trung vệ cao đến 1m84 Bùi Hoàng Việt Anh còn có ý định lao vào "nói chuyện cho ra nhẽ" với cầu thủ chủ nhà vì quá bức xúc.

Tình huống trên đã gây nên một vụ lùm xùm trên sân. Cầu thủ U18 Việt Nam đều tiến tới để can đồng đội ra ngoài tránh việc xô xát xảy ra.

Cầu thủ Myanmar chơi bóng ác chiến như đánh võ, HLV Hoàng Anh Tuấn lao vào cản đánh nhau - Ảnh 1.

U18 Việt Nam đã bị loại khỏi giải U18 Đông Nam Á.

Tình hình căng thẳng đến mức HLV Hoàng Anh Tuấn phải chạy vào sân ngăn cản những hành động không đáng có. Vị chiến lược gia này liên tục quát to: "Lui ra, lui ra"". Không chỉ ông Tuấn mà các thành viên khác trong BHL cũng lao ra can ngăn cầu thủ.

Dù dẫn bàn trước song U18 Việt Nam bị thua ngược với tỉ số 1-2 và chính thức bị loại tại giải U18 Đông Nam Á.

Tình huống vào bóng mang tính triệt hạ đối thủ của U18 Myanmar

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại